1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn hỏi các ông chồng điều này? Hãy trả lời giùm nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 04/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người trong XH đều nghĩ như bạn (hoặc bị buộc phải chấp nhận suy nghĩ đó), cho nên các ông mới có thể "an tâm" khi đi tìm thú vui ngoài gia đình, và yêu cầu chị em "take it easy" để giữ gìn hạnh phúc gia đình (vì đàn bà xây tổ ấm mà ). Nhưng, đứng trên vị trí một người phụ nữ, F nghĩ chuyện chồng không nghĩ đến chuyện ly hôn khi đi cùng người thứ ba chỉ là một cái cớ để an ủi vuốt ve cho việc phải cố gắng níu kéo lại một gia đình cho con mình của người phụ nữ. Bởi vì, việc chồng mình đi với người thứ ba vì yêu, vì vui vẻ, hay bất kỳ lý do gì thì cũng làm người vợ đau lòng và mất niềm tin như nhau cả. Một khi chuyện ngoại tình vỡ lở ra, thì người vợ, dù muốn bỏ qua chuyện cũ, cũng chắc chắn không bao giờ trở lại được như xưa, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của chồng. Lú đó thì bao nhiêu yêu thương cũng không đủ để kéo lại một niềm tin đã mất....
    Cho nên, các anh, dù chỉ muốn ngoài chồng ngoài vợ để giải trí, xả stress, hay vui vẻ qua đường, thì cũng hãy suy nghĩ 3 giây về vợ của mình, hãy nhớ là việc đó có thể làm tan vỡ trái tim của vợ mình, tan vỡ cái gia đình bé nhỏ của mình.... Chỉ vậy thôi.
    So sánh hơi khập khiễng, nhưng bản thân F cho rằng lấy chồng cũng giống như đang chơi bạc, bao nhiêu vốn liếng niềm tin, yêu thương dồn hết cho một canh bạc. Thắng thì không sao, chứ thua là đứt vốn, chả biết có còn có thể yêu thương tin tưởng được nữa hay không. Quan trọng là thế, nhưng khổ nỗi chẳng ai biết được mình sẽ thắng hay thua, vì con bài tẩy lại nằm trong tay người kia .
    Hihi, không nghĩ nhiều nữa, vì càng nghĩ càng thấy mình dại, rồi lại muốn ly hôn cho đỡ phải lo
  2. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Được toiot sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 17/10/2006
  3. nonumber

    nonumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn thế này, nếu không còn tin tưởng nhau nữa thì chia tay, khỏi phải dằn vặt suy nghĩ rồi dày vò nhau, mệt lắm. Nếu chưa có gì ràng buộc thì suy nghĩ cho kỹ trước khi cưới, khi đã cưới rồi thì cấm kêu ca, thế thôi. Lắm chuyện quá
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    bản chất của con trai là thích khám phá những gì chưa biết, còn mới mẻ.....Thế nên mới có nghệ thuật giữ chồng chứ???
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "Khuất mắt trông coi" chị ơi!
    Đừng nghĩ nhiều, đừng tưởng tượng nhiều, đau đầu!
    Miễn là chồng chị vẫn thực hiện đủ trách nhiệm của 1 người chồng, người cha. Thế là đủ!Mà cũng không phải 100% đàn ông đều xấu đâu. Sống phải có niềm tin! Chúc vui!
    [/quote]
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn.
    Đó là thực tế, và chúng ta phải chấp nhận. Thực ra thì chẳng có gì to tát cả. Đó chỉ là những phút mua vui thoáng qua của đàn ông.
    Nhưng có 1 thực tế tớ thấy là đàn bà ngoại tình ngày càng nhiều, kể cả những người rất yêu chồng, gia đình hạnh phúc, thế mới lạ. Xung quanh tớ đầy rẫy những ví dụ: đồng nghiệp, bạn bè, người quen, ... Có lẽ trong xã hội ngày nay, do việc giao tiếp, phương tiện liên lạc đã quá dễ dàng nên mọi sự đều do "hoàn cảnh đưa đẩy", không phải do bản tính con người.
    Dù vậy, tớ thật sự mất lòng tin vào chị em rồi .... Và đây là sự thật mà các ông chồng cũng phải chấp nhận thôi. Nam nữ bây giờ thật sự "bình đẳng" rồi
  6. Senon

