1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Những người đến với rock thật sự đều là những người rất nhiệt tình và thẳng thắn, kô ai muốn giấu nghề làm gì vì giấu để làm gì chứ, chưa biết là kiến thức mình tới đâu nữa, kiến thức về rock rất rộng lớn,nghe và cảm nhận được dòng nào thì chọn nghe dòng đó nhiều hơn và quan tâm tìm hiểu về một dòng cũng đủ mệt rồi, những người nghe rock rất sẵn sàng giúp đỡ những người yêu thích rock và thật sự quan tâm đến rock.Đồng ý nghe rock là phải có sự học hỏi và tích luỹ nhưng nếu kô khởi đầu bằng sự yêu thích , quan tâm thật sự thì khó có sự gắn bó , đeo đuổi lâu dài được nếu đã như thế thì đừng bắt đầu lao vào rock làm gì cho tốn thời gian vô ích, bạn vietson chưa chắc đã là người thật sự quan tâm đến rock vì sau khi quăng topic này lên thì bạn vẫn kô reply bài dù topic này đã có tới 3 trang, nếu bạn reply bài thể hiện sựnhiệt tình của mình thì biết đâu sẽ nhận được sự trả lời rất khác và nếu quan tâm thì bạn nên làm quen với những người đã nghe rock lâu năm như Barrygibson chẳng hạn
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên tôi mới nói vấn đề là ở chỗ ý thức của rockfan và sự nhìn nhận của xã hội. Tôi chưa đi thăm Liverpool được nhưng cũng đã ghé thăm Abbey Road Studio và ký tên lên bức tường bên ngoài studio huyền thoại này Ở bên này được cái sướng là sách báo về rock rất nhiều, giá cả cũng mềm, tôi mua được một loạt sách về Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin... với giá chỉ từ từ 2,99 bảng trở lên, còn Mojo hay Uncut có thể mua tại bất cứ newsagent cỡ trung bình, kiểu này khéo mang cả vali sách về VN mất. Dân Anh nói chung chưa bị ảnh hưởng bởi lối sống quá thiên về vật chất như dân Mỹ nên vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống, trong đó có British rock n'' roll. Cho đến bây giờ những "You Really Got Me", "Gloria", "Brown Sugar", "Fire" ... vẫn còn được đám đông đón nhận cuồng nhiệt ở các indie pub dancefloor
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ban đầu bản chất của việc nghe ROck hay bất cứ cái khỉ gì hết đều là đua đòi, hiếu thắng, cho được bằng bạn bằng bè hết, đó là cái bản chất không thể giấu giếm che đậy được của giới trẻ - ờ, thế mới đã, chúng ta chả phải làm cái quái gì để hơn người cả; nó nghe, mình cũng nghe, nó biết mình ko biết -> tức quá, cái mới mình không biết -> tức luôn. THôi thì a lê hấp vứt toẹt nó mấy cái cao siêu, kiến thức, thâm thúy, học hỏi, kiến thức, nghiêm túc, kì bí,... đi
    --->>> Nghĩ theo kiểu bạn thấy đúng, mặc theo kiểu bạn thấy đẹp, tung hê mọi thứ bạn ghét, chửi mọi thằng bạn ko ưa, ưa mọi thằng người ta ghét, bạn chả cần giề, cũng chả phụ thuộc vào cái giề, chúng ta đều tự do, tự tại, cởi chuồng chạy nhông nhông ngoài đường khi có mưa mát mẻ mà không thấy xấu hổ....
    Rồi rồi - Rock đó Rock đó
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    À mà suốt ngày nghe lão Orion kể chiện trời Tây mà ngứa hết cả đ** Quá tải quá tải !
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hihi approve bác gibson cái đoạn anti xiềng xích rọ mõm, nhìn những cái gì hầm hầm hố hố ở rockfan nhà mình ghê rợn lắm cơ bác ạ, em lại cứ thích cái gì sáng sủa, ngố ngố, hiền hiền.
    bạn kissme đánh đồng thằng nào bắt đầu nghe nhạc rock là vì đú cho bằng bạn bè, sai bét roài. Tớ nhớ mang máng, Orion nghe nhạc vì may mắn có ông già rất chiến đấu, anh giai tớ nghe nhạc vì thất tình, tớ đây hồi mới nghe nhạc rock oếch cần bằng thằng nào nhé, chỉ tại vì tớ âm miu lừa đảo 1 bạn thích rock, lí do chính đáng
    bây giờ đôi khi có lúc bận đi kiếm tiền, ko nghe nhạc bẵng đi khoảng 1 tháng, tự dưng 1 ngày trước khi bò đi ngủ chợt nhận thấy tâm hồn mình thật nghèo nàn và khô cằn, sống những ngày tháng nhạt nhẽo, lại phải cố sống cố chết bớt ăn bớt ngủ để dành thời gian nghe nhạc, nghe tiếng guitar đẹp, nghe giai điệu đẹp, hát những ca từ đẹp, để lấy lại cái "cảm giác", lấy lại tình yêu cuộc sống, để biết cảm nhận cuộc sống tốt hơn, nghĩ ra được cái gì tốt cái gì xấu trên đời. Chẳng hiểu sao tớ rất mù quáng, nhưng tớ ko thể bỏ được cái suy nghĩ 1 người nào mà biết yêu nhạc rock thực sự thì không bao giờ là người xấu. nhưng thực tế toàn chứng minh ngược lại . nhưng ta đây oếch bao giờ quan tâm thực tế. yêu nhạc rock thì ko thể là người xấu. nói chung ko nhạc nhẽo gì thì cái con người của tớ mờ mờ nhạt thếch như miếng giẻ rách . listen to rock to BE.
    văn văn vẻ vẻ vớ vớ vẩn vẩn, nhưng đại loại tình cảm chân thật nghe nó thường ngu thế, mong các bạn ko chửi, đau tim, đau đầu. xin lỗi nhé, đang đêm, gõ mà chẳng cần quan tâm mình viết cái gì, chỉ biết nói 1 câu là tui yêu cái loại nhạc mà tui đang nghe zậy thôi
    good night
  6. phieuanh

    phieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    À.. Ừ... cũng ko nên trách móc bạn vietson, nhờ vietson mà dân amateur về rock hiểu biết thêm chút đỉnh, ít nhất là việc "làm thế nào các bậc cha chú (rock thôi nhé) của mình tiếp cận rock" :)
    bạn ý tạm thời im lặng chỉ để tiếp thu thêm vài cái cảm nhận, cái kỷ niệm "phút giây ban đầu" nữa...Mà lạ, đã gọi là lần đầu tiên thì cái nào cái ý da diết, dạt dào cảm xúc==> đáng đọc lắm chứ!
    Học ăn học nói học gói học mở...
    KO học nghe dc, nhưng biết đâu đấy ạ... BIẾT CÁCH CẢM NHẬN cũng đã rất khó rồi! (mà nâng quan điểm lên là .. phải có 1 trình độ văn hoá nhất định nữa cơ đấy.)
    to VIETSON: hãy tìm sẽ thấy!
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngứa thì cứ tụt quần ra mà gãi, có ai bắt chú phải nghe đâu he he
  8. mex

    mex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Cứ nốc rượu thật nhiều ... va đốt nhiều thuốc lá ... Thân ái"
    Cứ tưởng hay....Lạ thật.....
  9. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko vào box, giật mình khi thấy có topic HỌC nghe rock. Có vẻ nghe rock phải cố gắng quá nhỉ
    Hì hì, lại nói đến cái thời xa vắng ấy, vote cho Anarchist83 vì hồi đó đọc bài dịch "November Rain" trên Rockcafe.vze tui thấy lạnh sống lưng..........vì hay quá.
    Được ohmonamour108 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 28/12/2005
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em có mở lớp dzậy nghe Rock nè ..anh chị nào muốn đăng kí liền nghen.

Chia sẻ trang này