1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn " Hoàn Lương "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    anh tnet ne ghe that do
    lai con xui nguoi ta thunua chu
    thu lan dau gap nguoi nhu anh thi dang buon lam day
    nhieu khi that bai ma khien ca doi hoi han do
    tot nhat nen de du do chin chan thi moi bat dau
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  2. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TO : Gungcay
    Nói xéo anh hả Gừng , anh đâu đổ tội cho hoàn cảnh đâu . Ngay từ bài đầu tiên anh đã tự nhận mình ngu ngốc nên mới gây ra chuyện này mà . Có chuyện gì thì mình về nhà đóng cửa bảo nhau cũng được mà . Anh sẽ nói chuyện với em sau nhé .
    TO hoangfnhung :
    Xin trả mượn hai câu thơ mà Gừng vừa Post lên để trả lời em :
    Một lần ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn chẳng dại một đôi lần.
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 18/05/2002 00:38
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Í trùi! Em đâu có dám nói xéo bác đâu ạ? Hôm trước định vào nói với bác 1 câu cũng không dám khuyên nhủ gì đâu ạ, nhưng muh thấy bác tdbase nói năng làm em chẳng hiểu mô tê gì khíp khíp sợ wé, làm em sợ không ngó ngàng tới nữa hic hic .... nhưng khổ nỗi cái miệng của em để nó yên thì nó lên da non ngứa ngáy khó chịu nên đành phải nói vào vài câu cho nó đã hì hì, thông cảm nhé bác tnet em không có ý đó đâu. Có gì anh em mình về nhà đóng cửa ra đường bảo nhau nhá há há há....

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. tdbase

    tdbase Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hey All , hãy làm theo khẩu hiệu này của tớ :
    Love means you never have to say you're sorry
    Việc gì mà các cậu phải so đo toan tính nhiều vậy , tớ đã từng "dại" cả mấy chục lần rồi vậy mà có chết chóc "thằng tây" nào đâu . Không thử thì làm sao biết được khả năng của mình , thử càng nhiều thì cơ hội thành công sẽ càng cao . Héhé......
    Còn em Gừng nữa , chê gì anh thế , chắc là anh phải tuyển em làm "đệ nhất phu nhân" (xin lỗi tnet nhé) thì em mới hết chê há . Hahah...

    LOVE means you never have to say you're sorry

Chia sẻ trang này