1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Ly Hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boboky, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối rằng gia đình bạn hạnh phúc, nhưng đấy không phải là kiểu hạnh phúc tôi mong muốn. Bạn cho rằng mẹ bạn đã "thuần hóa" được bố bạn ư, trong khi bố bạn vẫn văng tục xúc phạm dễ dàng, không làm việc nhà? Bạn nhầm đấy, gia đình bạn hạnh phúc là vì bố bạn đã "thuần hóa" được mẹ bạn để ông có cuộc sống như ý mình. Tôi nói thật đừng giận.
    Chuyện ly hôn phải suy nghĩ kỹ gấp mười lần lúc kết hôn là đúng, chẳng thế mà kết hôn chỉ cần hai lần ra ủy ban cấp phường mà ly hôn thì phải ra tòa án cấp quận cả chục lần.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ai thuần hoá ai cũng được, chỉ biết nhà yên cửa ấm đầy ắp tiếng cười, không bao h xúc phạm hay nói nặng với vợ, yêu chiều vợ. Còn đi làm ra tiền rồi mà về nhà lười việc nhà thì nhiều ông chồng trong XH hiện nay như thế bạn ạ. Khối cô nàng chỉ mơ chồng đi làm rồi về nhà mà lười thế còn hơn tích cực đi công việc mà gái gú đấy ạ. Cuộc đời này chẳng cầu toàn được, ông nào cũng có những tật xấu kinh khủng đấy.
    Chắc bạn chưa lấy chồng nhỉ ?
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng nhầm nhé. Những gì tôi nói không phải là lý thuyết đọc trong sách vở ra. Cô nào mơ chồng về nằm lăn thì tôi không biết, chứ các bác gái tầm trung tuổi bảo với tôi rằng chỉ yêu cầu chồng thế này: "tiền đưa đủ, tối ngủ nhà" còn muốn đi đâu làm gì cũng được, bà nào chán chồng còn bảo đi càng nhiều càng tốt.
    Tôi đã nói rằng đấy không phải là lựa chọn của cá nhân tôi, chứ tôi không đặt chuẩn cho ai cả.
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu có quá nhiều vấn đề phức tạp không thể giải quyết được thì nên chia tay, có gỡ rối thì phải gỡ từ đầu, nếu để quá muộn, sự việc chồng chéo lên nhau rối như mớ bòng bong, mâu thuẫn phát sinh mẫu thuẫn, ảnh hưởng đến tinh thần, tổn thọ, hao gầy tuổi thanh xuân, ảnh hưởng đến công việc kéo theo cả gia đình vào cuộc ...vv, làm lại từ đầu cho dù có cay đắng thì vẫn hơn, chúc bình yên!
  5. boboky

    boboky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cám ơn mọi người, từ ngày lập topic tới giờ cũng đã mấy ngày, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn, thật nhiều. Ly hôn ko phải dễ nhưng thật sự trong đầu tôi luôn còn 2 chữ ấy. trong lúc tuổi trẻ mẹ chồng tôi đã lỡ lầm và sinh ra chồng tôi. Từ nhỏ bà đã bỏ anh cho gia đình nuôi để đi kiếm tiền xa phương, sau khi gặp ba chồng hiện giờ mới đưa anh về xuống chung, dù mẹ là người lỡ lầm ,có nhan sắc ko mặn mà và chỉ ở nhà chăm con nội trợ, nhưng được gia đình bên chồng cực kỳ nể và yêu quí. Hẳn mọi người hiểu mẹ phải cực kỳ khéo léo thế nào, và hiểu bà chiều chồng tôi thế nào, theo cách của bà dù ko nói ra, muốn bù đắp những thiếu thốn anh phải chịu. Và chính bà đã làm anh ra gia trưởng và nghĩ phụ nữ ko ra gì, phụ nữ chỉ ở nhà chăm chồng con. Phục vụ chồng. nghe lời chồng. Bà từng nói tôi? trên đời này ko tin ai cả chỉ tin mình thôi? và như sực nhớ ?o ah còn tin chồng mình nữa? hẳn bạn hiểu bà dạy con bà như thế nào, chỉ tin mình -f ko tin vợ, Tôi ko muốn dành con trai bà, chưa bao giờ tôi có ý định như vậy, nhưng hình như bà nghĩ tôi vào để dành con va tiền của bà, bà sợ tôi mang đi xài riêng.
