1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn "học" cách nghe ROCK!?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietson, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhạc Rock là nhạc chứ triết lý cái gì, mà nhạc thì ai chả nghe được, như tôi đã nói là nhiều người học nhạc từ nhỏT_T Còn nếu muốn nghe triết lý thì tốt nhất không nên tìm ở nhạc rock hị hị
  2. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lởm quá đấy, sao dám câu bài chỗ đông người thế này.
    Chuyện Star để tôi add bác vào YM nói sau. (à mà tôi thấy trang vietstar nhà mình lạc hậu quá đấy - Ongamenet nó đánh xong chung kết giải mới rồi mà các bác vẫn còn bình luận chung kết giải cũ là sao??? Ko cập nhật VOD à?)
    Nói chuyện nghe rock tớ xin phép nói câu chót: Rock không cao siêu đến mức trình này trình nọ đâu. Nghe càng sơm càng tốt. Nhất định về sau luyện cho mấy thằng con nghe từ 3 tuổi luôn hehe
  3. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  4. deviant

    deviant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic,nhạc Rock chỉ là nhạc thôi sao???Rock đúng là nhạc nhưng nhạc chỉ là một phần của rock, lyric là phần rất quan trọng của rock đấy chứ, mà đã đụng đến lyric thì mỗi sáng tác mang một triết lý riêng, một quan niệm sống riêng của người viết. Do đó theo tôi, để cảm nhận hết rock thì vẩn cần phải có một vốn sống nhất định, ngay cả những bản ballad tình cảm ngọt ngào. Bạn không thể cảm nhận hết được tất cả những gì chất chứa trong một bản baallad tình cảm khi mà bạn chưa một lần thích,yêu thương hay ghét, giận v.v...một ai đó.
    đồng ý nhiều người chơi nhạc cụ từ nhỏ, nhiều đứa trẻ chơi nhạc rất hay nhưng những bản nhạc của họ chơi cũng chỉ dừng lại ở mức chơi nhạc mà chưa truyền tải được cái hồn, cái triết lý của bản nhạc, bạn đồng ý với tôi chứ???
    tóm lại đừng bao giờ tách rời nhạc và lời. Và ở rock có rất nhiều điều để mà học hỏi chứ không chỉ dừng lại ở mức nghe chơi,giải trí.
    Tôi không cho con tôi nghe rock từ bé nhưng tôi sẽ cho nó học guitar từ bé hehehehe
  5. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nghe nhạc không thể áp đặt được , vì âm nhạc khi nghe là cảm nhận mà , chỉ có chơi nhạc hay sáng tác nhạc mới cần học một cách thật bài bản . Còn về nghe nhạc thì những người nghe có kinh nghiệm rồi có thể có những lời khuyên mang tính định hướng đối với những người mới nghe, chứ nói là học nghe nhạc nghe nó kỳ kỳ .
    Cái bác mở ra topic này cố ý dùng ngoặc kép với từ học có lẽ cũng có ý giễu cợt zì đó với những người nghe rock chăng , nhưng dù sao cái topic cũng có tác dụng là một nơi để mọi người cùng vào chia sẻ suy nghĩ về Rock , he he cũng hay đấy chứ .
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    hic,nhạc Rock chỉ là nhạc thôi sao???Rock đúng là nhạc nhưng nhạc chỉ là một phần của rock, lyric là phần rất quan trọng của rock đấy chứ, mà đã đụng đến lyric thì mỗi sáng tác mang một triết lý riêng, một quan niệm sống riêng của người viết. Do đó theo tôi, để cảm nhận hết rock thì vẩn cần phải có một vốn sống nhất định, ngay cả những bản ballad tình cảm ngọt ngào. Bạn không thể cảm nhận hết được tất cả những gì chất chứa trong một bản baallad tình cảm khi mà bạn chưa một lần thích,yêu thương hay ghét, giận v.v...một ai đó.
    đồng ý nhiều người chơi nhạc cụ từ nhỏ, nhiều đứa trẻ chơi nhạc rất hay nhưng những bản nhạc của họ chơi cũng chỉ dừng lại ở mức chơi nhạc mà chưa truyền tải được cái hồn, cái triết lý của bản nhạc, bạn đồng ý với tôi chứ???
    tóm lại đừng bao giờ tách rời nhạc và lời. Và ở rock có rất nhiều điều để mà học hỏi chứ không chỉ dừng lại ở mức nghe chơi,giải trí.
    Tôi không cho con tôi nghe rock từ bé nhưng tôi sẽ cho nó học guitar từ bé hehehehe
    [/QUOTE]
    Chào bạn Deviant, tôi thì không coi thường lyric. Lời nhạc của Rock có ý tưởng của nó, nhiều khi hay là đằng khác, tuy nhiên thành tựu lớn nhất của Rock kô phải nằm ở triết lý hay ý tưởng mà là khả năng thể hiện ý tưởng bằng âm nhạc. Ví dụ thằng Rocker nó hát một câu "thế là thế *** nào?", xong nó cầm đàn lên solo 1 đoạn rất sốt ruột mà làm cho khán giả ở dưới nghe ra được là nó đang băn khoăn về một vấn đề nào đó, có nghĩa là bản thân câu hỏi thì chả có gì mới, chỉ có cách đặt câu hỏi bằng âm nhạc hay hay dở. Thường là ở những band được đánh giá cao về lời nhạc thì những ý tưởng của nó đưa ra cũng chỉ là kế thừa những vấn đề mà người ta đã cãi nhau chán ra từ đời nào ấy rồi. Thế nên là không có gì cao siêu để mà học sất, nghe cho vui thôi hehe. Mà ai bảo bác là trẻ con chỉ chơi nhạc mà kô hiểu nội dung? Bọn trẻ bây giờ chúng nó triết lý vãi đái ra đấy ạ. haha
  7. deviant

