1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimaira_mgimo_machinehead

    chimaira_mgimo_machinehead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    the_nhoc_spirit à em! Annihilator8683 đây. Sao gặp em đây nhỉ? La.
    Thật ra "học " rock cũng có thể xảy ra, ko loại trừ. Học có thể hàm nghĩa tìm hiểu, tiếp cận, làm quen với rock, rồi từ đó xuất hiện sự ham muốn chẳng hạn.
    Nhưng thường là 1 sự tình cờ ngẫu hứng sẽ dẫn bạn đến với rock. Tuy vậy hình như cũng có chút điều kiện: tính cách của bạn. Thường những ai cá tính 1 chút, unconventional 1 chút sẽ dễ rơi vào vòng tay của rock hơn.
  2. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    giống như là i wanna learn F***ing vậy?
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Môn này tự học là chính , chả nhẽ thuê gia sư .
  4. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mời vô đây học: http://bakien.free.fr
    Site mới làm, chỉ có những bài của Dream theater, Megadeth, Nightwish, Within temptation, Sonata arctica, Helloween.
  5. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giơ hai tay hai chân đồng ý!
  6. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi trước nếu tôi có hơi lắm lời!
    Đọc xong 3 trang trả lời của topic này mới thấy được dân tình nghe rock như thế nào. Theo tôi đây là một topic khá nghiêm túc vì bạn Viết Sơn muốn tìm hiểu và nghe rock một cách có hệ thống. Nhưng các bài trả lời ở đây hầu như chẳng có bài nào giúp gì được. Có thể những người trả lời muốn giấu nghề, hoặc chẳng biết thế nào là nghe rock một cách có hiệu quả, bạ gì nghe nấy rồi tự dưng thấy thích thích thì bảo rằng mình là rock fan. Có bài trả lời còn xúi bậy nốc rượu hút thuốc để trở thành dân nghe rock. Với cái kiểu này thì chẳng trách chi dân đú rock ngày càng nhiều.
    Tôi nghĩ, nghe rock có nhiều kiểu, nghe để giải trí, nghe để suy gẫm, nghe để nghiên cứu và nghe vì đua đòi. Tôi không nghĩ bạn Viết Sơn muốn nghe rock để đua đòi, vì nếu nghe để đua đòi chắc hẳn bạn đã không học cách nghe rock. Có thể bạn nghe để giải trí hoặc nghe để suy gẫm. Sau đây là một số lời khuyên nếu bạn muốn tìm đến rock như một phương tiện giải trí lành mạnh và bổ ích:
    -Xác định dòng nhạc mình thích. Rock có nhiều thể loại từ rock and roll cho đến nu-metal. Bạn phải xác định mình thích thể loại nhạc nào trước. Đừng chạy theo trào lưu, thấy người khác nghe cái gì mình cũng bắt chước mà nghe. Mỗi người cảm nhận về âm nhạc khác nhau. Người nghe nhạc kị nhất là đua đòi cho ra vẻ sành điệu. Vì nếu bạn là kẻ đua đòi, bạn sẽ không cảm nhận được rock. Người yêu rock thực sự có một phong cách riêng chứ không phải là người chạy theo phong cách của người khác. Vì vậy nếu khởi đầu bạn thích nhạc pop, ballad hay thậm chí boyband đi nữa, nhưng bạn có thể cảm được thì coi như bước đầu bạn có thể nghe rock. Đừng ngại khi dòng nhạc mình nghe không nặng, không dữ dằn như thiên hạ. Không nghe được thì bảo không nghe được, thế thôi. Thằng nào ngoác mồm cười to thì gió vào mồm, đau bụng kệ bố nó.