    Chúng tôi nhắn tin và chồng tôi đã nói ?onếu chia tay dễ vậy thì đã làm từ lâu? và tôi đã nói ok, em quyết định chia tay, chính tôi gửi vào email chồng bản ly hôn, tôi muốn anh tự in nó đưa tôi. Nhưng sau đó a lại làm lơ như ko có chuyện gì, anh vận tiếp tục qua nhà tôi ngủ. Xin nói thêm, tôi bị hư thai, và gia đình đã xin tôi về để tiện chăm sóc, tôi về nhà ở, còn anh vẫn mang tiếng ở chung với vợ nhưng theo đúng nghĩa là tối wa ngủ chung, đi làm về ,về nhà thay đồ, tắm rửa, ăn cơm rồi mới qua. 9h -10h qua chỉ để ngủ. dù gia đình tôi có để cơm, mời ăn anh cũng ko chịu ăn, Đến nỗi mẹ tôi buồn hỏi? bộ cơm mình dở lắm hả con? bạn nghe có xót xa ko? Tôi đã nhiều lần nói mà anh có chịu nghe đâu. Anh còn phán 1 câu ?o anh qua đây vì em thôi ?o Bạn tưởng anh và gia đình tôi xích mích, ko phải đâu, quan hệ rất tốt đó chứ, nhưng mẹ anh ấy. bạn cũng hiểu ko cần tôi phải nói ra.
    Kể lại chuyện ấy, từ lúc tôi quyết định ly di, , anh trở nên vô cùng dễ thương, chiều vợ, yêu vợ khỏi phải nói.
    Vì 1 lần cãi nhau, tôi cảm thấy vô cùng xúc phạm, ko biết kể ai nghe, tôi ko muốn ng khác nghĩ xấu chồng mình, nên đành viết tâm sự trên word, và cũng sai lầm của tôi, tôi vô tình bấm nút in, tôi hốt hoảng bỏ vào giỏ, vì làm sao dám xé bỏ ở cơ quan. Rồi thơi gian tôi cũng quên mất tờ giấy ấy, nhưng tôi biết rõ tôi đã cất chúng kỹ như thế nào, thế rồi tôi ko hiểu sao mẹ chồng lại thấy được. Bà có chìa khó vô nhà và thấy nó, tất nhiên trong lúc nóng giận tôi đã viết nhiều lời ko hay. Bà gọi chồng tôi ra, và bắt thề thốt, hứa ko cho tôi biết, và tuyên bố, tùy nó thích ở đâu thì ở ko cần bắt nó về đây nữa. Tôi hỏi chồng, vậy a ở đâu, anh ở nhà anh, vậy nếu em ở nhà em thì sao? Thì giống như vầy, tối anh wa với em. Bạn có thấy mắc cười ko?
    Hôm nay tôi sẽ về lại nhà mẹ chồng, nhà riêng chúng tôi đã gần giao cho ngta để trả nợ dùm bà, và chúng tôi rồi.
    Tôi biết chắc rằng, về đó thế nào chúng tôi cũng tiếp tục cãi nhau, tiếp tục gây gỗ cũng vì lý do giữa gia đình và anh mà thôi, và tất nhiên đâu được tự do lớn tiếng nữa, và ắc hẳn có ngày tôi điên mất.
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tôi chẳng hiểu gì cả, có cảm giác chồng bạn đang dùng bạn cho mục đích *** không mất tiền vậy. (Nếu có đụng chạm tự ái của bất kỳ ai thì tôi nói trước là không cố ý nhé).
