1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi muon lam quen voi cac ban gai nghe an!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi truongcongcuong, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em nói hay wá nhỉ ?Anh cũng chả bít đường nào mà lần nữa!

    sanu
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    tui khuyên bố nên tránh xa đi , một khi bố đã nghĩ xấu về người ta thì dù người ta có tốt mấy cũng sẽ chẳng thể nào mà tốt được với bố nữa đâu.
    Co khi nao tren duong doi tap nap.
    Ta vo tinh lo buoc qua nhau .
    Phut lo dang vo tinh ta de mat.
    Mot tam hon ta da doi tu lau...
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Èo ! ...Em mấy ngày không vào cái Box NA này ...hu hu... ...Mà hồi trước em chỉ nhỡ lói một câu thui mừ , Hic ..vậy mà mấy cô mấy chị xúm xụm lại xâu xé em ...hic hic ...Không biết bầy đàn kiểu này em có thoát nổi không ....Hic ...cả em người êu xứ nghệ của mình nữa , Em í mà đọc được như thế này , chắc Giết mình mất ...à không , thương mình hơn chứ ,....
    Thôi em cóc nói với các bác làm gì , em lỡ câu nữa chác các bác nổi tam bành lên thì ...Ôi thôi , A tai
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  4. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi ,con gái ở đâu mà chả gióng nhau ,vì thế cho nên đừng chê nhau nũa có được ko?
    Hương
  5. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sao? sao ? đánh nhau hay chửi nhau thế cho tui tham gia với được không ????????????
    hê hê hê hê ,,,,,,,,đùa thôi ,nhưng anh thấy con gái xứ nghệ vừa đẹp người vừa đẹp nết ,,,,,,,,,,,,,, hi vọng một ngày trở về cưới vợ ở quê nhà
    kẻ cô đơn không cần yêu em nữa
    trả em về cho bố mẹ em nuôi
    nếu nhớ bài như nhớ em thì anh đã là một bác học

Chia sẻ trang này