1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn ly hôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi g9, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là người chồng của bạn sẽ nghĩ gì nếu đọc nhung gi bạn viết không? vậy là bạn không hiểu đàn ông rồi,họ có lòng tự hào rất cao và bạn đã phạm 1 trong 3-4 điều tối kỵ rồi đó .Nên nhớ rằng phụ nữ la tat ca nhung co the không là gì trong đời sống của họ đó bạn a.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có con đi cho ổng chăm hết lăn tăn bạn àh
  3. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Họ cảm thấy nhàm chán , cảm thấy mệt mỏi hoặc đang gặp áp lực nào đó trong cuộc sống gia đình ... họ muốn một điều gì đó mới lạ, và họ cảm thấy quá quen thuộc với hình ảnh ,tính cách của người vợ , với cách sống đã hết "nóng" của 2 vợ chồng không còn như thủa yêu nhau.
    Họ cặp bồ, "ăn vụng" , hành vi lén lút tạo cho họ cảm giác mạo hiểm, thích thú, nhưng không và chưa hẳn là hết yêu vợ ở nhà, chỉ đơn giản lắm, đàn ông luôn thích điều gì mới mẻ . Ai cũng sống chủ yếu là ăn "cơm" chứ "phở" thì mau đói lắm, ăn "cơm" có thể ăn cả đời, chứ ăn "phở" thì nhanh, mau đói, mà đâu có chắc bụng như cơm
    Tôi không có nhiều thời gian, nhưng ngắn gọn để khuyên , thì tôi chỉ khuyên 3 điều
    Thứ nhất : hãy nghĩ xem gia đình có vướng mắc hay đang gặp áp lực gì không, hãy cũng chồng giải quyết .... (chà, nhưng nên tâm sự ở khung cảnh lãng mạn)
    Thứ 2: nhìn nhận lại bản thân mình, hãy gạt bỏ những tự ti, mặc cảm, những thói quen sinh hoạt hàng ngày, hãy thay đổi và làm mới mình , chắc chắn rồi, dù bạn xinh hay xấu, nhưng khi bạn và chồng bạn thưở yêu nhau, thì anh ấy sẽ yêu một điều gì đó ở bạn, hãy ngẫm lại mà xem
    Thứ 3:(vấn đề tế nhị) hãy làm một con mèo dễ thương và quyến rũ ở trên giường (sorry vì vấn đề quá tế nhị), bạn thử kiếm 1,2 đĩa *** ở chợ trời về xem ( xin hiểu nó theo nghĩa học hỏi, không phải dung tục).
    Và cuối cùng, tôi rất mong mọi người đều có gia đình hạnh phúc, những lời khuyên trên đây (với chủ quan riêng tôi) thì tôi cho là rất hữu ích, vì tôi từng là vợ, giờ là bồ của một số đàn ông có vợ
    Chồng tôi chưa bao giờ chán tôi, và tôi hiểu rõ anh như đôi mắt mình, chúng tôi yêu và lấy nhau 4 năm tròn, giờ phải xa nhau, chính vì sự chia ly đau lòng với chồng tôi, tôi đã quyết tâm chỉ yêu anh, giữ trọn danh nghĩa vợ chồng với duy nhất mình anh, lý trí là vậy, nhưng phần "con" trong chữ người cũng không thể kìm nén chuyện "kia"
    Thôi dài quá, mong mọi người thông cảm
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cảm giác của chị vì tôi đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Vẫn biết rằng k ai có thể thay thế đc vị trí của mình nhưng cảm giác k trọn vẹn, lúc nào cũng có bóng dáng của ng thứ 3 xen lẫn vào cuộc sống của mình. Chính vì mình quá hiểu đối fương và rất nhạy cảm nên trong lòng luôn bất an và k tin tưởng, thậm chí đánh giá thấp con ng ấy. Mà điều ấy mình k muốn chút nào. K chịu đc những lời biện hộ dối trá và những mối quan hệ 2 mặt của ng yêu, tôi đã chọn giải fáp chia tay.
    Chồng chị là ng có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, nghe lời vợ.. nhưng lại thích fiêu lưu tình ái và như thế là không tôn trọng vợ, coi vợ mình như bù nhìn. Chơi dao ắt có ngày đứt tay. Tôi nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, fải cho anh ấy biết rõ vị trí của mình. Yêu cầu anh ấy chấm dứt ngay những việc làm lén lút, khuất tất ấy. Nếu ngay thẳng, k có gì xấu xa thì k việc gì fải giấu giếm như vậy cả.
    Chị hãy cho chồng 1 cơ hội để chỉnh đốn lại mình, nếu vẫn còn tái diễn thì tôi nghĩ vợ chồng chị nên tạm xa nhau 1 thời gian, trước hết là để xem chồng đối với vợ thế nào trong những ngày sống 1 mình, biết đâu anh ấy thấy yêu và cần chị hơn mà thay đổi cách sống (vì k ai hiểu anh ấy bằng chị mà); sau nữa là để chị có thời gian nhìn nhận lại mọi việc từ trước đến giờ của anh ấy, xác định mình có đủ tình yêu và sức chịu đựng để duy trì cuộc sống vợ chồng với 1 ng như vậy hay k. Vì dù sao ly hôn thì ng fụ nữ vẫn chịu thiệt thòi hơn cả. K ai muốn mình đứt gánh giữa đường.
    Chúc chị đủ sáng suốt và bình tĩnh để vượt wa khó khăn này. Thân!
