1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_that_tinh

    ke_that_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ bạn hỏi thế nào để nghe rock thì nó thật là khób đó. Bay cú thử nghe từ nhẹ đế nặng và thử.Nếu bạn thấy không nổi thì hãy ngừng nghe không chết đó hehhe
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các Barry, thấy bác đã nói đúng ý tôi định reply trong topic này. Hồi trước tôi đã lọ mọ ngồi viết một bài khá dài về "rock fan" ở Việt nam. Nhân vật tôi muốn viết đến là một thằng bạn tôi, người Nghệ An. Viết xong rồi lại bỏ đấy, vì câu cú chẳng đâu vào đâu, mà lại khơi mào cho vụ chửi nhau om xòm trên box rock này, nên thôi.
    Thực trạng đáng buồn là trào lưu "rock đú" lại khá phổ biến ở VN. Thể hiện ở một số đặc điểm nổi bật:
    - Coi nhạc Rock là "đỉnh cao" của tất cả các thể loại nhạc, cho nên sẽ giẫy nẩy lên khi nhỡ nghe một bài nào đó của Spice Girls, hay BSB... Ông bạn tôi, hồi năm thứ nhất vẫn là fan ruột của Ưng Hoàng Phúc, khi lên HN học, nghe bạn bè bảo: " mày là con trai mà nghe thứ nhạc ẻo lả ấy à?", thế là đành dứt ruột chia tay với anh Ưng. Một vài ngày sau bảo tôi: "mày có bài rock nào nhẹ nhẹ không, đưa tao để tao làm quen dần!". Tôi đưa cho "Forever and one", một tuần sau ông bạn ấy lại đến bảo: "mày đưa tao thêm mấy bản ballad, tao quen dần dần rồi đấy!". Trông ông ấy cố nhồi nhét nhạc rock, tôi thấy khổ sở làm sao ....
    - Văn hóa đi xem rock rất tệ hại. Hầu như rock show nào ở VN, cũng có cảnh cởi trần, rượu, nhảy múa điên cuồng. Đến lúc phê nhất thì ở giữa khán giả tạo thành một vòng tròn, các fan nắm tay nhau chạy vòng vòng như người Anh-điêng ở châu Mỹ. Họ chả cần biết ở trên ca sĩ hát gì, mà chỉ cần một không gian thích hợp để "giật và lắc", để phê rượu. Tôi nhớ có một rock show ở trường ĐH Xây Dựng, trong khi band Fewel chơi bài Song 2 của Blur, thì khán giả ở dưới đoán già đoán non là bài gì của Metallica! Rồi họ cũng chẳng cần đoán đúng, nhạc vừa nổi lên là giật và lắc như kẻ say thuốc.
    - Các rock fan đú rất thích thể hiện mình là một rock fan thứ thiệt: đeo đầy vòng xiểng, để tóc dài, hút thuốc uống rượu, đặc biệt là phải có một cái áo đen có mặt thần tượng mình thích đã ( Ông bạn tôi mua cái áo Bob Marley, vì tưởng ông này là một siêu sao nhạc rock, tên nghe cũng nổi nổi!). Đi đâu ông bạn tôi cũng thích chửi bới, văng tục. Lên các diễn đàn thấy người khác chửi bới band Bức Tường, nên cũng chửi hùa theo cho khỏi ngượng. Nhưng có show của BT thì lại là người mua vé đầu tiên.. Cứ mỗi chủ đề tranh cãi nào trên rockvn, ông ấy cũng nhảy vào chửi bới thật nặng nề.
    ...................................................
    Âm nhạc cũng như món ăn vậy, mình thích món nào thì ăn món đó, đừng sợ người khác chê cười. Nghe cái cụm từ "học nghe nhạc rock" nghe nó buồn cười thế nào ấy. Nếu mình yêu nó, thì cần gì phải "học yêu" đâu. Nghe để thưởng thức và khám phá, cũng như đọc 1 quyển sách vậy, mỗi khi tìm ra được cái mới bạn sẽ thấy rất thú vị.
