1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm bố nhưng tôi chưa có vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anh_yeu_em_nhieu, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hay bác sang trại trẻ mồ côi kiếm lấy 1 đứa vậy
    Còn bác Camis cũng mơ mộng ít thôi, kẻo sau này có xảy ra đột biết gen thì cũng đỡ sốc.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  2. linh_phuong1983

    linh_phuong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ban mong doi gi o dua con do mot dua con ma ban mong doi mong duoc nang niu vo ve
    mong duoc yeu thuong no
    mong nhung dieu tot dep den voi no
    nhung gi ban ming doi o no cung chinh la dieu bo me ban dang mong doi o ban dung co lam gi dai dot nhe dung co mang ve mot dua be va bao bo me ban la day la con cua con
    hay la cung dung an oc ma quen khong do vo nhe
    thian than nho
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn có thể nói làm bạn giận nhưng mình thấy bây giờ bạn nên nuôi một con chó con và chăm sóc nó sao cho tốt là hợp nhất đấy

    Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die


    OH MY GOD
  4. salarykitty

    salarykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giả dối hết sức, sợ cuộc sống gia đình, sợ mâu thuẫn vậy thì bác quá hèn nhát, đàn ông như thế nên xuống tóc lên chùa thì hơn.........
    Kitty18............
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái Topic này mà ai đọc không thây buồn cười thì chắc cũng có vấn đề, hị hị đúng là cậu này có vấn đề thật rồi
    Cuộc sống muôn màu có khác !!!
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  6. minh1604

    minh1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa con thì không chỉ đơn giản nâng niu chiều chuộng nó đâu, có bao nhiêu điều phải lo nghĩ thậm chí có những lúc thấy mệt mỏi nữa. Có lẽ bạn chưa có con nên nghĩ mọi điều đơn giản. Bạn chỉ muốn thoả mãn ý thích của mình là chiều chuộng nó mà không nghĩ đến bản thân đứa bé, đó là nó cần có một gia đình, một người bố người mẹ thực sự yêu thương nó.
    Có lẽ bạn nên bỏ ý muốn này đi chăng ?
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi mấy ccâu sau đay thôi, nễu trả lời là có thì hẵng nói chuyện tiếp
    Bạn đã tự nuôi sống được bản thân mình chưa?
    Có nhà riêng chưa?
    Đã làm ông chủ tịch HĐQT hoặc có tiền để ngân hàng ăn lấy lãi, hoặc có nhà cho thuê lấy tiền không?
    Thu nhập bao nhiêu một tháng, có đủ tiền nuôi sữa cho con không?
    Có thức dậy vào buổi đêm để cho con ăn không?
    Có biết thay tã và ngửi được .....của con không? Có kiến thức nuôi dạy trẻ con không?
    Sau cùng thì cái này chắc bạn có nhiều, đó là thời gian ( vì có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nên mới nghĩ ra cái này và lên đây để tán phét), nhưng cái thời gian đó có thể dành cho con được không?
    Nếu trả lời không thì nên đi ra cửa hàng đồ chơi mua con búp bê Trung Quốc về chơi, lúc nào hết pin thì đổi cục khác.
    Và tốt nhất là về nhà tập làm đứa con có hiếu đi!
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn có con nhưng không muốn lấy chồng. Tôi nhìn trẻ con thấy yêu lắm, và tôi khao khát được chăm sóc một đứa trẻ.
  9. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    HÃY TÌM 1 EM BÉ CHO MÌNH ĐI. CHÚC THÀNH CÔNG.
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he,chú Netwalker nói đúng rồi.Lúc nào hết pin thì mua cục khác,còn lúc nào hỏng thì mua con búp bê khác.Cứ như thế đến khi nào đạt được những điều kiện ở trên thì hãy nói chuyện tiếp..

Chia sẻ trang này