1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn ly hôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi g9, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  2. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đừng mất lòng tin vào đàn ông như thế.
    À, í chị nói là tốt nhất là không tin nữa thì sẽ không bị mất.
    Đàn ông cũng có nhiều loại lắm, cũng có người tốt người xấu mà. Nhưng mà thời buổi này chả biết đâu mà lần vì người tốt không phải là sẽ không ngoại tình và ngược lại. Thế nên, hạnh phúc cũng rất mong manh và dễ vỡ.
    Chúc em tìm được 1 người yêu em thật sự.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chai rồi còn đỡ, chỉ sợ ko thích nghi nổi thì khổ. Trước bị khoá 3 ngày vì Spam nên đổi luôn nick mới sơ cua cho tiệnMà đ/c học khoá bao nhiêu, lớp nào vậy
  4. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To chị g9: em hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của chị vì em cũng có suy nghĩ y như vậy. Chúc chị vượt qua đau buồn.
  5. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao minh lai chui vao topic nay the nhi?
    May man la dang nghe CD song tau piano & ghita. Thay de chiu lam!
    Ban g9 gi do oi, minh tang ban CD nay nhe!
    vv
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    đọc thì sao?đọc thì họ phải vấn lại bản thân họ xem họ làm gì mà để vợ của họ phải nghĩ như thế.ở đời ,các công cho mình nhiều quyền quá ...có cái quyền gì là quền tự cao tự đại trước người đầu ấp mà kề của mình ...còn phụ nũ chúng tôi phải chấp nhận ...Tôi là tôi ghét tất cả những bố nào không đường hoàng và ghét tất những bố nào thỉnh thoảng "an phở" cho đõ chán ...cái loại ấy sống chỉ bẩn xã hội mà thôi.
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xem ra người chồng mà bạn đang mô tả có vẻ giống tôi Thật vậy, nhưng tôi thì chưa hẳn đã là chồng của ai cả ... mà thật sự tôi cũng đang bị bạn gái nghi oan Thật tệ !!! chán quá ...
    Mong bạn hãy bình tâm mà suy nghĩ kỹ .... làm gì cũng phải có chứng cứ ... một khi người ấy của bạn mà có chuyện mờ ám chác hẳn họ sẽ giấu nhẹm ngay từ đâu mà bạn khó thể biết được . Tôi giống y như ban mô tả nhưng tôi đều hoàn toàn công khai rõ ràng và nói thẳng với bạn gái những chuyện ....
    Chúc bạn tìm được chân lý của sự việc !!!
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bài trên đần quá
  9. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói gì vậy?
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Say NO!

Chia sẻ trang này