    -Chuẩn bị vốn tiếng Anh kha khá để nghe nhạc rock. Rất nhiều ca khúc nhạc rock có phần lời rất sâu sắc và ý nghĩa. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của những bài hát đó,tất nhiên sẽ cảm được nhiều hơn. Nghe nhạc rock cũng có thể làm khả năng Anh ngữ của bạn tốt hơn nếu bạn chịu khó tra cứu từ ngữ, tìm hiểu các cách nói, tiếng lóng và tập phát âm chuẩn. Nếu bạn cảm nhận được những ca khúc đẹp của nhạc rock, tất nhiên bạn sẽ tránh xa những ca khúc chỉ toàn là "****!" "f**k!" hay "b*tch!" mà rất nhiều người nghe rock lầm tưởng thế mới là nhạc rock, thế mới là cá tính, là nổi loạn.
    -Cách nghe một ca khúc thế nào cho có hiệu quả? Lúc đầu nghe một ca khúc, cái đập vào tai đầu tiên là giai điệu của bài hát đó có gây ấn tượng hay không, có dễ nghe, dễ thuộc hay không. Vì vậy tôi khuyên bạn không nên ôm một đống những thứ khó nghe về tra tấn mình để mang danh là kẻ nghe rock. Tìm những ca khúc dễ nghe, gần gũi để nghe trước. Sau đó nghe đến phần ca từ. Ca từ có ý nghĩa không, có đẹp không? phong cách hát của ca sĩ có diễn tả được cảm xúc và cái đẹp của bài hát hay không? Nếu bạn tìm hiểu được cái đẹp của một ca khúc về mặt giai điệu và ca từ có nghĩa là bạn đã cảm nhận được 50% ca khúc đó. Tiếp theo là bạn tập nghe thử hoà âm của ca khúc. Tập thử tách tiếng guitar, tiếng trống, tiếng bass, tiếng organ, hát chính, hát bè ra nghe riêng. Một ca khúc hay về mặt phối âm là các nhạc cụ kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn và dung hoà nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của nhau, không che khuất nhau. Nghe nhạc cũng như xem tranh, lúc đầu bạn đứng xa để xem toàn cảnh bức tranh, bố cục và nội dung. Sau đó bạn đến gần hơn để xem từng chi tiết. Và cuối cùng nếu bạn là người am hiểu về hội hoạ, bạn sẽ phân tích từng nét cọ, cách pha màu của người vẽ tranh để cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh đó. Khi bạn phân tích được một bài nhạc về mặt nội dung lẫn nghệ thuật, tự nhiên bạn sẽ không còn thích nghe những ca khúc thị trường nữa vì những ca khúc đó chẳng có gì đáng nghe và đáng học hỏi.
    -Sẽ rất có ích nếu bạn học chơi một loại nhạc cụ nào đó vì nói đến nhạc rock hoặc các thể loại nhạc nghiêm túc khác, nhạc cụ đóng vai trò rất quan trọng. Chơi được một nhạc cụ, không những bạn có thể thể hiện lại ca khúc mình yêu thích qua cách cảm nhận của mình mà nó còn giúp bạn về mặt tư duy trong việc cảm nhận âm nhạc.
    -Tìm hiểu về ban nhạc mà bạn yêu thích. Bây giờ phương tiện thông tin tiên tiến rồi, bạn không phải lo không tìm được thông tin nữa. Thời tôi mới nghe nhạc, đĩa CD chưa có hoặc rất đắt, internet thì không có, sách báo về nhạc nước ngoài cũng không có nốt. Quanh đi quẩn lại chỉ có một số ban nhạc thông dụng như Beatles, ABBA, Bee Gees, Wham!....Nhưng người nghe lúc đó nghe với một thái độ khát khao tìm hiểu và thực sự cảm thấy hạnh phúc khi phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trong những ca khúc tưởng chừng như quen thuộc đấy. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ những cuộn băng cassette nghe đến nhão nhoét thời còn học cấp hai và những bài báo in lem nhem cắt ra từ những tờ báo giấy vàng ngãy xưa. Bây giờ thông tin quá nhiều cũng làm cho ngưòi nghe khó mà chọn lựa vì bây giờ người ta nghe nhạc như một thứ thời trang hơn là cảm nhận cái đẹp của nó.
