1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Liverpool xếp thứ 7 mùa giải này !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi kop1892, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn Liverpool xếp thứ 7 mùa giải này !

    Liverpool là một đội bóng từ xưa đến nay ít bao giờ Sa Thải HLV , hầu như đội bóng chỉ chờ cho đến khi các ông thầy "chán" tự bỏ đi chứ hiếm khi nào ma "tống khứ" thẳng tay như những đội bóng khác !

    Mùa giải trước và hiện tại bây giờ Liverpoop cứ ba chìm bảy nổi , co khi đá rất tệ hại , nhưng có lúc lại xuất thần hạ được Chelsea ngay trện sân khách , có khi lại thua ngay cả "tiểu nhược" Saints , đến phát chán !

    Trận đấu đêm nay với Arsenal có những lúc tưởng như chúng ta đã làm nên một điều kì diệu gì đó , nhưng kết cục lại quá xấu ! Tất cả do HLV , ông Houllier dường như không có phương án nào để phong toả Henry , trong khi Arsnal đá ở châu âu , henry ít có dịp tung hoành như thế , tại vì những HLV châu âu có cách để hoá giải . Còn ông Houllier thì hoàn toàn để các hậu vệ một chọi một với henry , chết cũng phải thôi !

    Mùa giải này tôi muốn Liverpool xếp thứ mấy cũng được , miễn là không phải thứ tư , để HLV Houllier "chán" và cuốn gói về nước , bởi vì ông ấy đã mang lại không ít thành công cho Liv , nhưng cho đến bây giờ , sau những thnàh công chỉ toàn thấy thất bại , thất bại đến xấu hổ , ngay cả những đội bóng nhỏ nhu Portmouth cũng có thể vuốt mũi Liv như vuốt mũi một con mèo con , mà không chỉ vuốt một lần , vuốt những 2 lần cơ ! Những đội bóng như Portmouth , southamton còn không thể đánh bại được thì nói chi đến việc hạ được MU , Arsenal ? nếu được thì đó chỉ là một chữ "may mắn" , không hơn không kém !

    Houllier đã đến lúc phải ra đi , Cisse muốn ông ấy ở lại để dẫn dăt Liv mùa giải tới , nhưng có lẽ cái "thời" của Houllier đã qua , ông chẳn còn gì để mà luyến tiếc nữa , với Baros , Owen , Heskey , chúng ta chẳng cầ thêm một gã Cisse để mà làm cái gì . Mà ông ấy phải "tự" ra đi , chứ các ông chủ của Liv hình như sống bằng tình cảm hơi nhiều , sẽ chẳng bao giờ sa thải Houllier đâu , bởi thế tôi muốn mùa này Liverpool thua tất cả những trận còn lại , để Houulier cảm thấy mình có lỗi và ra đi , xếp thứ tư để làm gì , bởi như thế chúng ta sẽ phải tham dự vòng đấu loại champions league , lỡ chúng ta gặp lại Marseille trong vòng loại thì sao , liệu ông Houllier có thể chèo lái Liv vượt qua Marseille ? Thôi thì đành sống tiếp trong bóng đêm thêm một năm nữa , tức là tham dự cúp UEFA một mùa giải nữa , nhưng đổi lại ông Houllier ra đi , còn hơn là nhìn đội bóng thân yêu của mình năm nào cũng bị các đội bóng nhỏ vuốt mũi như một con mèo con ngoan ngoãn !

    Hình tượng HLV lý tưởng của tôi là một HLV như HLV của Marseille , không cần thành tích gì cả , nhưng thử nhìn ông ấy xem , đầu trọc lóc , khuôn mặt luôn luôn dữ tợn , luôn luôn sẵn sàng "chiến đấu" với trọng tài và HLV đội bạn , chứ không phải lịch sự nhã nhặn như ông Houllier , nên nhớ ông Houllier từng là HLV của đội tuyển Pháp , trong triều đại của ông ấy , Pháp từng là một con mèo con ngoan hiền , thất bại thảm hại , nhưng sau khi ông Houllier ra đi thì sao ? thằng nhóc 5 tuổi mới biết đá bóng cũng biết hiện Pháp là đội như thế nào .

    Đã đến lúc Houllier trở về Pháp , đã đến lúc Liv thay đổi bộ mặt , không thể lúc nào cũng khiếp sợ trước những chú lùn như Portmouth , Saints và cả Marseille được nữa !




