1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn khóc nhưng.... không thể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shareholder35, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khóc thì chẳng để làm gì cả, chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả, nhưng ông trời cho ta nuơc mắt để làm gì đây, để khi ta buồn, ta muốn khóc thì có thể khóc cho dù biết khóc cũng chẳng giải quyết đc cái gì cả. CHỈ CẦN SỐNG THẬT VỚI MÌNH THÔI.Ta muốn khóc thì ta cứ khóc chẳng có gì có thể ngăn cản đc ta cả. Vì thế ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn . Chú share à, nếu chú muốn khóc thì hãy khóc đi, nhưng đừng để ai biết vì chú là con trai, đúng ko chú! Nhiều lúc tôi khóc mà chỉ ngăn để mình đừng khoc nữa , nhiều lúc đa ngăn đc dòng nuơc mắt lăn ra nhưng đến khi một mình thì tôi lại khóc, rùi ngủ thật ngon lành, mọi chuyện buồn phiền rùi cũng sẽ qua thôi mà!
    mèo con nghịch ngợm
  2. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    9g cung muon kho'c luc na`y lam. xin moi ng dung cuoi nhe'
    U know It's SAD but TRUE
  3. tinhyeubatdiet

    tinhyeubatdiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình muốn nói với bạn là khi ta buồn ta có quyền khóc ,và nó sẽ làm vơi đi phần nào sự đau khổ mà ta đang phải chịu đựng đó bạn àh !!! Con trai hay con gài cũng được khóc chứ ,tại sao không hả??? Vì chúng ta đều là con người hết mà , nhưng phải khóc đúng nơi đúng chỗ bạn ơi !!! nếu con người mà không biết khóc thì sẽ đau khổ lắm đấy !!!
    Chúng ta cần phải có nghị lực vượt qua gian khổ nhưng chúng ta cũng phải có đủ tự tin để đối mặt với thực tế nữa , hãy khóc khi bạn thấy có thể , bất kể có ai hay không có ai hay một nơi mà bạn cảm thấy có thể cất tiếng khóc thật to ,không bao giờ là thừa cả ,mà rất là tốt đấy nha ,!!! Mình cho bạn lơi khuyên vậy bạn nghĩ xem có đúng không nha !!!
    Còn về bạn tu_dinh_huong , bạn nói vậy là không đúng rùi ,tai sao phải cố nén vào lòng chứ ,ngay khi bạn là con gái bạn cũng cần phải khóc .khóc ở đây không phải là khóc nhè mà là khóc cho lòng mình vơi đi nỗi sầu ,cho nhẹ bớt nỗi lòng nặng trĩu mà bạn đang mang lấy chứ đâu phải là khóc rồi dẫn đến sự yếu đuối chứ hả?/?/ Bạn hãy nghĩ lại xem ,mình mong là bạn có suy nghĩ khác sau khi đọc bài này của mình nha !!!
    Hãy yêu dời lên các bạn ah ,nhưng hãy biết khóc vì đó là khả năng trời cho mà ,không khóc thì không phải là con người đâu !!!

    cô bé nhí nhảnh !!!
  4. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Này, khi sinh ra ai mà chả có nước mắt, ai mà chả khóc có phải không, như vậy là nước mắt đâu phải dành riêng cho con gái, vả lại, nỗi dằn vặt của bạn là gì: muốn khóc nhưng không thể khóc, tại sao lại thế, ít nhất trong lúc bạn đau khổ như vậy sao ko làm theo ý muốn của mình mà còn phải kìm hãm sự đau khổ bằng lý lẽ của con trai, có nước mắt mà khi đau khổ ko khóc thì phí lắm bạn à, nước mắt không đồng nghĩa với mềm yếu, khi khóc bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, e hèm, theo báo cáo mới đây của các nhà khoa học thì nước mắt có chất.....gì đấy mà khi khóc có thể làm giảm stress rất hiệu quả, ngay bây giờ hãy disconnect computer đi khóc đến khi nào thấy ko muốn khóc nữa thì thôi, và lúc đó mới là lúc bạn thực sự thôi dằn vặt về việc muốn khóc mà không thể khóc, lúc đó có khi bạn quên chủ đề này rùi ấy chứ, huhuhuhuhuu
    vui lên chứ, cười lên với chứ!!!
    Chocolate
  5. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với chính mình. Thả lỏng mình ra, TĐH ơi. Đừng ép mình ép ve như thế. Hic hic....
    to shareholder: khóc đi nếu bạn muốn khóc. Nhưng nếu không muốn và không cần phải khóc thì... thôi đừng có khóc. Tôi chỉ muốn bạn sống thật với cảm xúc của mình. Khóc thì chả có chuyện nên hay không nên.
  6. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi la dau tranh ma ban...Khong co gi phai buon ca,fai luon huong ve tuong lai....Cuoc doi len voi xuong cho la chuyen binh thuong....Nam nhi khong bao gio dung buoc!!!!
    MAFIA_Moscow
  7. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hay song that voi chinh minh du chi? 1 lan ban nhe':" hay lam dieu ma ban co the lam bay gio...khoc thi cu khoc
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi anh à.. Đừng có gắng sưc chịu đựng nhu thế .. Tina cũng không khóc kể từ cái ngày đó .. Nhưng tina vẫn mong rằng rồi có ngày nào đó tina có thể khóc khóc thật to Chứ không phải như thế này .. Không khóc nó như đè nặng lên con người mình .. Sao không trút ra đi nhỉ... Nếu không muốn người ta thấy sự mềm yêu của mình thì anh có thể KHóc trong âm thầm và khóc lặng lẽ ..
    Hãy khóc đi nếu có thể
    thien than be nho

Chia sẻ trang này