    Sau khi tìm hiểu về ban nhạc, bạn có thể mở rộng ra tìm hiểu về dòng nhạc của ban nhạc đó chơi, những nhóm nhạc tương tự, xuất xứ và hoàn cảnh xã hội của từng thời kì thông qua các ca khúc. Các ca khúc nhạc rock thường hay phản ánh trung thực xã hội. Ví dụ bạn nghe nhạc của những năm 60-70, bạn sẽ biết thêm về phong trào hippie, thái độ của giới trẻ đối với chiến tranh Việt Nam. Nghe nhạc của thập niên 80, bạn sẽ nhận thấy được sự chi phối của các phương tiện truyền thông mà điển hình là kênh truyền hình MTV. Nhạc rock còn phản ánh được nét đặc trưng văn hoá của từng vùng. Nhạc rock Anh khác nhạc rock Mỹ khác rock Bắc Âu và rock Đông Âu về chủ đề và thái độ nhìn nhận một vấn đề.
    Thật ra nghe rock có rất nhiều điều để học nếu bạn thực sự muốn cảm nhận nó một cách đúng đắn. Nên nghe theo kiểu "mưa dầm thấm đất" bắt đầu từ những ca khúc đơn giản trước chứ đừng vơ vào rồi ôm không xuể.
    Đối với những người mới tập nghe rock, máu còn nóng nên thường hay có những ngộ nhận về nhạc rock và các thể loại âm nhạc khác mà bạn nên tránh:
    -Coi nhạc rock là thể loại nhạc tối thượng, còn những thứ khác là rác rưởi. Tôn trọng các thể loại nhạc khác, nghe và cảm nhận. Không có thể loại nào là độc tôn cả. Bạn có thể thích rock nhất những không vì thế mà bạn bảo rằng nhạc rock là thiên hạ vô địch.
    -Đề cao dòng nhạc của mình và chê bai những dòng nhạc khác là không rock. Có nhiều người đánh đồng nhạc rock với death, black, hay nu-metal, nói chung là những dòng nhạc rock gào thét gầm rú và thời thượng rồi quay ra chê bai những người thích nhạc blues rock, rock and roll hay là hardrock. Thực ra tất cả đều là rock. Bạn không thích thì không nghe, thế thôi.
    -Luôn miệng chửi thề, ăn mặc hầm hố, đeo sên đeo xích lủng xủng loảng xoảng, xâm mình vằn vện, hút thuốc nốc rượu ra vẻ ta đây dân rock. Làm như vậy khiến rất nhiều người ác cảm với rock và tự hạ thấp tư cách của mình.
    -Khi dễ, ăn hiếp,chê bai hoặc bắt nạt những người mới tập nghe rock. Ai cũng có lúc bắt đầu. Hơn nữa nghe nhạc để làm phong phú thêm tâm hồn chứ chẳng phải để ăn thua ai. Anh nghe nhiều , biết nhiều thì tốt cho anh chứ chẳng tốt cho ai.
    Bấy nhiêu điều đó, hi vọng là có thể giúp bạn tìm hiểu và yêu nhạc rock và những thể loại nhạc khác. Chúc bạn có những khoảnh khắc ý nghĩa với rock. Nếu bạn thử qua những phương pháp mà tôi vừa nêu mà vẫn không cảm được rock thì đừng cố gắng. Cứ trở về với loại nhạc mà mình yêu thích. Nghe rock cũng chỉ để giải trí mà thôi, đừng vì không nghe được rock và dằn vặt, khổ sở. Cái gì cũng thế, miễn cưỡng không hạnh phúc. Mình nghe những gì mình thích là được rồi.
    My Spirit Lives On!!