     

     
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    lỗi trong trận gặp Arsenal hoàn toàn thuộc về hàng phòng ngự, chúng ta đã giải toả được hàng tấn công, đã ghi được rất nhiều bàn thắng thì hàng phòng ngự lại kém đi. Chán không thể tưởng tượng nổi, GH nên ra đi... Nhưng mà nếu không kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 thì tình hình càng căng thẳng hơn, bởi có thể một số cầu thủ sẽ ra đi, điển hình là Owen...
    Có một chuyện nên làm là hãy đầu tư tiền kiếm một chú trung vệ nào ngon ngon một chút.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  3. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mong ước của kop rất chi là tiêucực nhưng tôi ủng hộ bạn. Hơn lúc nào hết, tôi mong Houlier đừng cố chấp nữa, hãy vì lòng tự trọng của mình mà ra đi. Chúng ta chẳng cần gì Cisse, hay có lẽ Houlier biết đã đến lúc không cầm chân nổi Owen bằng việc giành một suất ở CL nên chuẩn bị phương án dự phòng.
    Có lẽ Houlier vẫn còn ngoan cố với chính sách cầu thủ trẻ nên hi vọng sau vài năm nữa, quả xanh sẽ chín và mọi người sẽ được thưởng thức vị ngọt ngào của chiến thắng. Thế nhưng, trong đó đa số là chín ép và điều quan trọng nhất là các cầu thủ không có được nhận một chiến thuật thi đấu khi gặp các đối thủ khác nhau. Chiến thuật của Houlier quá cứng nhắc và bảo thủ, hoặc tấn công hoặc phòng ngự triệt để trong khi các tuyến không đủ mạnh thực sự để chơi theo chiến thuật đó. Hơn nữa ở LIV hiện nay, không có nổi một thủ lĩnh thực sự. Dudek quá lành trong việc hò hét các hậu vệ che chắn và kết quả là LIV luôn hở sườn hay hở lưng do khoảng cách giữa các hậu vệ không được bảo đảm. Hyypia dường như quá tự tin vào khả năng chống bóng bổng và chiều cao của mình nên đôi khi bị bóng qua đầu ở những tình huống quá ngớ ngẩn. Anh cũng chẳng có ảnh hưởng mấy đến việc điều chỉnh chiến thuật và tinh thần thi đấu của các đồng đội. Stevie lại càng không có nhãn quan chiến thuật dù anh chơi rất năng nổ và đa dạng. Chính cái sự đa dạng đó làm cho các cầu thủ khác cảm thấy "vị trí đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần".
    Houlier, bao giờ ông mới chịu ra đi??? Hay ông là fan hâm mộ của Nguyễn Phi Hùng, hát mãi khúc " Anh không muốn ra đi "? Chúng tôi, Liverpudlians, không muốn đội bóng của chúng tôi chỉ chơi bóng bằng sức trẻ và tài năng suông, chúng tôi cần họ chơi bóng bằng cái đầu nữa. Làm ơn nói lời chia tay, chúng tôi sẽ rất nhớ ông với cú ăn ba năm 2001 nhưng đừng để bất ký Liverpudlian nào trở thành kẻ quá khích. Heysel với chúng tôi là đủ rồi.
    Được steven17 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 10/04/2004
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng nghĩ đã đến lúc GH nên ra đi. Tui thấy đội bóng chơi trong thời gian mà huấn luyện viên phó Thomson lên nắm quyền thay GH bị bệnh tim . Lúc đó xem LIv đá lối đá tấn công tuyệt vời chứ không lúc nào cùng đá với chiến thuật phòng ngự phản công khi mà gặp đội bóng yếu cũng vẫn chơi với chiến thuật đó. GH nên ra đi

    DAVID COPPERFIELD
  5. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cuối mùa bóng này sẽ có những sự thay đổi rất lớn tại Liverpool rồi !!!!!!!!!!!!!!!!
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mình vẫn là người tiêu cực nhất, cách đây ít lâu tôi đã từng mong cho Liv xuống hạng luôn đi chứ đừng nói chi đến vị trí thứ 7 nhưng ngay lập tức đã bị mọi người phản bác nên tịt ngòi. Nay đã thấy có những người cùng chí hướng thì tôi lại không mong như vậy nữa, hãy cứ để cho họ cố gắng, một vị trí thứ tư là điều hoàn toàn có thể làm được, GH sẽ tự ra đi khi ông cảm thấy điều này là cần thiết. Quay về Pháp thì không ổn rồi, có lẽ nên gợi ý ông ta sang VN thì hơn. Hôm qua thấy Leed cũng thắng được Black hai bàn không gỡ tự nhiên thấy chiến thắng 4 - 0 của mình chẳng vẻ vang chút nào cả!
  7. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thật là nhục nhã , cho đến gần cuối mùa giải cái nhục nhã càng ngày càng tăng dần ! Trời ơi là trới !
    Đến nỗi nột thằng hậu vệ ghẻ như Alan Boumsong cũng từ chối khoác áo Liverpool để mà đặt bút kí cho Ranger với hi vọng được tham gia Champions league "hằng năm" là đủ thấy Liverpool torng những năm gần đây "tàn lụi" tới cỡ nào !
    Cisse mà làm cái quái gì , cút đi cùng ông thầy pháp của chú mày , Liverpool cóc cần những người ăn hại như bọn ông !
    Ngay cả Owen , biến được thì cũng biến luôn đi , khoản tiền bán chú Owen chúng ta có thể mua hai thằng tiền đạo sắc sảo , đầy sức mạnh hơn nhiều !