  7. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chồng bạn ko ăn cơm ở nhà bạn là vì anh ấy có tự trọng đàn ông, chứ k phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Thực ra mình thấy chồng bạn vẫn còn tốt với bạn lắm. Vì anh ấy đã qua ngủ chung với bạn để chứng tỏ thành ý của anh ấy. Chứ có nhiều ông khéo nhân cơ hội tối đến còn mang bồ về nhà riêng của 2 bạn mà ngủ ấy chứ. Đằng này chồng bạn ko ngại ca cách, ăn cơm ở nhà rồi mới đến nhà vợ chỉ để ngủ chung với vợ, như vậy là anh ấy vẫn còn yêu bạn và ko muốn ly hôn đâu. Bạn đừng bi quan thế. Những cư xử ko phải của chồng bạn có thể là do làm ăn thua lỗ mà anh ấy stress quá nên thế thôi, bạn nên thông cảm. Nếu anh ấy chán bạn thật rồi thì anh ấy sẽ k qua nhà bạn ngủ chung nữa đâu.
    Bạn về nhà mẹ chồng để sống chung tiếp là đúng, mình tin là sẽ ổn thôi mà. Hãy chia sẻ với chồng những khó khăn của anh ấy nhiều hơn, và hãy tâm sự những bức xúc của bạn ra. Mình tin anh ấy sẽ hiểu.
    Hãy lạc quan lên một chút! Chúc bạn hạnh phúc!
  8. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Có thể do mình chưa lập gia đình nên mình có quan điểm là : Mọi thói quen có thể sửa để phù hợp với nhau nhưng đã là tính cách thì không thể . Nếu thấy tính cách và lối sống của 2 người không thể hoà hợp thì k nên níu kéo . Mẹ mình cũng đã từng nghĩ cố theê 1 chút vì con cái , cố lên 1 chút vì danh dự gia đình , cố lên 1 chút vì li dị con gái sẽ thiệt thoò nhiều và giờ...bà phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình . Mình mong bạn có quyết định sáng suốt
  9. hoangtramanh

    hoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc từ đầu đến cuối và thực sự thông cảm với bạn , mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn và cũng đã từng nghĩ đến ly hôn . Bạn chỉ mới về chung sống khoảng 6 tháng thôi , thời gian để bạn và cả chồng thích nghi với cuộc sống vợ chồng là chưa đủ . Hãy thử nghỉ , 2 con người có 2 cuộc sống riêng , cách sống riêng mà sống với nhau thì rất dễ đụng chạm , mà bạn lại làm dâu nhà người ta nên thường rất dễ tủi thân , vì vậy khi có chuyện xảy ra cảm giác của bạn thường nặng nề gấp đôi chồng bạn . Mà chồng bạn lại ko tâm lý , những lúc đó lại không an ủi bạn đến khi chuyện này chồng chất chuyện khác dẫn đến chuyện bạn muốn ly hôn .
    Nhưng bạn ơi , hãy suy nghĩ lại đi , có thể lúc này bạn cảm thấy muốn thoát khỏi căn nhà đó , người chồng đó nhưng hãy nghĩ đến khi đã ly hôn rồi liệu bạn có thanh thản hay lại hối tiếc 1 lần nữa . Có thể chồng bạn chưa biết cách quan tâm bạn vậy thì tại sao bạn không ngồi lại nói hết những tâm tư , bức xúc mà bạn đang trải qua . Đồng thời lúc này là lúc chồng bạn đang khủng hoảng trong việc làm ăn , nếu thêm cú sốc ly hôn nữa liệu chồng bạn sẽ như thế nào . Mình nghĩ bây giờ bạn nên quan tâm chăm sóc chồng bạn trước , chưa cần biết là chồng bạn đã đối xử với bạn như thế nào , cứ nghĩ chuyện chồng bạn đang phải đối mặt và chuyện bạn phải chịu đựng cái nào lớn hơn . Nếu thật sự muốn chồng bạn quan tâm , chia sẻ với bạn thì trước hết bạn cứ trải lòng mình ra đi bạn nhé , bạn hãy cứ cho đi rồi khi nhận lại bạn sẽ được nhiều hơn .
    Chúc bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui .
  10. hoangtramanh

    hoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được hoangtramanh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 04/06/2008

Chia sẻ trang này