1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic,mỗi ngưiời có 1 cách riêng để tiếp cận âm nhạc,đâu fải ai cũng giống ai.Nếu để tranh luận xem thế nào là hay dở thì chắc chẳng bao h có hồi kết.Tớ nghĩ nghe nhạc chủ yếu là để giải trí,hợp với cái gì thì nghe thôi.Đừng quá gượng ép bắt mình fải nghe 1 loại nhạc gì or theo 1 phóng cách nào cả
  2. HanPinkcn

    HanPinkcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bài viết của barrygibson là thích hợp nhất. Thanks very much!
    Khó nhất vẫn là dịch lời. Tiếng Anh của mình cũng kha khá nhưng mà dịch nhiều bài chả hiểu ý nghĩa sâu xa của nó là gì cả. Hẳn nó đòi hỏi nhiều kiến thức khác chứ không chỉ tiếng Anh. Có lẽ mấy bác cao thủ phải giúp những newbie đi chứ
    Được hanpinkcn sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/01/2006
  3. wwwrock0em

    wwwrock0em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn học nghe Rock thì bạn có thể vào website : http://rock0em.biz -> Ở đó có đủ mọi thể loại cho bạn nghe -> Đặc biệt có rất nhiều video clip độc chỉ có ở http://rock0em.biz
  4. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của alecom:
    *************************
    tôi nghe rock chỉ 1 điều đơn giản là thấy lời bài hát rất thân thuộc,khuyên răn dc nhiều ko như những bài nhạc trẻ sáo rỗng thất tinh nghe xong mà ko để lại 1 chút suy nghĩ nào...từ đó trở nên thích và tìm hiểu sâu hơn về các thể loại...
    **************************
    ngoài ý kiến của các "cao nhân" như GB, OD, KM, CB, ... ra thì tôi rất thích ý này.
    Theo tôi, mỗi người trong hành trình đến với ROCK đều có những con đường khác nhau. Còn nhớ cách đây 11 năm, bọn bạn bè trong lớp khi ấy tranh nhau xem lời bài ?oWind of change - Scorpions? đến nỗi xé rách cả tờ giấy đó mất, tôi còn nhìn bọn chúng như là ?onhững sinh vật lạ?. Nhưng chính từ đó là lúc bắt đấu để ý đến Rock.. Thật ra thì trước đó cũng đã nghe một số bài của Beatles, Europe, Smokies... rồi nhưng chưa hiểu được ?ocái thần? của nó. Thời kỳ đó toàn nghe băng cassette, hay đến mua ở 49-Quang Trung - HN,... mọi điều kiện để tiếp cận một cách có hệ thống các loại âm nhạc còn rất là hạn chế... Đồng ý là bạn bè rất quan trọng trong việc mình có thể học được một thứ gì đó. Chính với những lúc khó khăn như vậy thì sự chia sẻ từ họ rất cần thiết... Rồi ngày đó còn có những chuyên mục về âm nhạc, thể thao, văn học, ... trên báo ?oHoa học trò? và ?oMực tím?, ... có những bài viết rất hay và sâu sắc (Chứ ko như bây giờ có cái báo HHT chỉ được cái đẹp mã, nhiều quảng cáo, viết linh tinh làm hỏng trẻ con...). Chính từ đấy mà tôi đã học được cách nghe nhạc theo band -> albums -> ..., để ý cả về các yếu tố ngoài lề liên qua đến band, các thành viên, năm hình thành, bối cảnh khi sáng tác bài hát, .v.v... Những thông tin đó cũng có nhiều trên FM100 của VOV nữa (bây giờ cũng lại thấy VOV3 này khác trước rồi, kém hay rồi), trên đó có BTV Thanh Tùng nói hay lắm, phối hợp cả với bên 49-Quang Trung nữa, ... Sau đó là nhu cầu học tiếng Anh cũng góp phần làm cho mình muốn tìm hiểu kỹ lời bài hát và dịch nó ra tiếng Việt, cảm nhận thêm ý tứ trong lời đó. Rồi cách đây k?T 7 năm, có thằng bạn ném cho k?T 20 băng cassettes của Rolling Stones: nghe mãi rồi cũng thấy hay, càng ngày càng thấy hay hơn, ... Họ là một trong những band ?~thọ?T lâu nhất đấy. Sau đó đi kiếm đĩa thì thấy ở HN ít có RS quá, chỉ được k?T 20 albums, có cái trong băng cassette còn nhưng ko thể tìm được trên đĩa ngoài thị trường. lời bài hát thì gần như ko có!
    Vài năm gần đây tôi mới để ý đến cách nghe tách âm như anh BG nói: ?oTập thử tách tiếng guitar, tiếng trống, tiếng bass, tiếng organ, hát chính, hát bè ra nghe riêng?. Kho tàng nhạc rock nước ngoài thì quá đồ sộ dù lâu nay có vẻ không phát triển cao như trước nữa. Tôi thấy chỉ nghe một vài band như Beatles, Rolling Stones, Metallica, Guns n?T roses, Queen, Dire Straits, Aerosmith, Bon Jovi, Scorpions, CCR, the Doors, Pink Floyd, Def Leppard, Led Zeppelin, Oasis, Elvis Pr, Jimmi Hx, Manowar, Nirvana, (hehehe, đọc nhiều thấy mỏi cái lưỡi - méo cái mồm)... mỗi band một vài chục bài đã là quá nhiều rồi. Lại còn một số bài lẻ hay hay nữa như: ?oDokken - Alone again; Accept - Amalos la vida; Chicago - Hard to say I''m sorry; Extreme - More than words, Bon fire - You make me feel; REM - Daysleeper; Status Quo - In the army now, ...?. (hehehe, lại đọc nhiều thấy méo cái mồm - mỏi cái lưỡi). Nói chung là muốn nghe hết được thì không khéo phải sống thêm một cuộc đời nữa mất. Mấy năm gần đây có thêm dòng Rock Việt nữa, dù ko thể so với các band của Mỹ, Tây âu, ... nhưng thực sự là họ càng ngày càng tiến bộ, đã góp được tiếng nói của mình với XH, rất đáng được sự cổ vũ động viên của các FANs. Họ còn làm được cái điều mà fans luôn mong muốn là biểu diễn trực tiếp. Lúc đó là lúc mà những người có chung niềm đam mê được bộc lộ ra, nếu có thái quá một tý thì cũng có sao đâu. Xã hội mà, sẽ có đủ mọi hạng người chứ, thì ở đấy cũng vậy thôi... Là fan, tôi xác định đây là nhu cầu thưởng thức của mình chứ không đủ khả năng để tìm hiểu sâu về lĩnh vực âm nhạc của ROCK. Tôi không muốn nghe nhiều thể loại trong nó mà chỉ nghe những gì ?omình thấy muốn nghe, nghe được?. CS còn bao việc khác nữa chứ, có thể nghe cả trong lúc đang làm việc, đi chơi cũng đã là tốt rồi.
    Thấy vui vui nên muốn góp chút tiếng nói của mình thôi, sợ viết dài quá mọi người đọc thấy phát chán ra mất. Cảm ơn đã đọc nhe. Bye.

