1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn hỏi các ông chồng điều này? Hãy trả lời giùm nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 04/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình thêm niềm tin vào những ngưòi đàn ông và cả cách giữ chồng nữa chứ ! Cái đó chính là cụ thể hoá được câu : LẠT MỀM BUỘC CHẶT đúng không bạn !
  2. xuan_ha_thu_dong

    xuan_ha_thu_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ không phải lúc nào đàn ông cũng có tư tưởng "ăn chả" đâu,tuỳ vào hoàn cảnh đưa đẩy nữa... Cô của bạn dặn dò như vậy cũng có phần đúng,mình phải luôn tỉnh táo quan tâm,để ý chồng coi dạo này có gì khác trước không,và thật sự là không nên tuyệt đối tin tưởng ông ấy để rồi mình dễ bị shock khi có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào cũng nghi ngờ,dằn vặt anh ấy đâu nhé,mình mà khủng bố quá chắc đàn ông họ cũng sợ,và càng tạo điều kiện cho mấy em **** sáng giá hơn trong mắt mấy ổng đó. Lâu lâu đọc mấy bài báo phụ nữ or HPGD mà có trường hợp như vậy,mình hay dí đưa ổng coi,và lần nào ổng cũng nói với mình là anh khác mấy cha đàn ông đó,một khi đã lấy vợ thì chỉ duy nhất có vợ con mà thôi,và có vẻ coi thường mấy ông đó lắm.... Nhưng là phụ nữ mà,mình cũng có nỗi lo giống như bạn,mong là đừng có chuyện gì xảy ra với gia đình mình...
  3. hairanh2011

    hairanh2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình góp chuyện với nhé. Có lẽ chuyện cũng đã xảy ra với nhiều người nhưng hoàn cảnh ko ai giống ai.
    Lạt mềm chưa chắc đã bược đc chặt, và sự tin tưởng lẫn nhau chưa chắc đã giữ được hạnh phúc. Cũng chỉ vì tôi quá tin tưởng vào anh mà đã khiến gia đình tôi bị một vết sẹo mà ko biết có lành được ko? Đó chính là chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.
    Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Anh công tác xa gia đình. Tôi luôn nghĩ anh mãi yêu tôi và con, cùng nhau cố gắng để anh có thể chuyển công tác về gần vợ con. 2 năm sau cưới, anh có nhiều thay đổi trong tình cảm vợ chồng mà tôi cho đấy là chuyện tất nhiên xảy ra trong mỗi ra đình mà cố kìm dấu nó. Mặc dù luôn xác định chồng ở xa thì việc này đương nhiên sẽ phải xảy ra. Nhưng đến khinó xảy ra với mình thì thấy quả là đau đớn. Một mình chăm sóc nuôi dạy con, lo lắng mọi việc trong gia đình để rồi một ngày nhận ra chồng mình đã thực hiện cái việc gọi là ngoài chồng ngoài vợ.Cái ngoài chồng ngoài vợ đấy đã lấy mất lòng tin ở tôi dành cho anh. Với lý do vì tôi quá hoàn hảo nên anh ko còn gì lo lắng về tôi, về gia đình. Tôi nghĩ đó chỉ là lời biện hộ cho hành động của anh. Anh xin tôi tha thứ và làm lại từ đầu. Tôi ko biết mình nên làm lại từ đâu vì mình đã luôn làm hết sức mình dành cho gia đình nhỏ bé ấy.
    Giờ đây, công việc của chúng tôi thì vẫn thế nhưng tình cảm giữa 2 người dường như có gì chắn ngang, thấy ngượng ép quá. Tôi ko biết phải làm thế nào để có thể duy trì được hạnh phúc gia đình nhỏ bé này.
    Rất mong nhận được lời chia sẻ chân thành.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thế thi? hafy đê? cho ông ấy pha?i lo lắng đi: đư?ng quá chu toa?n mọi vc đê? ông ta k câ?n lo lắng j, đư?ng quá lôi thôi xấu xí đê? ông ta k lo vợ ông ta có ngươ?i khác do?m ngó, đư?ng có chi? biết nép va?o gia đi?nh đê? ông ta thấy ră?ng vợ ông ta có nhiê?u mối quan tâm lắm (<--- cố ma? quan tâm va? giưf vợ) ....v.v.v.v.v.

    Tóm lại: hafy cho các ông chô?ng biết ră?ng: vợ các ông la? "cơm" (nguội) cu?a các ông, nhưng la? "phơ?" (nóng) cu?a các ông khác đấy, đư?ng có coi thươ?ng
  5. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Số liệu này thống kê từ lời đồn trên giang hồ đấy
  6. lam_dep

    lam_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Đừng để định kiến của người khác chi phối cuộc đời của bạn​
    - Bạn là sinh viên? Bạn là các bà nội trợ?
    - Bạn không có bằng cấp?
    - Bạn đang cần một công việc?
    - Bạn là các cán bộ hành chính công nhân viên chức nhà nước?
    - Các bạn muốn có một công việc làm thêm với thu nhập hấp dẫn?
    - Các bạn muốn kiếm được nhiều tiền?
    - Các bạn muốn " Giàu có - Hạnh Phúc - Thành đạt"?
    Hãy đến với chúng tôi! Chúng tôi sẽ giúp bạn!
    Oriflame mang đến cho bạn cơ hội " Giàu có - Hạnh phúc - Thành đạt"
    Hãy liên hệ ngay với tôi: 0953.339.497
    Chúng tôi sẽ giúp bạn. Bạn sẽ làm được mà!
    Nhanh chân lên nhé!
    Chúc các bạn sẽ có được cuộc sống mà mình mơ ước!
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trên cơ sở tình yêu và hạnh phúc gia đình người đàn ông chọn cô nào đó làm vợ.
    Trên cơ sở ******** và những thú vui đàn ông chọn ****.
    Nếu bạn mang lại cho chồng tình yêu, hạnh phúc, ********, thú vui... chồng bạn sẽ ở cạnh bạn suốt ngày. Nhưng, liệu bạn có chắc là mang lại được hết những thứ đó cho chồng bạn không?
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này khó trả lời lắm!
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Để tôi trả lời nhé:
    1. Cặp bồ: Đấy là mốt thời đại, nhưng không phải ai cũng thế ờ
    2. **** thì không
    3. Chơi gái: Là 1và 2 cộng lại
    Cho tôi hỏi lại một câu nhé: Nếu không tin đàn ông thì ở vậy chứ lấy chồng làm gì rồi phải nghĩ ngợi cho già người đi mà đã không tin thì có hỏi thế chứ hỏi nữa cũng không tin.
  10. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, tôi tin là mình có đầy đủ khả năng làm những việc đó, còn tương lai thì tôi không rõ, nhất là tôi và chồng lại bằng tuổi.
    Mặc dù các ông thì cứ cho rằng đó là sự ngẫu nhiên phải có của đàn ông. Nhưng đối với phụ nữ, cái sự ngẫu nhiên đó thật cay đắng lắm. Chồng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, nhưng tôi không biết rằng nếu xảy tôi sẽ phải làm gì, sẽ trở thành ra sao. Tôi sợ một ngày nào đó chồng tôi cũng sẽ như bác đây nói với tôi điều đó.

Chia sẻ trang này