1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Ly Hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boboky, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trâm Anh nói rất đúng. Chủ toipc đừng nghe những lời khuyên li hôn, chuyện của bạn chưa đến mức ấy đâu. Dường như họ nói cho sướng mồm mà không nghĩ rằng những lời khuyên vậy có thể tác dụng tiêu cực đến suy nghĩ của bạn.
    Chủ Topic hãy suy nghĩ kĩ, đừng thế nữa, khi người chồng hối lỗi rồi hãy cho anh ấy cơ hội. Đừng để đến khi già néo đứt dây, bạn vẫn yêu anh nhưng cứ giận và không tha lỗi, để đến lúc anh ko yêu bạn nữa, mệt mỏi với bạn thì bạn có cầu xin anh ấy cũng chẳng cần nữa đâu. Đây là lúc hai người đang xa cách, tình cảm dễ phai mờ, bạn không khéo léo cảm phục chồng, để một cô gái khác xen vào thì bạn sẽ mất tất cả đấy. Không doạ bạn đâu. Chỉ thấy lo cho cuộc hôn nhân của bạn thôi. Việc MC bạn đọc được tờ giấy bạn viết và nói những lời vậy với chồng bạn là tâm lí bình thường của các cụ. Bạn phải thấy bạn làm vậy là chưa khôn, bạn để ý buồn não vì anh ấy ko ăn cơm nhà bạn và mẹ bạn nói với anh là" cơm nhà mình dở thế à" tức là bạn cũng hơi cố chấp rồi.
    Đọc những lời bạn viết mình mới hiểu vì sao chồng bạn lại cũng có những khó chịu từ bạn chỉ có điều anh ấy không kể lể trút tất tần tật ra như bạn và vì sao hai người rạn nứt.
    Bạn phải xác định là tất cả những chuyện: mẹ chồng nói xấu, chồng nóng nảy, rồi từ chối cơm... là chuyện nhỏ, gia đình nào, cô con dâu nào cũng bị. Chuyện to thì hãy kêu ca, hãy góp ý như những chuyện vi phạm đạo đức: chồng cặp bồ, đánh vợ, có con riêng, rượu chè cờ bạc, mẹ chồng mắng chửi con dâu thậm tệ, sống phải chịu sự ghẻ lạnh không ai coi ra gì... ( bên topic: lời cầu cứu từ một người vợ ấy ) trong xã hội hiện nay đầy nhà bất hạnh thế đấy. Đấy mới là chuyện lớn, còn chuyện bạn hãn là chuyện nhỏ.
    Bạn hãy lựa khéo léo mà giải quyết để đẹp lòng mọi người rồi hướng dần theo ý mình. Dần dần thôi bạn ạ, mỗi ngày một ít. Kiên trì như thế thì sau một thời gian đấu tranh vì hạnh phúc, nửa năm một năm thậm chí lâu hơn bạn sẽ thoải mái dần và mọi thứ sẽ dần ổn định bạn ạ.
    Mình khuyên bạn một nguyên tắc thế này: bạn cứ làm đúng, dịu dàng và vị tha, biết tạo cơ hội cho chồng, cảm hoá chồng thì bạn mới có hạnh phúc. Còn nếu bạn cứ để ý vặt vãnh, nhớ lâu những cái sai nhỏ của mọi người mà không vận động để cải tạo tất cả thì bạn sẽ mất chồng, thật đấy. Bạn hãy biết rằng chẳng riêng gì anh ấy làm bạn buồn mà bạn cũng làm anh ấy thất vọng nhiều đấy. Nghe những lời bạn kể, mình là người ngoài cuộc cũng thấy rõ điều ấy, có thể bạn chưa nhận ra đâu. Nhưng chỉ nhắc bạn hãy nghĩ kĩ và biết nâng niu những gì bạn đang có, hiện tại, bạn chỉ còn tình yêu của chồng, đừng đánh mất nốt điều đó.
    Bạn hãy về nhà với chồng ngay đi bạn ạ. Chân thành đấy . Về để giữ chồng, để ủng hộ, giúp đỡ chồng trong lúc khó khăn này và để hàn gắn xây dựng hạnh phúc cho chính bạn.

