1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn hỏi các ông chồng điều này? Hãy trả lời giùm nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 04/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Để tôi trả lời nhé:
    1. Cặp bồ: Đấy là mốt thời đại, nhưng không phải ai cũng thế ờ
    2. **** thì không
    3. Chơi gái: Là 1và 2 cộng lại
    Cho tôi hỏi lại một câu nhé: Nếu không tin đàn ông thì ở vậy chứ lấy chồng làm gì rồi phải nghĩ ngợi cho già người đi mà đã không tin thì có hỏi thế chứ hỏi nữa cũng không tin.
    [/quote]
    Nếu anh nói là cũng có người có người không thì đó là điều tốt cho giới phụ nữ rồi. Nhưng cuộc đời thì nhiều chữ "ngờ" lắm mà. Làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao?
    Dạ thưa, em cũng không phải nghĩ ngợi nhiều cho già người đâu ạ. Em chỉ muốn hỏi các bác để tham khảo, và tăng thêm khả năng nhận biết đàn ông của em nói riêng, và cho các chị em nói chung.
    Nếu không tin đàn ông thì ở vậy chứ lấy chồng làm gì? Dạ thưa, số em sinh ra là đàn bà thì số em phải lấy chồng, bác ạ! Nhưng không có nghĩa lấy chồng là chấm hết. Sau này, chồng em mà cứ léng phéng, lúc đó tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý của em, nếu chịu đựng được, em sẽ cho qua, nếu không thể chịu đựng được, thì dạ thưa bác, em giải tán luôn. Mà để làm được một cách mạnh bạo như thế thì em phải chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ, bác ạ. Theo riêng em, đó là một trong những cách để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân.
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ phải suy nghĩ về những điều đó thì tôi nghĩ bạn cũng không thể sống hạnh phúc được
    Theo tôi nhé, cách tốt nhất để "bảo vệ hạnh phúc cho bản thân" là tin tưởng người mình đã lấy và làm cho người đó hạnh phúc!
    PS: à mà tớ thích từ "bảo vệ hạnh phúc gia đình" hơn, vì ở đó có tất cả những người mà mình yêu quý
  3. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói là cũng có người có người không thì đó là điều tốt cho giới phụ nữ rồi. Nhưng cuộc đời thì nhiều chữ "ngờ" lắm mà. Làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao?
    Dạ thưa, em cũng không phải nghĩ ngợi nhiều cho già người đâu ạ. Em chỉ muốn hỏi các bác để tham khảo, và tăng thêm khả năng nhận biết đàn ông của em nói riêng, và cho các chị em nói chung.
    Nếu không tin đàn ông thì ở vậy chứ lấy chồng làm gì? Dạ thưa, số em sinh ra là đàn bà thì số em phải lấy chồng, bác ạ! Nhưng không có nghĩa lấy chồng là chấm hết. Sau này, chồng em mà cứ léng phéng, lúc đó tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý của em, nếu chịu đựng được, em sẽ cho qua, nếu không thể chịu đựng được, thì dạ thưa bác, em giải tán luôn. Mà để làm được một cách mạnh bạo như thế thì em phải chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ, bác ạ. Theo riêng em, đó là một trong những cách để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân.
    " Nhưng không có nghĩa lấy chồng là chấm hết. Sau này, chồng em mà cứ léng phéng, lúc đó tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý của em, nếu chịu đựng được, em sẽ cho qua, nếu không thể chịu đựng được, thì dạ thưa bác, em giải tán luôn
    ............................
    Mình thấy bạn nghĩ thế là rất hay ... Cuộc sống mà sao biết đựoc sẽ ra sao ngày mai nhỉ ....Cứ an tâm mà lấy chồng đi bạn ... Các cụ chả đã nói là " Cờ đến tay ai thì người đó phất còn gì ..."
  4. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ý của mình cũng giống giống ý của bạn nhưng hình như chúng ta có những cách hiểu khác nhau.
    Muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, trước hết phải để ý đến bản thân trước, mình nói đơn giản, cũng giống như bạn có xinh xắn gọn gàng thì chồng của bạn mới yêu bạn. Theo riêng mình, phụ nữ đôi khi cũng nên tạo cho chồng một cảm giác cần phải giữ vợ, vợ chồng phải giữ nhau, thì tốt hơn.
    Nói thế thì nói, không có nghĩa là lúc nào cũng gây cảm giác căng thẳng, nhưng đừng có để cho giá trị của bản thân mất đi là được.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói thật, tôi cảm thấy bạn hơi căng thẳng và có vẻ yêu bản thân mình quá, có thể thế - Take it easy!
