1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Ly Hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boboky, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boboky

    boboky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn Ly Hôn

    Chúng tôi sống với nhau hơn 6 tháng, quá mới và quá sớm để nói từ Ly dị.
    Quen nhau 3 năm, nhưng mãi đến gần ngày cưới 2 tuần tôi mới có cảm giác ko thể sống chung. Ngay lúc ấy tôi đã định huỷ đám cưới, nhưng anh năn nỉ và hơn thế người lớn nói ra vào nên tôi lại tiếp tục.Thiệp đã phát 1 nửa nếu làm vậy gia đình tôi mất mặt.
    1 tháng đầu chúng tôi đã cãi nhau, và anh đã đập đồ, lúc ấy tôi định xách giỏ ra đi thì anh ngăn lại. Sau lần ấy anh xin lỗi và hứa sửa đổi.
    cưới nhau về 6 tháng cộng với 3 năm quen nhau, nhưng cũng ko đủ để anh tin tôi, anh luôn giấu tôi thu nhập của mình. Bạn sẽ nghĩ tôi ham tiền của, Bản thân tôi đi làm thu nhập ko cao, nhưng cũng là mức mọi người mong tới, hay bạn nghĩ gia đình tôi khó khăn, ba me tôi khá giả là khác.
    Trong tháng đầu tôi cũng nghe 1 chuyện đáng lẽ ko nên nghe. MC tôi và chồng tôi nói chuyện về 1 miếng đất chồng tôi định mua " ko cần biết mua gì nhưng cũng phải mẹ đứng tên đó nhe, đừng có lấy vợ mà biết vợ ko thôi, mẹ mình vẫn là nhất" shock thiệt vì ngoài mặt bà vẫn rất tốt với tôi. chồng tôi thấy tôi, và nói "vợ con kìa" bà giật mình và nói ngay "vợ nghe kệ vợ có vợ vẫn nói luôn" Lúc ấy tôi chỉ thấy buồn cười và nghĩ rằng có lẽ dâu mới nên họ ko tin, nhưng tôi nào phải kẻ chuyên moi tiền. Tôi nói ý kiến mình rất nhẹ nhàng cùng chồng, anh liền chống chế " đó là mẹ anh mua đó chứ" thiệt lạ vì tối qua anh ấy vừa bàn với tôi về vụ đất ấy.
    Chúng tôi lại cãi nhau, vì tết nhận họ, đáng lẽ chúng tôi đi từ 5h chiều và hẹn toàn các bậc Cụ bên họ nhà tôi, nhưng anh lại tới trễ 2tiếng rưỡi , tôi nêu ý kiến thì anh nói có gì phải bận tâm, trễ thì đi trễ, có gì đâu, va nguyên do "lâu lâu anh phải kiểm tra việc tập vở của đứa em". Chỉ vì chuyện đó mà các Cụ giận ba má tôi.
    Và gần đây nhất, chỉ vì chuyện máy laptop, mà anh tức giận đến nỗi đập điện thoại và latop tan bành, xưng hô mày tao, và " ly dị đi, Mày ra khỏi nhà tao"
    Hẳn các bạn biết giờ đây viết lại tôi còn đau lòng biết chừng nào. Lúc ấy tôi nói em ko đi đâu cả, đây là gia đình em, gia đình anh rước em về thì đây là nhà em , ko ai có quyền được đuổi em đi. Nếu anh thích thì cứ viết giấy em sẽ ký.
    Và từ hôm đó tới giờ chúng tôi vẫn như có rào cản, mặc dù đã làm lành.
    Sau vụ đó Tôi luôn cố gắng thay đổi, tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng anh ko như vậy, anh luôn vì những lý do rất ư vụn vặn để cắn đắng tôi. Vì tôi bệnh nên hiện giờ tôi đang nằm nhà mẹ ruột, Anh đi lại giữa 3 nhà, nhà bố mẹ vợ, nhà riêng và bố mẹ chồng. Hôm qua chúng tôi giận nhau ,Anh hỏi tôi hết giận chưa để anh về, nếu chưa thì anh ngủ nhà MC, tôi nói anh thích ở đâu thì ở tôi chưa hết giận và anh nói ko qua, tôi thấy thật nhẹ lòng, và thanh thản, nhưng rồi 10h anh lại wa ngủ chung. Và tới hôm nay tôi thật mệt mỏi, tôi nói anh ý định LY Hôn, tôi yêu cầu anh nếu yêu tôi thi thay đổi tiếp tục sống, nếu ko yêu nữa thì chia tay. anh né tránh trả lời câu hỏi , và cuối cùng " e tưởng lấy nhau rồi chia tay dễ lắm sao, nếu dễ thì anh đã làm từ lâu rồi" và tôi thấy thật buồn, thất vọng. Tôi đã quyết định LH, và cũng đã thông báo cho ba me ruột, còn anh thì từ lúc tôi nêu quyết định đó cứ giả lơ như ko biết , còn giả bộ hỏi chừng nào e khoẻ tính về nhà và giờ còn tiếp tục qua nhà ngủ chung.
    Anh rất gia trưởng, luôn nghĩ vợ phải phục tùng chồng, chồng là người có tiếng nói trong nhà, trước khi bệnh chúng tôi đã từng ra riêng 1 tháng , nhưng dù anh về sớm hay muộn, việc duy nhất anh làm là tưới cây, còn lại chưa từng đụng vào việc gì, trong khi đó tôi đi làm rất cực, đường xa và về trễ, nhờ anh đặt nồi cơm cũng ko được.