    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 05/06/2008
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn có qá trẻ để phải gánh vác những chuyện nthế này,qá sức ở độ tuổi 23,chia sẻ với bạn.
    HI vọng rằng 2 vc bạn sẽ có được cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau,dù sao đi nữa,tiếp tục hay ly hôn thì cũng phải nên nói thẳng thắn để có tiếp hay rời xa nhau cũng ko ân hận j.Chia sẻ cùng bạn!
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Hỏi thật nhé, bạn ở HP phải không? Nếu đúng thì công nhận là giai HP bất trị lắm, còn sai thì thôi.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu 1: Đúng
    Câu 2: Tuỳ người, đâu cũng có người thế này người thế kia
  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    1. Giai HP vợ mà bỏ về nhà thì thường vợ phải tự về, rất hiếm khi đi đón.
    2. Chuyện "bóc bánh trả tiền" được coi là sinh lý, không liên quan đến tình cảm vợ chồng.
    3. Vợ là phải ngoan, đạo đức tốt, chồng nói bậy thô tục hay giận vợ đi Đồ Sơn thì đó là để thể hiện nam tính, để phân biệt đàn ông với phụ nữ, không có gì mà phải ầm ĩ.
    Có đúng không?
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    2 và 3 thì Nhà tớ không như thế , còn tự về hay đi đón còn phụ thuộc vợ sai hay chồng sai !
  7. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nếu chưa thấy dấu hiệu của 2 và 3.
    1 thì tôi chưa nghe thấy trường hợp nào ngược lại, chả nhẽ các bà vợ sai hết, khổ thế
  8. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    1. Tại bạn nghĩ sai câu "qua nhà ngủ chung" đó thôi. Ngủ chung ở đây kô có nghĩa là have ***.
    2. Mình chẳng thấy 3 điều bạn đưa ra vê con trai HP đúng tí nào cả, và chẳng liên quan chút nào hết. Chồng mình người HP đây nhưng chưa thấy ai chiều và yêu vợ hơn ông ý cả mặc dù mình cũng rất hay hờn giận vô cớ, tất cả những điều bạn nói là trên một bộ phận đàn ông thiếu đạo đức mà bạn biết, mà đã thiếu đạo đức thì HP hay ở đâu cũng vậy cả thôi. Đừng từ một vài cá nhân mà bạn biết mà vơ đũa cả nắm bạn ạ.
    Chồng của em gái mình cũng vậy, còn chiều vợ hơn cả chồng mình nữa. Vợ kô hề phải động tay vào việc nhà luôn, lúc trước có 1 đứa con thì toàn chồng chăm từ A- Z, nấu cho con ăn, tắm rửa cho con .... giờ sinh thêm đứa nữa vợ chỉ lo ôm đứa nhỏ còn chồng vừa chăm đứa lớn vừa làm hết việc nhà. Vợ đc chồng chiều thì càng lười và lấn tới nhưng chồng nó vẫn hết lòng yêu chiều vợ - nhiều lúc mình tự hỏi không biết thằng đó có dở hơi kô nữa ý chứ.
  9. boboky

    boboky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người chia sẻ, hình như có 1 số bạn hiểu lầm, vì vừa rồi mình hư thai, và phải mổ lấy ra, nên mình đã về nhà mẹ ruột cho dễ bề săn sóc, cũng giống như phụ nữ khi sinh con về nhà mẹ ruột vậy ấy. Chồng mình đi làm cả ngày, tối về ở chung với vợ, chỉ là canh vợ ban đêm mà thôi.
    Hiện giờ mình đã suy nghĩ bình tĩnh rồi, mình biết chuyện của mình còn rất nhỏ, so với nhiều người đang phải chịu đựng, nhưng trước khi cưới mình cũng có cảm giác, thế nào 1 ngày anh cũng giơ tay định tát mình, và ném đồ đạc, và giờ đúng như vậy. Giờ mình cũng có cảm giác, GD Chồng ko được tốt, thế nào cũng xích mích, giờ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng m2inh sợ nó sẽ xảy ra giống cảm giác mình lắm.
    Mình chỉ ức 1 điều, sao anh lấy mình, mà ko tin mình, sao lại bênh gia đình như thế. Lúc anh có tiền, mình cũng đã từng hỏi rất khéo , anh nói tất cả là của gia đình, anh chỉ co 1 chút. làm m2inh ko dám ăn, dám mặc, dám xài, máy giặt mình cũng ko dám mua, các bạn tin ko? giờ thì bảo, tất cả là của mình, nhưng anh đã thế mượn ngân hàng, giờ phải trả lãi. Khó khăn thì nói mình, sao sung sướng anh ko kêu mình.
    Ba mẹ anh thì có biết con trai mình như thế nào, đi đâu làm gì cũng ca tụng con tôi đi làm thế này thế khác, nhưng thật ra a ấy chuyên nói dối đi công tác để đi chơi, ai rủ đi cà phê cà pháo gì cũng đi. Cứ tưởng con mình cực khổ lắm, nên mỗi lần về nhà, là như ông hoàng, và tất nhiên bắt mình phục vụ như ông hoàng, nếu ko lại nói sau lưng. Mặc dù mình đi làm lương thấp nhưng cũng vô cùng mệt. Mình định nói mấy lần, nhưng mình có nghe nhiều người nói, ko nên kể xấu con trai với mẹ, và kể xấu mẹ với con trai, nên mình thôi, cứ âm thầm chịu đựng.
    Giờ mình đã bình tĩnh hơn, tuy vẫn còn trong đó việc muốn chia ly, nhưng mình sẽ cho anh thêm cơ hội. 1 lần duy nhất nữa mà thôi.
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cũng có rất nhiều khổ cực, nghe những lời bạn viết mìn thấy đúng là phụ nữ chúng mình nhiều ấm ức thật. Nhưng thôi, cố lên bạn ạ, cố gắng cải tạo dần dần rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười mà.
    Chúc bạn nhanh khoẻ bình phục, vợ chồng sớm hiểu nhau đoàn tụ và ngày càng yêu thương

Chia sẻ trang này