1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm dâu Bình Định rùi

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi ko_tin_ai_het, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    .
    Chúc mừng em nha.Nhưng phải ráng giữ tình cảm nữa chứ.
    Trước đây Mẹ anh cũng là người HP và Bố anh là người BĐ đó em ...Giờ tới anh lấy vợ Sg.Anh từng sinh và lớn lên trên mảnh đất võ ấy ,tới năm anh 22 tuổi nhà anh chuyển vào Sg.
    Con trai BĐ thường thì chịu khó và cầu tiến (có thể nói chung là miền trung )nhưng hơi gia trưởng.Nhưng k tệ đến nổi đánh vợ đâu .Chỉ có những tay thất học mới làm vậy thui ,yên tâm ha.Mà con gái Hp xinh lắm đó.Anh nhớ hồi anh ra Hp, anh thấy mí cô gái Hp xinh và trắng trẻo lắm .
  2. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi úi chớ nghe lão truongyenthanh xúi dại mà tiếc uổng em ơi...
    Lòng anh vẫn còn phơi phới xuân tình...
    Ý của bác í là anh... mới có... võ đấy
    Mà nít em là không_tin_ai_hết mà....
    Vô tư đê.......
  3. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thì có ai bảo là mod chapi có vợ đâu? Sao mà giống mình thế không biết, tình xuân cứ gọi là "thơ văn lai láng chảy đầy..."
  4. phuongminh7777

    phuongminh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nghe may chi noi ma em so wa
    that ra thi em cung co nguoi iu la con dat vo ,nhung anh ay ,ko co vo.
    em buon lam
    em uoc gi anh ay co vo
    that thi em thich coi nguoi ta danh vo lam ,nhat la vo binh dinh
    nhung nah ay ko co vo em lam sao day
  5. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nha.Nhưng phải ráng giữ tình cảm nữa chứ.
    Trước đây Mẹ anh cũng là người HP và Bố anh là người BĐ đó em ...Giờ tới anh lấy vợ Sg.Anh từng sinh và lớn lên trên mảnh đất võ ấy ,tới năm anh 22 tuổi nhà anh chuyển vào Sg.
    Con trai BĐ thường thì chịu khó và cầu tiến (có thể nói chung là miền trung )nhưng hơi gia trưởng.Nhưng k tệ đến nổi đánh vợ đâu .Chỉ có những tay thất học mới làm vậy thui ,yên tâm ha.Mà con gái Hp xinh lắm đó.Anh nhớ hồi anh ra Hp, anh thấy mí cô gái Hp xinh và trắng trẻo lắm .
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ha ha, to Chapi: ùh em là ko_tin_ai_het thế nên ..........chúng mình " mây mưa " thoải mái nhé, ....choáng(tưởng có vợ rùi mới chơi chứ chưa vợ thì .........em là em thích chọc ngoáy hạnh fúc ng khác)
    to bác jì: ui mẹ bác là người HP hả, chắc bác ấy đẹp lắm nhỉ(gái HP ai chả thế...........ngại..........)
    ,
    to bạn .....777: làm ơn post có dấu đi cưng
    công nhận trai BĐ gia trưởng
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi cũng là người Hải Phòng. Ông cụ nhà tôi theo mọi người nhận xét cũng rất gia trưởng. May quá! Nếu không bây giờ tôi đi bụi đời từ lâu rồi, con cái lơ mơ là cụ nện thẳng cánh. Hai cụ nhà tôi chuẩn bị kỷ niệm đám cưới vàng đến nơi rồi! Nên đừng sợ con trai Bình Định gia trưởng - bà cụ nhà tôi có phép dung hoà tính gia trưởng của người Bình Định.
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Từ khi gặp và quen những con người BD mình nghĩ chắc chỉ yêu được người BD mà thôi. NHững con người chân thật và rất lãng mạn, thật hạnh phúc khi cùng anh yêu dạo chơi bãi trứng, Biển trung Lương hay Chùa Ông Núi...
    Hạnh phúc thật đấy!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và hạnh phúc hơn khi được cùng anh ấy dạo mát Hồ Gương, lòng vòng Hồ Tây, rong ruổi ra ngoại thành về Đông Anh thăm quê nội...
    Đùa chứ, từ trước đến giờ em chỉ loanh quanh trong sân nhà - Quy Nhơn - đây đó 1 chút Hầm Hô - Tây Sơn, Suối nước nóng - Phù Cát... và chùa Hang - ở đâu quên mất rồi -... làm gì có kỉ niệm gì, chỉ nhớ bị dân làng nó quây cho ở chùa Hang vì trót hái mấy quả dừa ven đường... sau này lớp em gọi nôm na cái chùa đấy là chùa DỪA.
    Chicbig là em nào mà được hạnh phúc thế. Chắc SV ĐH Quy Nhơn hả?

  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chickbig la sv SG chi yêu BĐ hơn tất cả mà thôi! Nhớ lòng nướng ở QN quá!

Chia sẻ trang này