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 20/12/2005
  7. atvance

    atvance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay nhất trong tháng này , đây đúng là thái độ của người nghe rock nghiêm túc
    Được atvance sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 20/12/2005
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuỳ bác ạ, hạng đú đởn đua đòi thì không nói làm gì, nhưng ăn mặc khác người, đeo trang sức, xỏ khuyên xăm mình bản thân nó không có gì xấu, đối với một số dòng nhánh của nhạc rock (i.e metal, goth rock, industrial) thì nó còn là đặc trưng riêng. Vấn đề ở chỗ thái độ của người sở hữu chúng và sự nhìn nhận của xã hội nữa bác ạ. Thể hiện đúng chỗ và cư xử thích hợp với môi trường xung quanh thì chẳng có gì là hạ thấp tư cách cả . Lấy ví dụ như khu Camden Town từ lâu đã được coi là một địa điểm văn hoá đặc sắc của London, cũng là nơi hội tụ của rất nhiều dòng nhánh underground của British rock scene. Ở đây bác có thể gặp và phân biệt được từ dân punk (đi bốt da, để đầu kiểu thổ dân da đỏ Mohawk, đeo vòng xích và huy hiệu đầy người), dân goth (nhuộm tóc đen, vẽ mặt trắng toát, áo choàng da, quần rộng thùng thình), dân emo (tóc tai bù xù, mắt kẻ mascara, quần bó, đi giày Converse), dân ska (tóc bện dây thừng, ăn mặc sặc sỡ diêm dúa) cho đến dân metal (tóc dài, áo da, xỏ khuyên khắp người, đeo vòng da đinh)... nhưng Camden Town vẫn được coi là một khu vực an ninh tốt, 3-4 giờ sáng đi ngoài đường vẫn có thể yên tâm không lo cướp giật gì cả. Ai có ác cảm với rock riếc thì tôi không biết, nhưng lần nào ghé qua Camden tôi cũng có cảm giác thoải mái tung tăng phơi phới như cá gặp nước .
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh Barry muốn nói tới khía cạnh ở Việt Nam chứ đâu có muốn nói cả trái đất mà trong đó có Camden Town của anh Orion . Việt Nam với Camden town là 2 nơi khác nhau , 1 trời 1 vực , hehe .
    Nói chung , ở VN nhạc rock là vô kể , nhiều cái để nghe , phải tội là bay h phong trào ít , chẳng hạn như thể loại mình thích ( old skool rock : classic rock , blues rock , hard rock...) thì bay h ít người thích hoặc là co'' nhung ko có 1 tập thể nào đó để tham gia , đâm ra toàn phải nghe 1 mình . Thỉnh thoảng lắm thì tán gẫu qua net ( Kashmir , mấy đứa bạn ) , nói chung cũng chán . Hy vọng năm sau gặp Kashmir , hehe .
  10. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Bác Hải Orion nói không sai, nhưng bác quên rằng đấy là môi trường tây âu, không phải ở VN. Tất nhiên là không ai đánh giá bác theo cách ăn mặc nếu bác đến một rock show. Nhưng bác tỏ vẻ hầm hố khi đi ngoài đường nhất là ở VN thì mọi người sẽ nhìn bác bằng còn mắt không mấy thiện cảm. Cá nhân tôi rất thích mặc quần jean và áo khoác jean kiểu hippie nhưng khi về VN dưới trời nóng 35-36 độ, tôi cũng không bao giờ đóng bộ như thế để ra đường. Ngay cả ở bên này, tôi cũng chẳng bao giờ ăn mặc thế vào những dịp quan trọng hoặc có nhiều người cả. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người nghe rock và tập nghe rock có một thái độ đúng đắn chứ đừng bắt chước một cách vô tội vạ mà không biết chọn lọc thì chỉ làm trò cười cho cả những người trong cuộc và ngoài cuộc.
    Chúc bác học tập và vui chơi khoẻ ở Anh. Nếu có đi Liverpool làm ơn nhắn lời tôi hỏi thăm nhóm Beatles nhé, he...he!! hi vọng sau này sẽ gặp lại bác.
    My Spirit Lives On!!

Chia sẻ trang này