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 25/12/2006
  5. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn giống hệt chồng mình
    nhưng đấy là lúc trước, còn bây giờ thì công khai là có Phúc bồ rồi.Nhưng mình lại khác bạn, có em bé rồi, nên đành ngậm đắng nuốt cay, mắt nhắm măt mở để cho con gái mình nó được hạnh phúc. Vì đàn ông có bồ nhiều khi không hẳn là hết yêu mình mà chỉ là yêu thêm một người nào đó thôi mà ( ôi, đời là thế đấy bạn ạ ) Tớ ban đầu cũng khóc lóc buồn bã, nhưng sau tớ nhận ra, trong cuộc sống chả có cái gì quan trọng và có ý nghĩa bằng chính bản thân mình và con cái mình, có con rồi thì sống vì con, tiếp theo thì vì mình, lạc quan yêu đời lên, chăm làm đẹp, vì chắc chắn mình cũng rất hấp dẫn và đẹp trong mắt một số những ông chồng thèm ăn phở khác
    Trong trường hợp của bạn , nếu vợ chồng bạn mà chưa có em bé thì nên giải quyết dứt điểm cho xong, nhưng trước hết phải làm rõ ngọn ngành đã kẻo ân hận.
    chúc bạn tìm được cách giải quyết.
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chưa con thì li dị cho nhanh, kẻo lúc có con khó li dị lại ân hận.
  7. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chưa con thì li dị cho nhanh, kẻo lúc có con khó li dị lại ân hận.
    Gớm nếu thế thì có mà li dị cả đời. Thằng đàn ống nào thấy gái mắt chả sáng hơn đèn pha ô tô, (văn mình vợ người).
    Tôi đồng ý vợ chồng cô là phải nói rõ ràng với nhau. Sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng.
    Ps: Mẹ thằng chống cô ngu thật làm gì cũng phải kín đáo chứ, đã thế lại còn lên mặt bảo cô phai thế lọ thế chai.
  8. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy chị, em là nữ chưa lập gia đình mà sao em đọc topic này và có mấy chị gặp hoàn cảnh tương tự làm em chán ngán đàn ông quá. Thực sự là sau khi đọc topic này em hoàn toàn mất lòng tin vào đàn ông, có đôi lúc em tự hỏi mình "mất lòng tin vào người khác có phải chăng là mất tự tin vào chính mình". Sao cái giống đực ấy nó tầm thường đốn mạt quá vậy? Chỉ biết thoả mãn nhục dục tầm thường thôi sao? Sao những người đàn ông đó không biết suy nghĩ nếu vợ mình cũng "ăn nem" để trả thù thì sao? Vợ mà biết rồi đòi ly dị thì con cái sẽ như thế nào? Nếu con cái biết cha mình như vậy thì sẽ nghĩ gì? Em rất sợ câu: "Ghét của nào trời trao của nấy", em sợ em ghét cái giống ấy thì sau này em lại gặp phải người như vậy quá.
    Em chưa lập gia đình nên em không biết phải chia sẻ với chị như thế nào, nhưng em thấy lời khuyên của chị thuyhang182 xác đáng lắm. Chị cố gắng vượt qua trong giai đoạn này nha chị.
    Được anhlaai sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 25/12/2006
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bạn đồng môn ko ngờ lại khổ thế. Con gái XD tưởng ghê lắm mà. Tính hy sinh vì con cái à, chịu được thì cứ chịu vì con cái, ko chịu nổi được thì giải tán cho đỡ nhức đầu. Đúng là lâm vào hoàn cảnh nầy tiến thoái lưỡng nan,chả biết khuyên thế nào cho toàn vẹn,chỉ biết chia sẻ động viên thôi
  10. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì? Tôi có lỗi khi biết chồng mình đang lén lút ĐT, nhắn tin cho người thứ ba sao? Tôi có lỗi khi thấy có người ĐT tìm chồng mình vào 2 giờ sáng, hoặc thấy cảnh chồng mình lúng túng xóa sms trong ĐT khi đang đi cùng mình sao? Nếu tất cả những điều đó là lỗi của tôi, thì tôi thà không có người đàn ông mà tôi gọi là chồng đó trong đời mình.
    Tôi thật sự mệt mỏi khi cứ như vậy, chồng tôi vô tâm, nên anh nghĩ những chuyện anh làm tôi không biết, và anh luôn tự hào với mọi người rằng anh là một người chồng tốt. Chắc chắn mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy, trừ tôi, bởi vì tôi có lỗi khi hiểu anh quá nhiều, hiểu đến mức có thể đoán được cả cách anh sẽ cư xử như thế nào trong từng hoàn cảnh, và vì vậy cũng dễ nhận ra sự khác thường trong hành động của anh. Và có thể tôi cũng có lỗi khi kỳ vọng quá nhiều vào lòng chung thủy của một người đàn ông, đó mới là lỗi lầm lớn nhất.
    Tôi quyết định rồi. Dẫu sao cũng chỉ một lần, tôi không muốn chôn vùi niềm vui, lòng tin của mình mãi mãi trong sự dằn vặt, bất an. Có thể, tôi sẽ không bao giờ tìm được ai đó yêu thương tôi như anh đã từng yêu, cũng như không bao giờ có thể yêu ai như cách mà tôi đã yêu anh, nhưng thà như thế còn hơn cứ nhìn lòng tin của mình, tình yêu của mình xói mòn dần theo ngày tháng. Cái cảm giác lòng tin, tình yêu của mình cứ dần dần, lũ lượt đội nón ra đi thật sự kinh khủng.
    Tôi căm ghét cái thói trăng hoa của bọn đàn ông. Cho dù được khoác lên bao nhiều ngôn từ hoa mỹ, thì phản bội cũng là phản bội, trăng hoa vẫn là trăng hoa, tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân sống chung với cái thói tật đó của đàn ông, dù chỉ là một mối quan hệ qua đường.

Chia sẻ trang này