1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hihi Ví dụ điển hình là Chuckie của em, anh ý đã tốt nghiệp cấp 3 quái đâu chứ đừng nói là trình độ ĐH này nọ.
    Lâu lâu ko vào box Rock, tự dưng lại gõ cái f_88 vào address bar.
    Mà cho con nghe Rock từ 3 tuổi thì có sao ko nhỉ? Tớ nghe từ hồi mới chào đời đấy, nghe ké Papa muh hehe, nhưng toàn là Soft Rock thui à. Papa tớ thì toàn nghe nhẹ hều thui, đến như Deep Purple với Guns N'' Roses mà cụ còn chê là nặng hihi. Ngoài ra có thêm nhạc ko lời, và Trịnh Công Sơn của mẹ để đổi món.
    Theo tớ thì cái gì cũng phải học hết á! Cái chính là quan niệm của mỗi người về cái sự học nó khác nhau, quan niệm của tớ giống như bác gì ở trên đó, đầu tiên thấy thích thì bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu. Chứ còn ko thích mà cứ cố nhồi nhét cho bằng bạn bằng bè thì đúng là tốn thời gian tiền bạc.
    Động cơ thích Rock của chị Chist cũng có phần giống tớ, nhưng tớ thì ko có ý định lừa đảo gì ai, chẳng là Mah Boo thích Rock nó cứ chê bai Spice Girls với Five của tớ thế là tớ nghe cho chàng bít. Nhớ cái thời học phổ thông, hồi đấy Internet chưa nở rộ thế này, cả lớp có mỗi 2 đứa thích Rock mà lại cùng là con gái, nhớ hồi đấy chuyền tay nhau từng cái đĩa Metallica, Nirvana rùi từng tập lyrics nó nhờ chị nó in hộ. Cái hồi đấy sao mà thân thương thế.
    Năm nay phong trào Rock đi xuống, Hip Hop lên ngôi nên mấy bé đú nhẩy hết sang các 4 Hip Hop rùi, hê hê.
    Tóm lại, thích thì cứ nghe ok, chẳng ai cấm được. Cơ mà chỉ nghe để giải khuây, với đúng nghĩa là giải khuây, vào tai nọ ra tai kia, nghe mà chẳng cần bít ban mình nghe là ban nào, bài mình nghe là bài gì, chẳng thích ban nào hoặc nghệ sĩ nào, thế thì theo tớ nghe hơi phí. Quan điểm cá nhân thui, đừng chửi tớ tội nghiệp.
  2. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    he he với các cụ thì chỉ cần bật những bài ballad như của Cindrella là đã thấy nhức đầu rồi, nói gì đến 2 ban Heavy đó . Hồi lớp tui đi thăm quan, có một thằng mang cái băng Gun N Roses, bật bài Don''t cry mà cả lớp kêu loạn lên bảo mày bật cái loại nhạc gì nghe như tra tấn . Hôm đó tui mang cái băng Kiss unplug, tua đến bài Beth, bọn nó cứ gọi là phê tít .
  3. deviant

    deviant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lorela nói tui mới thấy công nhận tui viết lung tung, tính tui nó zậy, nói năng kém lắm, thôi thì tóm lại một ý là thành công lớn nhất của rock là dùng âm nhạc để thể hiện tư tưởng của mình,tư tưởng thì mổi người một ý, rất là bao la do đó không thể nói là :"nếu muốn tìm hiểu triết lý thì đừng có tìm ở rock". ĐỂ CÓ THỂ HIỂU HẾT VỀ ROCK thì nên có một ít vốn sống, không cần biết là nhỏ tuổi hay lớn tuổi (khối thằng già đầu mà đầu óc như trẻ con). với tôi rock không phải chỉ để nghe cho vui, nó cho tôi nhiều thứ hơn là giải trí.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tớ mà nghe cỡ G''n''R thì toàn chửi : con cái nhà suốt ngày nghe xẩm đá đỏ. Không có nhạc gì giật gân hơn à?
  5. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là nếu bạn nghe nhạc với mục đích tìm hiểu triết lý thì có nên hay không? Khồng, nhất định là khồng, khác nào học tư duy toán của ông thày dạy văn, không khéo lại lệch lạc mà hỏng cả một thế hệ.
  6. deviant