    Giờ đây thị trường ko còn tốt anh mới về nhà nói tôi, thua lỗ nợ nần như thế nào, và phải bán nhà riêng để trả nợ riêng chúng tôi và nợ của ba me chồng. và khai thêm trước đây có bao nhiêu. Tôi thiệt buồn cười và thất vọng, khi sa cơ thất thế rồi mới nói ra, anh bắt tôi tiết kiệm cái này cái kia, 1 tin nhắn cũng phải tiết kiệm, trong khi tôi góp y, anh nên nói bọn trẻ em anh xài tiết kiệm, 1 tối tụi nó phải xài ít nhất 20-50k, thì anh lại chống chế, tụi nó còn nhỏ cho tụi nó xài. Sao lại co chuyện như thế, tôi như người ngoài vậy
    Tôi buồn lắm ko biết nên làm gi, và gần như căng thẳng muốn phát điên, tôi xin lỗi vì có lẽ cảm xúc tới đâu tôi viết tới đó, câu cú lung tung lủng củng.
    Ly hôn có lẽ sẽ thanh thản hơn nhưng liệu tôi có làm lại được cuộc đời ko, tôi mới 23 tuổi đời nhưng vết thương lớn wa, tôi còn yêu anh ko, tôi ko biết , nhưng hẳn nếu phải quyết như thế tôi đau lòng chết được.
    Mong các bạn giúp tôi.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn trầm trọng quá nên có lẽ chẳng ai dám tư vấn lúc này. Mình cũng chỉ biết nói lời chia sẻ thông cảm với bạn thôi. mong bạn may mắn và có được suy nghĩ sáng suốt nhất.
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình, kỵ nhất là đàn ông tính cục súc, nóng nảy, bủn xỉn, đàn bà tính đanh đá, hỗn láo.
    Sao ko tìm hiểu kỹ trước khi cưới vậy?
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đếm 1 đến 100....xa nhau vài ngày để cả 2 cùng suy nghĩ....sau đó nói chuyện thẳng thắn với nhau...Giai đoạn mới cưới sẽ có nhiều va chạm, qua được đoạn này rồi sẽ êm đó bạn ơi.... Ly hôn thì đơn giản mà, giữ được hôn nhân mới khó!
  5. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé, cho phép tôi gọi bạn như vậy vì vô tình đọc topic của bạn, thấy bạn ít tuổi hơn tôi. Bạn mới cưới được một thời gian ngắn thôi mà, giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân còn chưa trải qua mà. Một năm đầu sau khi cưới là thời gian hai bên còn rất bỡ ngỡ trong vai trò mới ?oVợ, Chồng?. Chồng bạn, đang từ một công tử ở nhà mọi việc đều hỏi, đều gọi ?oMẹ ơi?, bỗng nhiên trở thành ?oChồng?, người trụ cột gia đình. Anh ta vẫn có thói quen tâm sự, kể mọi chuyện với Mẹ?Cứ bình tĩnh cô bé ạ, lạt mềm buộc chặt, mọi việc thay đổi phải có thời gian, Chống bạn, mẹ chồng bạn cần có thời gian để tin vào khả năng quán xuyến gia đình của Cô dâu mới. Đừng vội nói lời chia tay khi chưa đến mức cần phải làm. Tôi thấy mâu thuẫn gia đình của bạn chưa có gì khủng khiếp cả. Muốn chồng giúp đỡ việc nhà thì cứ thủ thỉ dần dần, nước chảy đá mòn, không nên nóng vội, từ từ chồng bạn sẽ quen vai trò trụ cột thôi mà.
    Chúc vui
  6. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chị cũng như em, cũng đang bế tắc .send Ym cho chị để chia sẻ đc ko ?
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    vẫn mong 1 lời hoà giải
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko thích con trai tính cục, nóng nảy quá mức ..Bủn xỉn thì càng không .Có thể là chồng bạn do khó khăn trong làm ăn nên mới suy nghĩ và hành động như vậy .
    Nhưng tốt nhất là đừng có ly hôn...Phụ nữ ly hôn thường thiệt thòi nhiều thứ lắm .vả lại, bạn và chồng bạn đã có 3 năm yêu nhau, chẳng lẽ ngần đó thời gian chưa đủ để 2 người hiểu về nhau nhiều sao ?
    Tôi cũng không hiểu tại sao trước khi cưới, bạn lại có ý định huỷ đám cưới ...Đám cưới chỉ là hình thức thôi, còn quan trọng là cưới nhau trong lòng rồi ..!
    Chúc chuyện của vợ chồng bạn sớm mau tốt đẹp !
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một bác hàng xóm già có nói với tôi câu này mà tôi nhớ mãi đến giờ : " Khi nào cháu gặp một người mà cháu khao khát cưới người ta , mong mong đến ngày mang người ta về làm vợ , lúc đấy mới nên cưới . Cưới thế mới sướng " Tôi nghe và ấn tượng đến giờ . Tất nhiên là hiếm có để có một mối lương duyên như vậy .. nhưng trong câu truyện của bạn thì bạn đã sai khi bắt đầu rồi . Sai tiếp ????
  10. yu_ying_ruan

    yu_ying_ruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý kiến với bạn này, tuy chưa đọc hết nội dung bài viết của chủ topic nhưng mình nghĩ là cs lứa đôi khác nhiều với khi yêu, mỗi ng phải hy sinh cái tôi trong mình thì cs gia đình mới dung hoà và tồn tại lâu dài được.

Chia sẻ trang này