1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn khóc nhưng.... không thể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shareholder35, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn khóc nhưng.... không thể

    Tôi đang phải sống những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, thất bai trong chuyện tình cảm, thất bại trong công việc kinh doanh mà tôi không thể biết cách nào để giải quyết bây giờ.

    Tôi không thể khóc bởi vì tôi là con trai, tôi sẽ phải cố gắng thôi.
    Con tim đau nhói

    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  2. chablis

    chablis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ, nếu khóc làm bạn dễ chịu hơn? mà có ai bạo bạn chưa ...khóc cũng thú vị lắm thử cái xem nhỉ, nếu muốn...sẽ chẳng làm bạn trở nên mềm yếu được đâu ...tui làm mẫu nha huhu oa oa hic hic
    Chúc giải quyết mọi chuyện ổn thoả.
  3. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chính vì bạn là con trai nên bạn cũng cần mạnh mẽ hơn khi đối diện với những chuyện nặng nề như vậy, có điều không ai cấm con trai khóc, con trai khóc cũng như con gái khóc vậy thôi, khóc để vơi nỗi thống khổ, quan trọng là sau khi khác rồi bạn sẽ làm gì tiếp theo. tôi nghĩ khi bạn đã tâm sự với chúng tôi thì coi như bạn đã tìm cho minh hướng đi rồi đấy. hãy vui vẻ lên bạn nhé tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. không ai đẩy bạn cả chi có bạn tụ đẩy bạn đi thôi
    vicki
  4. SilentPrayer

    SilentPrayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cứ khóc đi,.. con trai hay con gái cũng là con người.. buồn thì khóc thôi.. khóc.. khóc đến khi bạn thấy mình thanh thản hơn... nhưng đừng khóc lại lần thứ 2 chỉ vì một điều nào đó... khóc một lần và tìm cách mà đi qua..!!!

    HoangTuKhocNhe
  5. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì bạn cứ khóc đi , đâu có sao, nếu ngại bạn có thể khóc một mình biết đâu bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn , chí ít ra là bạn làm được điều mình muốn trong lúc này
    Cuộc sống luôn luôn có những thử thách bạn ạ, vượt qua được bạn sẽ thấy mạnh mẽ hơn,tự tin hơn và sẽ khó có điều gì lại có thể quật ngã mình được nữa.... Còn nếu bạn không vượt qua được thì ..... chia buồn vậy ... CẬU BÉ
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Con trai không khóc.
    Tớ là con gái mà cũng rất ít khóc, hiện tại tớ còn bi đát hơn bạn nhiều. Nhưng tớ không cho phép mình khóc. Nước mắt làm ta yếu mềm đi, và mãi mãi không vượt qua được....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sáng ta thức giậy.....
    Đứng trước gương, nhìn thấy một kẻ lạnh lùng đứng trong gương, và ta hỏi rằng: Hắn là ai?
    Ta nhìn vào tấm gương và khóc. Hắn là ta. Nhưng ta chỉ có thể khóc được cho hắn, chứ ta không thể khóc được cho ta.
    Và hắn cứ lạnh lùng, và ta vẫn cứ buồn, và cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày.
    .... ?.....
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  8. buithanhloan1982

    buithanhloan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh à !
    Anh đừng bao giờ khóc nhé . Em tuy la con gái nhưng em cũng chưa bao giờ biết khóc vì một người con trai . Đó chính là lời thề của em . Ngoài ba mẹ em ra thì chưa có một người đan ông nào đáng để em phải khóc cả . Nếu anh buồn thi anh có thể đi ngắm Hà nội về đêm . HN đẹp lăm anh biết không ? Anh đi dưới mưa , anh sẽ thấy bao ưu phiền được rũ bỏ hết . Qua cơn mưa trời sẽ sáng thôi anh à . Thôi chúc anh Mọi thư như ý muốn .
    Nếu anh có gì càn em tư vấn về tình cảm thi hay liên hệ với em theo mail : buithanhloan1982@yahoo.com
    buithanhloan
  9. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác quynhnguyen nói hay quá
    LAWN
  10. chablis

    chablis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khóc là gì nào...chẳng qua chỉ là một cách chuyển tải cảm xúc...nói lên được gì về sự mạnh mẽ nhỉ...tớ lại khóc tiếp nhé

Chia sẻ trang này