  5. Aventurier

    Aventurier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có một ý kiến nhỏ thế này , không biết thế nào , chứ học nghe rock nghe nó cứ chuối chuối thế nào ý , chả là vì em dị ứng với từ học mà
    vietson muốn học nghe rock thì cứ lên mạng mò mẫm mấy bài thuộc thể loại này về nghe thử , mới đầu thì nghe "ba lát" thôi, sau đó nghe đến các thể loại khác , từ nhẹ đến nặng rồi nặng dần dần .... nghe xong các thể loại rock thì thấy thích thể loại nào nhất thì nghe còn các thể loại nào kim loại nặng quá không chịu được thì thôi .
    Kiếm mấy bài như Thank you for loving me,All about lovin you - bon jovi , Heartbreak Station - Cinderella , Bohemian Rhapsody , Love of my life, We r the champion... - Queen .
    Toàn bài hay , nghe mấy bài này xong không thích rock mới là lạ
    Còn cách ăn mặc thì chả cần phải bụi như dân rock làm gì cả , ta cứ là ta ổn nhất , rượu với thuốc lá biết thì xài , không thì chả ai bắt , mấy bác cứ nói uống rượu với hút thuốc nhiều ấy , chỉ có to GAN với đen PHỔI thôi , chả ích lợi giè .
    Nghe rock ngoài phần nhạc thì còn hay và ý nghĩa ở phần lời ý , cố gắng học tiếng anh siêu siêu chút , cứ gọi là 1 công đôi ba việc , ngoài ra nên tìm hiểu về thần tượng rock của mình để không khỏi thua chị kém em .
    Còn nhiều nhiều cái khác lúc nào vietson nghe roài thì thế nào cũng tự tìm hiểu ra , keke
  6. liebling_rock