    deviant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vâỵ thì quá rõ ràng còn gì, âm nhạc cho dù có triết lý chăng nưã thì cũng chẳng thể so sánh được vơí sách thánh hiền, với những bài thuyết giản cuả mâý bậc tiền bối, Lorela đi wá xa rôì. Ở đây mình chỉ xét trong phạm vi âm nhạc, nhiều người cho rằng rock cộc cằn, thô lỗ thì mình muốn noí rằng nó còn bao gồm cả những triết lý, những quan niệm sống riêng. do đó nó vẫn đáng nghe. Vậy thôi chứ ai lại đi so sánh triết lý của rocker với triết lý cuả mâý ông già hàn lâm bao giờ hehehe
  7. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ờ ngay từ đầu tôi đã nói với ý đấy mà. Nói chung là cũng đi đến thống nhất
  8. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
  9. to_lead_a_lonely_life

    to_lead_a_lonely_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nghe thu cinderella di fe^ lam''
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0

    Hì! Chú em lục lọi lại cái diễn đàn này những bài viết của anh hồi xưa đi hoặc đi hỏi các bậc lão làng trong cái forum này nhé. Anh mày tham gia cái diễn đàn này chắc lúc đấy chú đang nghe Mỹ Tâm quá. :D
    Anh mày nói rock phóng khoáng ở bản chất âm nhạc chứ chú em lại lôi chuyện thu âm vào làm gì. Thu không đạt, ko chất lượng thì thu âm lại là điều tất nhiên. Ai cũng làm vậy cả. So sánh đến nực người.
    Nếu nó không "phóng khoáng" thì nó đâu có nhiều thể loại như vậy? Mọi vấn đề của xã hội được nhạc rock phản ánh một cách đầy đủ.
    Bởi nó phóng khoáng nên ai cũng có thể chơi nhạc được, nhưng kẻ vô học như chú em nói cũng có thể lập ban nhạc và nổi tiếng được. Có cần anh lấy ví dụ ko?
    Anh có biết ông Thái Thanh Sơn, giám đốc ở FPT. Có lẽ nói về sưu tập nhạc rock thì ông ấy đang có trong tay khoảng hơn ngàn đĩa xịn.
    Cách đây 2 năm có nói chuyện với ông ấy. Ông ấy nói tiếng anh như gió mà khi nói chuyện với ông ấy ông ấy bảo không quan tâm đến lyric lắm bởi nhiều khi lời không quan trọng bằng cảm nhận. Vậy ông ấy cũng "đú" như chú quy kết à, hay là chú mới "đú"?
    Chính vì thế người ta nói âm nhạc là ko có biên giới là vậy.
    Thằng thông minh chẳng có thời gian nghe rock? Có rất nhiều người thành đạt nghe nhạc rock. Các tỷ phú Mỹ cũng khoái nhạc rock. Thậm chí họ còn lập band thu âm, hay xây cả một sân khấu trong nhà của mình. Hay nói ko đâu xa nhìn ông Thái Thanh Sơn, cũng là người thành đạt cũng nghe nhạc rock đấy thôi? Chú em bao nhiêu tuổi đời rồi mà chê người ta ko thông minh? Chú em ko thông minh thì có.
    Kết: Cái topic này đáng lẽ anh mày ko tham gia làm gì. Nhưng thấy chú mày đã ấu trĩ lại còn khoe khoang. Nên anh mới vào đấy chứ. THôi, anh thua em cái khoản "chai mặt" rồi. Anh ko mất thời gian vào mấy việc vô bổ là đi cái nhau với người như em nữa. Bye!!

Chia sẻ trang này