1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn " Hoàn Lương "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TDBASE , cậu đừng phá tớ nữa , cậu là thằng bạn thân nhất của tớ nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu . Tớ biết cậu làm vậy là muốn tớ vui , tớ xin cảm ơn cậu , có gì tớ sẽ phone cho cậu sau , hơn một tuần nay tớ không nghe điện thoại , cậu có gì vui thì mail cho tớ cũng được .
    Bye bye.
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 14/05/2002 21:57
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong thiên hạ, có 4 loại người chính.
    1. Khuynh đảo dư luận: điều khiển dư luận phải theo ý mình
    2. Bất chấp dư luận
    3. Cha giấu dư luận
    4. Sợ dư luận
    Vậy tnet thuộc típ người nào?
    tnet còn lằng nhằng với nhiều người như thế chắc có lã là vì tiếc
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vậy SV-star thuộc loại người nào?
    whisper@
  4. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    TO : Viethoa
    Chắc chắn là hiện tại anh chẳng thể vui vẻ được rồi , anh chưa hiểu ý em muốn nói là anh tiếc nuối về điều gì (đã làm những điều ngu ngốc đó hay đã Post bài này để rồi bị chửi, hay ... ), nhưng về bất cứ điều gì thì anh cũng không tiếc nuối bởi tiếc nuối chẳng làm được cái gì cả , chỉ biết hiện tại và tương lai anh sẽ không làm những điều ngu ngốc đó nữa thôi
    TO : SV-Star
    Tớ đang tạo ra dư luận và tìm cách điều khiển dư luận mà tớ tạo ra đây .
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Heheh anh đâu phải "chú bé rồng" đâu mà có thể làm được điều ấy ???? Mà cũng đúng thật , loại người như anh và em thì muốn điều khiển dư luận không khó hehhehe .( cái ý kiến của em thì để em nhắn tin cho anh chuyện này )
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    MƯU SỰ TẠI THIÊN, HÀNH SỰ TẠI NHÂN

    Mời các bác tham gia thảo luận kiến trúc ở box này
    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic..hic... Đọc mấy dòng này mà em càng thấy là em anti_love là đúng .Nếu không thì chắc cũng chả muốn chung thuỷ với ai đâu .. trên đời khó kiếm nổi 1 kẻ chung tình ..hu..hu.. thật là bất hạnh cho phụ nữ ....
    Xin mời các bạn hiện đang ở tp HCM vào tham gia và ủng hộ 83 Sài gòn ( mới thành lập , với những hoạt động offline thú vị ) Xin đăng ký : http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?whichpage=5&TOPIC_ID=65467
  8. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TO : viethoa
    Anh đã trả lời em rồi , anh chẳng hối tiếc điều gì cả , với lại hối tiếc có mang lại gì đâu kia chứ.
    Mục đích anh post cái Topic này là để mọi người cùng chia sẻ , mọi người có quyền bày tỏ ý kiến của mình , ai hiểu sao cũng được , các cô gái trên ttvnonline này không phải là mục tiêu theo đuổi của anh và cũng chỉ có vài cô bạn của anh là biết đến cái ttvn này thôi nên anh cũng cóc sợ dư luận
    PS: Coi nick của em anh cứ nghĩ rằng đây là một cô gái kia đấy , sorry em nhé . Hãy cố gắng lên , có gì mà phải trầm cảm kia chứ . Anh sau khi post bài thì thấy nhẹ nhõm hơn kìa. Nếu em như vậy thì anh nghĩ chắc là em vẫn muốn tiếp tục tán tỉnh mấy cô gái trên ttvn rồi , anh đoán vậy nếu sai thì đừng giận anh nhé .
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  9. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TO : blue angel
    Có gì mà đã vội sợ hãi vậy cô bé , bạn anh nói thế tức là nói cái số đông đàn ông trên thế giới kìa , nhưng không phải là tất cả . Cứ thử đi cô bé , thử thì thì tất nhiên là có thể đúng mà cũng có thể sai . Hy vọng cô bé sẽ thử và đúng ngay lần đầu . Nếu không thử mà đã vội anti-love thì lỗ ráng chịu nha cô bé . Còn nếu thử mà có thất bại đi nữa sau này cũng có cái kinh nghiệm để kể hoặc để giáo dục con cháu

    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Một lần ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn chẳng dại một đôi lần
    Có người dại cả đời, đến cuối đời vẫn dại.
    Có trách thì trách mình ngu đừng trách cuộc đời khắc nghiệt nha cả nhà!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 17/05/2002 09:33

Chia sẻ trang này