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự khong bao giờ có suy nghĩ phải giữ chồng .
    Mình chỉ có suy nghĩ làm thế nào để mình trở nên đáng yêu hơn trong mắt anh ấy , cho dù sau này cuộc sống có nhiều điều khó lường trước mình chỉ mong đem lại cho anh ấy cảm giác bình yên khi về nhà .
    Nói như một cái gối tựa lưng khi bạn mệt chẳng hạn .
    Người ta bảo ...Tình cũ không rủ cũng đến ,mình không biết câu này có làm chúng ta lo ngại không
    Nhưng một điều chắc chắn nhất mình tin , một mối tình đẹp , hai người yêu nhau chân thành phải kết thúc bằng một đám cưới .Chẳng có gì ngăn cách được tình yêu ,nhất là trong thời đại ngày nay .
    Điều quan trọng là có yêu nhau hay không , có muốn lấy nhau hay không mà thôi .
    Còn một mối tình không thành, không đi đến hôn nhân có ý nghĩa gì nhỉ ...
    Còn chuyện trai gái của đàn ông , đôi khi nó nằm ngoài cảm xúc của họ , nó thuộc về một điều gì đó khác phụ nữ chúng ta ..tạm gọi là sinh lý .
    Mà đã là sinh lý là không có cảm xúc , tình cảm , cái đó đâu đáng lo bằng việc ngoại tình phải không bạn .
    Nhưng một mái nhà nếu người đàn ông ngoại tình , mái nhà đó vấn sống. Nhưng khi người đàn bà ngoại tình ...thì sẽ ra sao nhỉ
    Đừng làm chúng tôi phải lo sợ , chán các anh .
    Hãy làm một người chồng gương mẫu , được vợ nể trọng
    Không thì nguy đấy
    Một người phụ nữ mình tin là nên để chồng phải giữ mình hơn là mình giữ chồng .
    Tuy rằng em là cơm nguội với anh , nhưng trong mắt anh hàng xóm em là Phở đấy
  7. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ quan điểm này. Thực ra trong cuộc sống gia đình, người vợ luôn là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ hp. Nói như vậy có vẻ bất công, nhưng các cụ vẫn thường nói: " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đó thôi. Những lúc vất vả mệt mỏi, nhiều khi người vợ hay tỏ thái độ bực dọc với chồng. Song rất mong trước khi cất tiếng kêu ca than vãn hay nhăn nhó khó chịu, người vợ hãy một phút dừng lại để nghĩ tới cái lợi và cái hại. Người chồng đi làm, với bao áp lực: phải kiếm nhiều tiền cho vợ được mở mặt với bạn bè, phải thăng chức để vợ tự hào về mình, phải ..., rất nhiều áp lực đối với anh ấy, nếu về nhà lại bị vợ cằn nhằn nữa thì anh ấy có còn muốn về không? Ngược lại, nếu vợ biết kìm nén những bực dọc và mệt mỏi của mình, luôn là một người vợ dịu dàng, hết mực yêu thương chồng và gia đình chồng, thì có thể giúp chồng vượt qua nhìu cám dỗ đời thường để trở về bên người vợ hiền của mình. Có một anh con trai đã tâm sự với chị Thanh Tâm rằng : Nhiều lúc đi công tác xa cùng người phụ nữ khác , hoàn cảnh thuận lợi cho việc nảy sinh tình cảm... nhưng chỉ cần nghĩ tới cái dáng nghiêng nghiêng gầy của vợ ngồi chờ anh mỗi buổi làm muộn là anh có thể vượt qua tất cả để rồi lại trở về với vợ mà không phải day dứt điều gì. Vậy đấy, theo mình nghĩ, điều quan trọng không phải là cố xăm soi để tìm khuyết điểm của nhau, cũng không phải cứ kè kè canh coi nhau, thời gian ấy, các bạn nữ hãy dành để hoàn thiện mình, để làm mới và làm đẹp cả về hình thức và tâm hồn thì tin tưởng sẽ giữ gìn được gia đình hạnh phúc .