    Champions League á , các bác cứ tiếp tục mơ đi , còn tôi đã an phận với cái cúp UEFa năm sau rồi , được tham gia là mừng lắm rồi , đừng nói chi đến việc đoạt cúp !
    Thế là Liverpool lại phải chịu đựng thêm một mùa giải "xấu mặt" .
    Khi nào NGÀI houllier còn là HLV của Liverpool thì chúng ta sẽ còn phải chịu đưng những ngày tháng "tủi nhục"


  8. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu ..."Tôi muốn LFC năm nay ở vị trí thứ 7"..là không thể chấp nhận được...Ai nói câu này trước mặt tôi thì lĩnh đủ.
    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 13/04/2004
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của Liv mùa này là phải vào C1 và được chơi ở C1 bằng mọi giá! Không thể vì chuyện bắt buộc GH ra đi mà Liv chấp nhận ở một vị trí thấp hơn được. Tui cũng là một người rất mong GH ra đi nhưng tiachopden với bác BMW nói đúng, họ đang đứng thứ tư và chỉ may mắn thôi thì không đủ để làm được điều đó. Với lại các bác nên nhớ rằng chỉ cần chơi một trận ở C1 thôi, kể cả ở vòng ngoài số tiền thu được cũng bằng cả cúp UEFA rồi, chẳng phải tự nhiên mà các đội bóng thích tham gia C1 đâu. Mà tôi không tin rằng Liv không đủ sức vượt qua 3 vòng đấu loại hehe.
    Nếu chúng ta muốn có huấn luyện viên mới, chúng ta cần gì? Chúng ta muốn có cầu thủ mới chúng ta cần gì? Hãy nhìn tấm gương của các ông lớn đương thời thì thấy đấy. Chelsea từ một đội bóng nhà quê trở thành đội bóng lớn ở Châu Âu là vì sao? Các cầu thủ bây giờ họ không quan tâm đến danh tiếng lắm đâu, chỉ là nói miệng thôi, đa số là họ sẽ chơi cho đội bóng nào trả cao hơn. Tôi không cần biết Liv có những cầu thủ nào, anh ta từ đâu tới. Tôi chỉ cần anh ta chơi hay, đóng góp được nhiều cho Liv, thế là được. Còn những ai không làm nên cơm cháo gì thì nên ra đi.
    Nếu được chơi ở C1, còn một cái lợi nữa là tinh thần cả đội bóng sẽ lên, bởi vì vị trí của họ phải là ở C1, là Châu Âu chứ không phải chỉ trong nước Anh nhỏ bé. Họ đã cố gắng rất nhiều để có được điều đó. Cái điều mà họ đã chứng tỏ qua từng trận đấu, dù thắng hay thua nhưng cả đội đều thể hiện cho cổ động viên của họ thấy rằng họ biết chúng ta muốn gì và toàn đội luôn cố gắng để làm điều đó. Tất nhiên là chúng ta cần thay đổi, nhưng đó sẽ là việc của một mùa giải mới, và tôi tin rằng ban lãnh đạo của CLB đang chuẩn bị rất cẩn thận cho điều đó. Còn bây giờ, chúng ta hay cổ vũ hết mình cho những người còn lại, đó là 11 cầu thủ ở trên sân, bởi vì họ đang cố gắng làm điều tốt nhất họ có thể làm, và chúng ta sẽ cổ vũ để họ đạt được điều đó.
    Chưa có đội bóng nào có nhiều cầu thủ là fan của mình như Liv đâu. Và tôi biết họ đang chơi với tinh thần của chúng ta!
    Không sợ sẽ hối hận, chỉ sợ không dám làm thôi
  10. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Houllier từng bị gửi thư nặc danh với nội dung ông sẽ được "tặng" một viên "kẹo chì" hảo hạng cùng với một tấm vé hạng sang để về đoàn tụ với ông bà và đức chúa trời ?
    Sau trận đấu hôm qua ông ấy vẫn tự tin :"chúng tôi vân có thễ dự CL" . VỚi kiểu đá thế này thì có mà dự cái con khỉ , Newcastle sứng đáng hơn nhiều !
    Nếu ông ấy tự giác "biến" thì mọi việc đâu vào đấy , sẽ chẳng cần xếp vị trí thứ 7 , đằng này hoàn toàn khác !
    @ tiachớp , trưởng ban thể thao gì mà ...... bác tự hiểu !

Chia sẻ trang này