1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn lập box "Báo chí Việt Nam" và cần thành viên ủng hộ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    to: TheBagpiper, quynho123!
    Tôi có đọc các bài viết của Hai Bác, thấy chữ nghĩa cũng không đến nỗi nào, có lẽ là cũng học hành đàng hoàng. Nhưng tôi không hiểu, cái mớ suy nghĩ mà các bác viết ra và post lên trên kia là mớ suy nghĩ thuộc hệ gì??? Các Bác có thể vơ đũa cả nắm, chụp nồi cơm điện lên toàn bộ hàng ngũ Báo chí Việt Nam như thế, hẳn các bác cũng có thể tự cảm thấy rằng, lời nói và suy nghĩ của mình nông cạn và quá thấp kém về mặt tư duy xã hội. Các Cụ xưa có dạy rằng: " Học ăn, học nói, học gói, học mở", không biết các bác là Bậc gì trong xã hội mà âm lượng phát ra mang tần số hùng dũng quá! Các nên nhớ rằng, những phóng viên đại loại như một số các bác đã nêu trên chỉ thuộc loại Số Ít mà thôi. Chúng tôi thừa nhận trong hàng ngũ những người làm Báo, không tránh khỏi những sai sót trong tuyển chọn nhân sự, hoặc do cố tình của một số kẻ " dồng lõa" để lọt lưới " những con sâu" như thế. Nhưng không thể vì thế, mà tạo cơ hội cho bọn " Lí sự cùn, văn hóa lùn" thừa cơ bôi nhọ nền Báo Chí Dân Tộc được. Vả lại, phàm đã là Con Người, mang hình hài của Người, thì cũng nên học lấy Cách Làm Người cho ra trò ra trống. Chứ đừng có tí kiến thức Amater mà lên mặt tự cao, coi thường thiên hạ, quy chụp chân lí lãng xẹt cho một người, hoặc một ngành nào đó. Làm như thế, chẳng khác nào lấy tay tự vả miệng mình.
    Có gì thất lễ, mong được lượng thứ!
    Kính!
    Quản Di Ngô
    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Wooh!
    Nói thật với bác, tôi xem chả ra gì cái bọn phải đội lốt tên người khác, với bất kỳ lý do nào. Chúc bác ngủ ngon, Quản Di Ngô nhỏ ạ!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vâng! Vâng! Tôi đi ngủ thôi bác à! " Ngủ quách sự đời thây kẻ thức", chứ thức để nghe những điều chẳng hợp với ý trời và lòng người thì thức để làm gì? Vâng, vĩnh biệt bác! Chúc Bác và mớ tư duy của bác mãi mãi vĩnh hằng!
    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp thành lập mà bác nào bác ý đã thành nhà báo rồi con đâu . Kiểu này lại thành chiến sự mất thôi , 24/24 rồi .
    Chẳng gì thì cũng toàn Văn , toàn Báo : Vừa láo vừa phét mất thôi . Không lên nước non gì đâu .Về quét nhà nấu cơm thì hơn !
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 21/12/2003
  5. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn bực làm gì với những dòng chữ hả bác ? Kể ra thì bác kèn túi cũng quá khích thật .. ! Nhưng bác gì ơi ! bản thân cái trang ttvn này là một tờ báo rồi . Lập làm gì nữa hở bác ?
    Một tí về báo chí VN :
    Về vấn đề XH thì báo chí VN đã đánh mất đi chức năng của mình từ lâu . Những tờ báo lớn như Tuổi trẻ , Thanh Niên ... hay cả Nhân Dân đều là cơ quan ngôn luận của Đảng , của đoàn chứ không hề là của dân . Mà có thật sự là những tờ của dân thì cũng không tờ nào giám đề cập đến nổi bức xúc của dân một cách triệt để . Từ đó báo chí VN mất đi tính dân chủ , mà mất dân chủ rồi thì không còn là báo nữa .
    Về VH và Thể thao : còn lại tạm được là tờ TTVH của thông tấn xã VN , Vì thế nên số lượng phát hành khá khiêm tốn . Vì sao ? Vì với một XH như thế này mà báo vẫn còn đăng tin về Nhà văn này , hoạ sĩ nọ , nhạc gia kia ... Có mấy ai còn quan tâm đến chuyện đấy khi đồng tiền bác gạo cần thiết với họ hơn . Và riêng cái mãng Vh thì các nhà báo VN dường như mất căn bản rất nhiều hay có thể là cố ý làm điều đấy khi lăng xê ( cũng vì đồng tiền trước ) Như những nhà báo bình về hội hoạ , Nhạc nhẽo , vh mà không biết tí gì về nó thig nói thế nào . Nhưng họ vẫn nói được nên chất lượng cũng thuộc loại " không có gì "
    Tình trạng chung của báo chí VN là suy thoái ! nếu không muốn nói là đang lụi tàn !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  6. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy thế nào nếu phỏng vấn ông TBT là : Thưa anh N**... ??
    [/quote]
    Thì tôi cười hahha....
    o doi phai biet minh la ai chu
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Quản Di Ngô tự nhiên nóng đầu lên một cách không cần thiết nhỉ? Theo tôi, mở một box về báo chí là chuyện hoàn toàn nên làm. Đợi đến khi TTVN ổn định thì thu thập thành viên ủng hộ, gửi đến admin đề nghị mở box mới là xong. TTVN đã có box Làm đẹp, thế thì chẳng có lý gì mà không thành lập box Làm báo.
    Bác Kèn túi, không phải chỉ có một trường hợp cá biệt như bác nói, cũng không phải chỉ có ngành báo chí là nhiều cái buồn cười. Tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực,... hiện nay cái gì cũng có chỗ đáng buồn cười, nhố nhăng. Sự nhố nhăng trong kiến trúc lại càng đáng buồn cười bác công nhận không. Kiến trúc là thứ mà người ta không chỉ nhìn, cảm nhận cảm nhiếc, mà còn ở trong đó, nên đã buồn cười là buồn cười cả đời.
    Tequila Sunrise
  9. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Quan_Di_Ngo nóng tính nhỉ. Một trong những đặc tính của người làm báo là cần phải biết điều khiển cảm xúc. Phóng viên không thể để cảm xúc thăng hoa khi viết phóng sự giống như nhà văn nhà thơ khi viết truyện, làm thơ được, phải không ạ ?
    Thưa bác, với những gì báo chí Việt Nam đang thể hiện thì tôi đồng ý với ý kiến của 2 bác Kèn túi và quynho. Phóng viên VN không chỉ thiếu tài mà còn thiếu cả đức - cả lương tâm nghề nghiệp nữa, à mà chắc gì họ đã biết đến chữ : lương tâm nghề nghiệp chứ.
    <DIV id=0></DIV>
    <SPAN id=hbblock>
    <P align=center><FONT color=blue size=5>Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi</FONT></P>[/bigchar]
    Được thedebtor sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 22/12/2003
  10. SalvatoreGiuliano

    SalvatoreGiuliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng tuyệt vời và rất đáng ủng hộ,đặc biệt khi người viết không còn ở Việt Nam.Tôi chỉ mong những người quan tâm hãy có ý thức một cách nghiêm túc.
    Khi đọc những bài viết của các bạn gửi lên,tôi biết các bạn là những người hiểu biết và có kiến thức về Báo Chí,do đó để thực hiện thành công ý tưởng này,trước hết chúng ta hãy thống nhất những quan điểm đã.Còn để bình luận,để phán xét...chúng ta hãy đợi khi nào Box thành lập xong đã.
    Hy vọng ở sự quyết tâm của các bạn...(Chúng ta cùng đi chứ Katjusha?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này