    Hãy nghe những gì bạn thích, rồi bạn sẽ nhận ra cái gì phù hợp với đôi tai của mình. Đừng gò mình mà nghe rock, sẽ trở thành "rockfan đú" mà thôi.
  3. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn, nhưng tôi nghĩ người nghe nhạc rock mà phải khổ sở chính là bạn đấy. Bạn đi xem rock show, nhất là những show rock Việt chỉ toàn metal là chính mà bạn cứ đứng im 1 chỗ như là tụng kinh thì khổ sở lắm. Rock không chỉ có cái hay ở lyric hay tư tưởng, mà 1 phần rất quan trọng của nó là kĩ thuật. Nếu bạn nghe những ban như Opeth hay Pain Of Salvation mà bạn ngồi tụng thì cũng ko sao, nhưng nghe những ban như Children Of Bodom chẳng hạn (lyric hơi thiếu thước tấc, chủ yếu là hay về kĩ thuật), nếu ko có cảm hứng gì để làm vài cú airguitar thì cũng chán. Cái này tôi có thể hiểu là do bạn chủ yếu nghe những kiểu trí hơi bị tuệ như Beatles hay Britpop, nhưng xin bạn nhớ cho Rock Việt metal là chính, mà metal thì ko thể thiếu giật giũ được. Vả chăng giật giũ như vậy cũng đâu đã điên cuồng lắm, fan Việt Nam giật chậm như rùa à, ko tin thì kiếm DVD tây về mà xem.
    Thứ 2, bạn của bạn khá thiếu bản lĩnh khi không dám nghe thứ nhạc mình thích, nhưng mà tôi nghĩ bớt đi 1 chú fan của Ưng Hoàng Phúc thì cũng ko có gì là xấu. Tôi đây muốn bớt nhiều hơn nữa mà ko được nè, còn bị nó chửi cho te tua, bảo là mày nghe cái đ** gì mà như cục sh**
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Tôi không muốn khởi đầu cho một cuộc tranh luận ngoài chủ đề này, nhưng cũng có một số điều phải nói rõ:
    - Tôi là fan của Beatles, nhưng ko phải là fan của Britpop (tôi cũng ko nói nhạc của họ là trí tuệ bao giờ cả). Tôi cũng nghe rất nhiều các thể loại, từ nhẹ tới nặng nhất. Giá đĩa nhà tôi cũng có rất nhiều đĩa DVD hát live từ Queen cho tới Black Label Society... Xem rock thì cũng nên sôi động một chút, tôi chẳng phản đối. Nhưng bạn ạ, đừng so sánh tây với ta, tôi ko sính ngoại đâu, nhưng so sánh thế nó khập khiễng lắm (ko phải là mức độ sôi động mà là văn hóa xem nhạc ấy).
    - Tôi ko thích gì ƯHP, thậm chí ghét cay ghét đắng là đằng khác. Tôi ko cổ động cho fan của ƯHP làm gì, ví dụ tôi đưa ra, chỉ để nói sự thiếu bản lĩnh của một nguời không dám yêu cái mình yêu, nghe nhạc chỉ để cho hợp thời. Thế là rock đú đấy!
  5. HanPinkcn

    HanPinkcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng tình với chuongbeats.
    Ngay cả mấy cu cậu nghe nhạc sến khi nghe thấy tôi nhắc đến Trịnh Công Sơn, Trần Tiền, Trọng Tấn hay ngay cả? Trần Thu Hà mà cũng bị một cái cưới khẩy và bị cho là nhà quê nữa là. Cái bản chất nó đã như vậy thì sao mà khá được.
    Đáng nói là bây giờ đang thịnh hành một loại hình ?~giải trí?T tên là NHẠC CHẾ. Một thứ nhạc suy đổi về đạo đức, nội dung thậm chí là *********. Vậy mà đi đâu cũng thấy người ta nghe (chắc phải đến 3/4 số thanh niên mà tôi gặp). Trên các diễn đàn thì bàn tán sôi nổi. Như forum của trường MC HN còn dành riêng 1 box để dân tình trao đổi, bình luận cái thứ nhạc đen này (tất nhiên là thầy cô không biết). Nào là Hải Phòng chửi Hà Nội, Hà Nội lại làm bài chửi lại HP, rồi đủ thứ cặn bã, vậy mà có thằng nói với tui ?~nghe vui thế còn gì?T, 1 câu nghe dễ thương thấy sợ.
