1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm bố nhưng tôi chưa có vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anh_yeu_em_nhieu, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hết sức vớ vẩn. Đề nghị Admin hoặc Mod khoá topic này lại.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hihi đọc cái Topic này buồn cười nhỉ Bạn trai em cách đây khoảng 1 tháng tự nhiên chả hiểu sao cũng muốn có 1 thằng nhóc để nựng, để cưng, tự nhiên lại muốn có con, thế mới buồn cười. Nhưng mà không phải là có con mà không có vợ đâu
    Mà bác netwalker nói đúng đấy, có con chứ có phải chuyện đùa đâu, không thể nói chơi đượcLàm bố làm mẹ khó lắm.

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  3. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ặ 'úng là có nhiỏằu ngặỏằi ko bơnh thặỏằng thỏưt chỏc là khi viỏt bài này là 15 phút ko bơnh thặỏằng cỏằĐa bỏĂn à?
    Thôi tỏằ?nh lỏĂi 'i bỏĂn ặĂi.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện không kết hôn nhưng tôi vẫn yêu và sẽ có con với người tôi yêu (yêu duy nhất 1 nguời). Nhưng sáng nay, tôi đọc bài trả lời phỏng vẫn của nhà văn Lý Lan tôi lại thấy mình cần suy nghĩ :
    Và nghiệp văn sẽ kết thúc nếu chị có con?
    - Tôi gắng sống cho hết đời mình mà không đặt vấn đề có con hay không. Nói thật, tôi hơi bi quan về thế giới mình đang sống. Nếu mình có một đứa con, không phải vấn đề mình sẽ cực hơn vì nuôi nó, mà là mười mấy năm sau mình sẽ từ bỏ nó, để nó ở lại trong một thế giới ngày càng bất ổn hơn.
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi sao lại co thắc mắc kỳ cục quá, tại sao bạn lại sợ cuộc sống gia đình chứ? Một gia đình hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình quyết định cơ mà không đúng vậy sao?
    Nếu như bạn đã tìm thấy một tình yêu đích thực thì hãy suy nghĩ thật kỹ đi để có thể làm được điều mà bạn mong muốn. Ai đời muốn có con mà lại ko muốn có vợ bao giờ chứ. kỳ cục
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  6. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hẵy nhìn thẳng vào gia đình của bản thân mình đi các bạn từ đời ông bà đén đời bố mẹ của các bạn mà cũng nghĩ như vậy thì chẳng hiểu bây giờ bọn mình đang ở đâu nhỉ??????
  7. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bố!!!!
    No Name

Chia sẻ trang này