1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm một người bình thường

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vohansat, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Chú là sao ? híc, mình mới 22t àh.
    Tôi muốn tự mình thoát ra cái vỏ bọc vô cảm của mình, nhưng không được. Dường như, mọi cảm xúc đến với tôi chỉ lờn lợt, mờ mờ. Cũng có lúc bột phát, nhưng chẳng được bao lâu. Chưa hẳn hoàn toàn vô cảm, nhưng nếu đã vậy thà vô cảm hoàn toàn lại hay hơn.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sống như bạn này thật là uổng phí
    Cây cỏ còn biết tươi biết héo, loài vật còn biết vui biết buồn.
    Đoán có lẽ trước đây bạn đã từng bị một cú sốc tâm lý nào đó làm tê liệt mọi cảm xúc rồi chăng. Chứ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà cứ lạnh lẽo dửng dưng như thế này thì nghe có vẻ vô lý lắm

Chia sẻ trang này