    Được HanPinkcn sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 19/01/2006
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung rằng thì là nghe Rock mà cứ nhìn ngó soi xét thiên hạ xung quanh nhiều quá là không thú, ai thích thế nào thì kệ người ta đi, miễn là mọi người thấy vui thấy happy là được ròi, nghĩ làm gì nhiều mệt óc
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cởi trần, nhảy múa, giật giũ... có gì là tệ hại đâu, đi xem rock show cũng là một hình thức ''đốt'' bớt năng lượng dư thừa trong người Tệ hại nhất là ở chỗ đi xem show mà phải ngồi hoặc chán đến mức không còn muốn đụng đậy chân tay.
    Để tóc dài, vòng xích, ăn mặc khác người... cũng là đặc trưng của rock. Nếu như bạn thấy nó không phù hợp với phong cách của mình thì cũng không nên cố theo làm gì, điều này là đáng hoan nghênh, nhưng cũng đừng nên chụp mũ tất cả những ai thuộc diện trên là ''đú'' .
    Nói chung ai thích nghe kiểu gì, thể hiện kiểu gì thì kệ họ, miễn là đừng có chướng tai gai mắt quá là được.
  8. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Rất vui bạn chuongbeats đã viết reply ngay. Tôi cũng biết là văn hóa mỗi nơi mỗi khác, ta ko thể làm hệt như tây được, nhưng bạn yên tâm là ta đi xem rock chưa kinh dị được như tây đâu. Chủ yếu là tôi nghĩ bạn hơi nặng nề với rock đú, có thể vì bạn quen nhiều người rock đú chăng, chứ những người tôi quen tôi biết ít người đú lắm. Với cả rock đú cách đây tầm 3,4 năm thì còn nhiều, vì lúc đó mới. Bây giờ cứ thằng nào hơi đú, hoặc hơi nổ tí thôi là bị đè cho te tua, nhất là trên các forum rock. Lí do là vì bây giờ nguời "trình cao", người tâm huyết hơi bị nhiều. Nhạc và thông tin bây giờ tràn ngập khắp nơi, việc bạn tìm hiểu ngọn ngành về 1 ban hay dòng nhạc nào là rất dễ dàng, nên rock cũng ko còn là cái gì cao siêu nữa rồi. Nói thật với bác chứ tính trung bình tôi nghĩ mỗi ngày chắc phải có 1,2 bài chửi rock đú trên các forum ta, như bài của bác. Rock đú ở ta nó tuyệt chủng đến nơi rồi bác ạ.
    Được iloveoov sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 20/01/2006
  9. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe rock chỉ 1 điều đơn giản là thấy lời bài hát rất thân thuộc,khuyên răn dc nhiều ko như những bài nhạc trẻ sáo rỗng thất tinh nghe xong mà ko để lại 1 chút suy nghĩ nào...từ đó trở nên thích và tìm hiểu sâu hơn về các thể loại...
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã góp ý, có lẽ vì quá bức xúc nên tôi cũng hơi nặng nề quá thật. Nhưng phải nói lại là tôi không CHỬI rock đú đâu nhé, tôi chỉ góp ý thôi. Việc tôi dị ứng nhất là cứ lên một chủ đề nhạc rock nào, được một vài trang là người ta lại chửi nhau ỏm tỏi.
    Có lẽ chủ đề rock đú này nên kết thúc ở đây, mọi người nên quay lại chủ để cũ : " Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?" để cho khỏi loãng. Các bác nào có kinh nghiệm gì thì post nhiệt tình để mọi người học tập. Theo tôi từ "học nghe rock" theo nghĩa làm quen với nó thì cũng không có nhiều điều đáng nói, còn theo nghĩa học để hiểu nhạc rock, để thấy yêu nó thực sự (chứ ko phải "cố yêu"), tìm thấy trong mỗi bài hát những điều thú vị (hoàn cảnh ra đời, nội dung, phong cách thể hiện....) mới là điều đáng bàn đến.
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này