    deviant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hehhe,cuối cùng cũng chỉ tóm lại ở cái cách nói thôi fải không?? bạn nói bạn không coi thường nhưng theo cách nói của bạn thì tôi thấy là bạn có ý coi thường. bỏ qua nó đi.Ởđây tôi đồng ý với bạn về việc bạn nói Rock thành công ở cách thể hiện ý tường bằng âm nhạc, ok, nhất trí.Nhưng ngay cả khi những ý tưởng đó là cũ thì không fải là chúng ta đã biết hết về nó cũng như biết hết tất cả những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. có những cái mà chúng ta chưa biết, phải vậy không? biết thêm về quan niệm sống của một người với cuộc sống cũng là hay chứ. sao lại nói là không có sấc!!! bạn có bảo đảm là bạn đã nghe hết tất cả các band rock để biết rằng tất cả những ý tưởng của nó đều là cổ lổ sĩ???
    mà trẻ con triết lý vãi ở chỗ nào nhỉ ???tôi chỉ thấy con nít ranh chứ triết lý thì hiếm lắm.
    bạn nói rock chỉ nghe cho vui,ok mỗi người mỗi quan điểm nói nhiều rồi lại chẳng vào đâu.
  8. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bạn Deviant vẫn không hiểu ý tớ, mà bài của bạn lại hơi bị câu trước đá câu sau T_T Bạn thì nhấn mạnh rằng là thằng nào cũng có tư tưởng, có triết lý của riêng mình - đúng và nó hay hay dở thì xét sau, nhưng bài bốt dưới bạn lại bảo là trẻ con nó chả biết gì T_T. Tớ ví dụ một bé gái tuổi teen có đam mê là ngày ngày đi xe bus để ngắm Hà Nội hay đứng trên cầu để nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, bạn lớn tướng rồi thì có thể thấy thế là rất ấu trĩ - tức là một ý tưởng dở - nhưng đấy vẫn gọi là một ý tưởng riêng, một nhìn riêng của một người về cuộc sống phải không ợ? Và không có gì đảm bảo là nếu con bé đấy nó biết nhạc lý để triển khai ý tưởng đó hoành tráng ra thì ta lại không có 1 concept album xịn hơn hẳn cái The Wall - Pink Floyd hehe.
    Lại nói chuyện lyric, bạn lại nhầm tiếp lời nhạc với ý tưởng, lyric & music đều chỉ là phương tiện thể hiện ý tưởng thôi T_T Còn ý tưởng của 1 tác phẩm có thể rút ra thành một bài bình luận dài, hoặc gói gọn trong 1 câu, hoặc không diễn tả được bằng lời thậm chí *** hiểu nó là cái gì thì tuỳ vào tác giả hay độ nông sâu ý tưởng thể hiện qua tác phẩm. Theo tớ thì cách thức thể hiện là quyết định thành công của tác phẩm, một ý tưởng bình thường mà biết cách làm thì cũng cho ra được 1 kiệt tác, còn ý tưởng khổng lồ mà làm không ra gì thì cũng vứt đi. Thế nên thành tựu lớn nhất của Rock vẫn là thể hiện được tư tưởng bằng ngôn ngữ âm nhạc, còn những ý tưởng họ đưa ra thường là(tớ chưa bao h nói tất cả) đơn giản, chẳng có gì phức tạp khó hiểu ở đây cả, cũng chẳng có gì nhiều để đòi hỏi trình độ văn hoá cao. Vậy việc của chúng ta là ngồi rung đùi thưởng thức, nghe để giải toả, nghe cho vui thôi.
  9. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Minh hoạ bằng album "Forever Autumn" của Lake of tears chẳng hạn, cách thức thể hiện là toàn bộ âm nhạc và lyric của album, rất hay và nhiều chất thơ. Còn ý tưởng của đĩa nhạc là có một thằng nó đang buồn buồn Bạn deviant hiểu ý tớ rùi chứ
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    To huannk:
    Tính chất của nhạc rock là phóng khoáng mà ở đây có người còn áp đặt được thì cũng chịu thật. Từ bé đến giờ mới nghe lần đầu. Hài hước thật!!!
    Tôi nghe rock từ lớp 7 khi muợn được một người bạn của chị cho muợn tape album Ride The Lightning nghe đã kết nổ đĩa Fight Fire With Fire và bắt đầu nghe rock từ đó. Từ đó tự tìm nghe có hỏi ai đâu, cũng chẳng phải học ai cả. Quan trọng là mình yêu thích và mong muốn tìm hiểu về nó.
    Mà cũng đừng coi trọng việc bằng cấp, nhìn ngay trong giới âm nhạc nước ngoài có nhiều đứa chẳng học hành gì cả nhưng vẫn yêu nhạc lập band và nổi tiếng. Ngay trong cuộc sống bình thường cũng thế có những người ko được học hành tử tế mà vẫn thành công đấy thôi.
    Sự đam mê thì không phân biệt tuổi tác, giai cấp và trình độ.
    Cái gì mà đủ điều kiện "lĩnh hội" rock hay ko lĩnh hội? Chú mày quả là ấu trĩ và trẻ con, đã stupid mà lại thích bốc phét. Kurwa!!!

Chia sẻ trang này