    liebling_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lấy ví dụ như khu Camden Town từ lâu đã được coi là một địa điểm văn hoá đặc sắc của London, cũng là nơi hội tụ của rất nhiều dòng nhánh underground của British rock scene. Ở đây bác có thể gặp và phân biệt được từ dân punk (đi bốt da, để đầu kiểu thổ dân da đỏ Mohawk, đeo vòng xích và huy hiệu đầy người), dân goth (nhuộm tóc đen, vẽ mặt trắng toát, áo choàng da, quần rộng thùng thình), dân emo (tóc tai bù xù, mắt kẻ mascara, quần bó, đi giày Converse), dân ska (tóc bện dây thừng, ăn mặc sặc sỡ diêm dúa) cho đến dân metal (tóc dài, áo da, xỏ khuyên khắp người, đeo vòng da đinh)... nhưng Camden Town vẫn được coi là một khu vực an ninh tốt, 3-4 giờ sáng đi ngoài đường vẫn có thể yên tâm không lo cướp giật gì cả. Ai có ác cảm với rock riếc thì tôi không biết, nhưng lần nào ghé qua Camden tôi cũng có cảm giác thoải mái tung tăng phơi phới như cá gặp nước
    lâu nay mình cũng chú ý tới các dòng mà orion kể,nhưng chỉ nghĩ bọn này là cái bọn đầu tóc bù xù và theo đạo satang với cả bọn nó tất cả đều nghe blackmetal cả ,mình quen gọi bọn này là "bọn Phủi "he he .Orion có thể nói rõ thêm về từng dòng này được ko
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ui dào ơi bác cứ nghe bừa đi thích thì nghe tiếp không thích thì thôi ứ nghe nữa, âm nhạc chứ có phải làm khoán đâu mà phải "học"
  8. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ? Học lại thành hư .
  9. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    ------------------------------------
    Ui dào ơi bác cứ nghe bừa đi thích thì nghe tiếp không thích thì thôi ứ nghe nữa, âm nhạc chứ có phải làm khoán đâu mà phải "học"
    -------------------------------------
    ừ nhỉ? Học lại thành hư .
    --------------------------------------
    Bọn hw đốn, mới nwts mắt ra mà thế rồi. Chúng mày tưởng không học mà nên người được à, không khéo chỉ thành "con dở người dở ngợm" thôi. Cả đời con người là học, là bắt chước thôi, hiểu chửa.
    Lúc bé thì học để làm ng` lớn.
    Lúc lớn thì học làm tiền, học hưởng thụ.
    Lấy vợ (chồng) thì học chiều cách chuộng nhau....
    Lúc già thì học chết cho trọn vẹn.
    Ngoài ra lúc thấy nó nghe nhạc Rock rồi thì cũng cố nhồi vào đầu rồi một thời gian sau cũng tự lừa dối mình là ta cũng biết ROCK, đáng xấu hổ. Chính những thằng chơi nhạc Rock cũng có lúc còn đang phê phê không biết mình là ai, làm gì nữa là...
    Thôi ko phí hơi nói với chúng mày nữa.
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    rock không khó nghe như người ta nghĩ,mình vốn không thích nhạc rock lắm, nhưng ông anh mình thì mê slow rock lắm, suốt ngày cứ mở , dù không muốn mà nghe riết cũng thành quen. bạn trai mình cũng là dân mê rock, mà còn hardrock nữa cơ,thế là cũng tập tành nghe hard rock. thú thực, khi buồn nghe rock rất hay, 1 cảm giác gì đó khó tả, nhưng rất dễ chịu, giờ mình cũng nghe được chút chút nhạc của linkin park. not too bad

Chia sẻ trang này