1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn ly hôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi g9, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn ly hôn

    Chúng tôi quen nhau 6 năm, cưới được 2 năm, vẫn chưa có con. Chồng tôi yêu tôi, mọi người nói như thế, và đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng, tôi không hiểu nổi mình, đơn giản tôi không thể tin tưởng được anh. Anh đã từng làm vài chuyện tắt mắt sau lưng tôi, trong quá khứ, lúc đã quen nhau, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, ngoai trừ chuyện chúng làm tôi có thành kiến đối với anh.
    Bên cạnh đó, tôi mệt mỏi vì những điều mình không biết, vì anh không kể, nhưng thực sự nó lại ảnh hưởng đến tôi, khi mà những người đó hiện nay hiện diện trong cuộc sống của tôi đường hoàng như là những người bạn, thân hoặc không thân, mặc dù thực tế không phải như vậy. Nghĩa là, anh nói dối về những mối quan hệ cũ để được tiếp tục giữ liên lạc với họ một cách công khai và bán công khai, và tôi không thoải mái vì điều đó.
    Tôi yêu anh, cảm động vì những điều anh đã làm cho tôi, nhưng không thể tự an ủi bản thân rằng anh yêu tôi để cho rằng bản năng, sự nhạy cảm, sắc sảo, tinh tế của mình là sai lầm.
    Vì vậy tôi cứ sống, dằn vặt bản thân vì cảm nhận được rằng mình đã và đang bị che mắt, bị qua mặt, nhưng không thể hỏi, vì anh chối bay chối biến, cũng không thể điều tra hay theo dõi, vì không muốn làm điều đó. Chỉ cảm thấy mệt mỏi khi không thể tin tưởng vào người mà mình lẽ ra phải tin tưởng hoàn toàn.
    Có lẽ cách duy nhất tôi có thể lựa chọn là xa nhau một thời gian, để anh tự kiểm nghiệm lại tình cảm của anh, để tôi thoát ra khỏi tình trạng này.
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn lập topic để share hay để hỏi ý kiến mọi người. Nếu hỏi ý kiến & muốn chia sẻ thì bạn nói rõ ràng ra chút chứ chung chung quá, tớ đọc chẳng hình dung ra tình cảm 2 bạn đến đâu mà muốn ly hôn, nghe sợ wá.
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bạn ạ.
    Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc tập truyện ngắn "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu đi....chúc gia đình bạn hạnh phúc!
  4. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi không biết trân trọng những gì mình có. Anh có vẻ là một người chồng hoàn hảo đối với rất nhiều người: công việc ổn định, có hoài bão, biết chăm lo cho vợ, biết nghe lời vợ, không bê tha nhậu nhẹt, không tiêu tiền bừa bãi...
    Nhưng tất cả vẫn không thể bù đắp được mỗi khi tôi thấy anh đang cố che giấu tôi một điều gì đó, cái cảm giác chồng mình đang lén lén lút lút lừa dối mình vì một người thứ ba, người mà theo như lời anh nói thì không có một chút ý nghĩa gì với anh, thật là kinh khủng. Nó làm tôi khủng hoảng, như thể niềm tin của mình cứ bị bào mòn qua từng ngày, rằng những lời anh đã nói với mình, chả có lời nào đáng tin.
    Một ví dụ. Anh hay ĐT, nhắn tin cho những người cũ khi không có mặt tôi, rất thường xuyên, sau một lần tôi biết chuyện thì anh bắt đầu công cuộc xóa dấu vết call log và sms....
    Khổ nỗi, tôi nhạy cảm, và lại hiểu anh, hiểu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, lời nói của anh thì tôi đã có thể đoán ra được một phần nào, và chỉ cần thêm một động tác kiểm tra nho nhỏ là có thể khẳng định chuyện gì đang xảy ra. Thực lòng, tôi không có thói quen đọc tin nhắn hay call log của chồng, nhưng mỗi lần tôi đọc là một lần tôi có thể củng cố thêm suy đoán của mình về việc anh lừa dối vợ, và tôi ghét điều đó.
    Tôi thực sự không hề quan tâm đến chuyện anh ĐT, hay nhắn tin cho ai, chỉ cần việc đó không khuất tất, không lén lút sau lưng tôi, nhưng anh thì khác, thích lén lút, thích giấu giếm và sau đó lại còn ưỡn ngực tự hào rằng anh là người tốt thế nào với tôi, rằng tôi không được thế này, không được thế kia...
    Tôi ghét cái cảm giác lúc này ghê gớm.
  5. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,thực sự em chưa đủ tuổi để share,hay gửi cho chị một lời khuyên,góp ý j.Nhưng chuyện của chị em rất hiểu.Em chỉ mong chị luôn vững vàng trong thời gian này,tình cảm của chị đang ở vị trí nào em nghĩ đó luôn là điều quan trọng nhất.Mong hạnh phúc đến với chị !
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    chị nên nói chuyện thẳng thắn vấn đề này với chồng,hoặc gửi link này cho anh ấy đọc,nếu ko hiểu nhau thì cuộc sống ngột ngạt lắm chị ạ
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    "Mất tiền, mất ít. Mất thời gian, mất nhiều. Mất niềm tin là mất tất".
    Cố gắng lên chị nha....
  8. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @g9: Bạn ạ, theo tôi có 3 phương án thế này
    1. Bỏ qua tất cả và sống như bình thường.
    2. Làm một cái gì đó. Thời hiện đại rồi, có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng hỗ trợ cho cái muốn biết của bạn. Chỉ có bạn muốn biết hay không thôi. Biết rồi, chắc chắn rồi thì phải làm một cái gì đó cho đáng nhớ, hoặc phương án hai của trường hợp này là hai chữ Bao Dung, lại cho qua
    3. Không làm gì cả và không nghĩ gì cả. Mắt không nhìn thấy tim không đau
    Đó là chủ quan của tôi để bạn tham khảo. Mong bạn sẽ có cách giải quyết hợp lý cho tình cảm của mình!
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sống như bạn thì khó lắm, thực ra có những thứ muốn nói ra nhưng lại sợ đối phương tự ái, thậm chí là tự mình sợ đối phương bị tổn thương nhưng khi nói ra rồi không có câu trả lời thoả đáng tự mình sẽ bị rơi vào mặc cảm của chính mình. Phụ nữ thì luôn nhận cho mình phần thiệt , nên sức chịu đựng cũng khá giỏi nhưng nếu cứ vậy thì hậu quả thế nào ai cũng biết........
    Tôi không khuyên bạn hãy ly hôn nhưng hãy cho mình cơ hội, trường hợp như bạn nói về cái ĐT hay bạn theo dõi nó chẳng có tác dụng gì cả, nếu cảm thấy linh cảm của bạn là đúng thì hãy đưa ra chứng cứ và yêu cầu lời giải thích bởi vì cái kim trong bọc có ngày lòi ra không ai giấu mãi được chuyện gì, còn nếu bạn đủ bản lĩnh hãy dựng nên tất cả như những gì anh ấy đã làm với bạn, còn mệt mỏi quá, xin phép bố mẹ chồng về nhà mình vài hôm cho anh ấy có khoảng thời gian để tự suy nghĩ.
    Những gì tôi nói có thể là sách vở nhưng tôi đã từng thực hiện nó rồi, tôi sợ rằng vì bạn đa nghi mà đánh mất hạnh phúc.
    Chúc bạn sống vui
  10. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn này nói đúng , hãy suy nghĩ chín chắn trước khi hành động

Chia sẻ trang này