    Senon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói là cũng có người có người không thì đó là điều tốt cho giới phụ nữ rồi. Nhưng cuộc đời thì nhiều chữ "ngờ" lắm mà. Làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao?
    Dạ thưa, em cũng không phải nghĩ ngợi nhiều cho già người đâu ạ. Em chỉ muốn hỏi các bác để tham khảo, và tăng thêm khả năng nhận biết đàn ông của em nói riêng, và cho các chị em nói chung.
    Nếu không tin đàn ông thì ở vậy chứ lấy chồng làm gì? Dạ thưa, số em sinh ra là đàn bà thì số em phải lấy chồng, bác ạ! Nhưng không có nghĩa lấy chồng là chấm hết. Sau này, chồng em mà cứ léng phéng, lúc đó tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý của em, nếu chịu đựng được, em sẽ cho qua, nếu không thể chịu đựng được, thì dạ thưa bác, em giải tán luôn. Mà để làm được một cách mạnh bạo như thế thì em phải chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ, bác ạ. Theo riêng em, đó là một trong những cách để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân.
    [/quote]
  7. Senon

    Senon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nếu thuộc về 20% (trăng hoa) thì botay.com. Ăn năn được vài ngày lại chứng nào tật nấy. Những người như vậy thường lúc nào cũng thích một người (mức độ nhẹ nhất) ngoài vợ mình. Nhưng thường chỉ phát hiện ra "bộ mặt thật" của chàng khi đã lấy nhau về rồi, vì thường tgian theo đuổi bạn, anh ta cũng single-minđe thôi. Vì thế Bạn nào chưa lập gia đình thì chỉ có 1 cách là tìm hiểu thật kỹ về người mình yêu, về nhưng mối quan hệ xung quanh anh ta.
    Còn những bạn đã vướng phải rồi thì vấn đề là chấp nhận hay không? Với nỗi bất an theo suốt cuộc đời bạn
    Đối với trường hợp của 80% còn lại, tôi tán đồng là phải làm sao để chồng phải giữ vợ. Mình không nên tìm cách thay đổi bản thân để giữ chồng. Hãy là chính bạn, tốt hơn, đẹp hơn và giỏi hơn (để nếu mà kg giữ được "sự nghiệp" này thì vẫn có lợi cho bạn )
    Hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc mình nhiều hơn chứ đừng suy sụp để trông giống như bà già
    Và không nên tin quá nhiều để khỏi bị shock (nhưng đừng để chồng thấy).
    Một vài cách giúp bạn bình ổn, ít nhất là tạm thời
  8. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tui thấy đơn giản hơn
    cứ xem như bạn chơi búp bê lúc còn bé đi
    trước hết bạn phải biết mình thích búp bê như thế nào, bằng gỗ, bông hay sắt. gỗ thì dể cắt, bạn cắt được người ta cắt được, bông thì nhẹ êm, ôm sướng nhưng gió thổi là bay. sắt thì nặng, cứng người ta khó phá và bạn cũng khó làm người ta thay đổi.
    việc nữa: gỗ thì phải tránh lửa, cháy mất còn đâu mà chơi. bông thì nhẹ cầm nắm phải mềm mại tỉ mỉ. sắt thì phải biết dùng lửa để uốn và có nặng tay cũng được nhưng đừng cho đi chơi với lửa, lở bị đúc khuôn khác đúc lại mệt.
  9. HellAngel

    HellAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Tôi hỏi nghiêm túc đấy! Vì tôi đã chứng kiến rất nhiều và rất nhiều các anh đã có vợ, nhưng xa vợ là cứ đi cặp bồ như điên, hoặc đi chơi gái! Chuyện này là có thật.
    Còn về chuyện gia đình tôi, vợ chồng vẫn yêu nhau bình thường. Nhưng ra đường anh ấy thế nào? Chỉ có giời mới biết được! Vậy cho nên tôi mới hỏi các ông. Mà ông xã nhà tôi thì khéo thôi rồi, nịnh vợ chết thôi! Nhưng thi thoảng tôi thấy ông ấy nói với tôi một kiểu, nghe ông ấy nói chuyện với bạn ông ấy một chuyện! Thế thì làm sao mà biết được. Chẳng lẽ cái gì cũng nghe ông ấy nịnh mà theo lời ông ấy à???
    [/quote]
    Không nên tin tưởng quá mà mất chồng bạn à...
    Tôi cũng là đàn ông tôi chỉ có mấy chữ khuyên bạn
    Tin vẫn tin, Nghu vẫn cứ nghi....
    Đàn ông vốn tham lam,nếu có cơ hội dù yêu vợ ..vẫn phạm lỗi như thường

Chia sẻ trang này