  8. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ quan điểm này. Thực ra trong cuộc sống gia đình, người vợ luôn là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ hp. Nói như vậy có vẻ bất công, nhưng các cụ vẫn thường nói: " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đó thôi. Những lúc vất vả mệt mỏi, nhiều khi người vợ hay tỏ thái độ bực dọc với chồng. Song rất mong trước khi cất tiếng kêu ca than vãn hay nhăn nhó khó chịu, người vợ hãy một phút dừng lại để nghĩ tới cái lợi và cái hại. Người chồng đi làm, với bao áp lực: phải kiếm nhiều tiền cho vợ được mở mặt với bạn bè, phải thăng chức để vợ tự hào về mình, phải ..., rất nhiều áp lực đối với anh ấy, nếu về nhà lại bị vợ cằn nhằn nữa thì anh ấy có còn muốn về không? Ngược lại, nếu vợ biết kìm nén những bực dọc và mệt mỏi của mình, luôn là một người vợ dịu dàng, hết mực yêu thương chồng và gia đình chồng, thì có thể giúp chồng vượt qua nhìu cám dỗ đời thường để trở về bên người vợ hiền của mình. Có một anh con trai đã tâm sự với chị Thanh Tâm rằng : Nhiều lúc đi công tác xa cùng người phụ nữ khác , hoàn cảnh thuận lợi cho việc nảy sinh tình cảm... nhưng chỉ cần nghĩ tới cái dáng nghiêng nghiêng gầy của vợ ngồi chờ anh mỗi buổi làm muộn là anh có thể vượt qua tất cả để rồi lại trở về với vợ mà không phải day dứt điều gì. Vậy đấy, theo mình nghĩ, điều quan trọng không phải là cố xăm soi để tìm khuyết điểm của nhau, cũng không phải cứ kè kè canh coi nhau, thời gian ấy, các bạn nữ hãy dành để hoàn thiện mình, để làm mới và làm đẹp cả về hình thức và tâm hồn thì tin tưởng sẽ giữ gìn được gia đình hạnh phúc .
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    (Tôi cứ nghĩ bạn là girl nên mới trả lời bạn thế, không ngờ bạn lại là một anh zai)
    Ừ thì bạn muốn nghĩ gì thì tuỳ bạn!
    Người ta thường ví những cô gái hiền giống như một con nai vàng ngơ ngác ấy, nếu đi vào chốn êm ấm thì sẽ được sung sướng, còn không nếu gặp phải chỗ hùm lang hổ báo thì cứ phải cúi đầu mà chịu, anh bạn hiền ạ!
    Mình tự nhận mình không phải hiền, nhưng mình không phải là một cô vợ đoảng (có thể là chu đáo trong mắt chồng), chỉ có điều chính vì thế mà mình không giao phó cuộc đời cho số phận được.
    Mỗi người một tính cách khác nhau. Nhưng nếu bạn sống hiền với vợ bạn, thì vợ bạn hạnh phúc quá rồi còn gì!
    Chỉ có một điều duy nhất mình muốn nói "Ai biết được ngày mai sẽ ra sao!". Cuộc sống muôn màu lắm bạn ạ!
    Đấy là suy nghĩ của riêng tớ, còn bạn cứ thấy nó thế nào ấy thì cũng tuỳ ở bạn thôi!
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cặp bồ khi muốn... thay đổi không khí, nhất là những người đàn ông tính cách mạnh và hướng ngoại, hoặc có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài. Đàn ông sa ngã không có nghĩa là họ không còn yêu vợ, lại càng không có nghĩa rằng sau đó họ từ bỏ gia đình của họ.
    Còn đàn bà cặp bồ khi đã chán ngấy đàn ông, chán ngấy những đức ông chồng. Khổ thay! Đàn bà đã ra khỏi nhà là cấm có muốn quay lại, tóm lại là không còn tinh thần xây dựng.
    Nghe nói, dù định kiến xã hội đàn ông ngoại tình dễ được châm chước hơn đàn bà, nhưng... buồn thay, ngày nay đàn bà ngoại tình càng lúc càng trở thành hiện tượng phổ biến. Bình đẳng nam nữ mà, các cụ đã dạy rùi còn gì, "ông ăn chả thì bà ăn nem" đâu có ai chịu kém ai. Chưa kể khi đàn bà ngoại tình thì đương nhiên khái niệm gia đình, con cái, luân lý, đạo đức đối với họ đã trở thành những mỹ từ xa xỉ.
    Nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại, nếu các bà vợ là những bà vợ tuyệt vời thì chả ai nó bỏ. Ly dị chỉ xảy ra trong hai trường hợp: 1. đàn bà bỏ đàn ông để theo giai do mù quáng vì những hào nhoáng nào đó; và 2. đàn ông không sao chịu được những thói xấu của người đàn bà nữa.

Chia sẻ trang này