1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Ly Hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boboky, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nên suy nghĩ chín chắn em a,
    23 tuổi quá trẻ để làm lại cuộc đời. Xây thì lâu nhưng đập thì nhanh, nhưng nếu cái nhà xây mà thật sự mình ở cảm thấy không tốt thì nên chuyển nhà khác tốt hơn.
    Nửa đêm tỉnh dậy hỏi lòng xem còn yêu và còn có thể hy sinh vì người đàn ông đang nằm bên mình nữa không ? có phaỉ mình muốn thấy khuôn mặt này cho đến cuối đời và trước khi die không ? có phải mình muốn đẻ con cho người này không? có phải mình muốn con mình có người bố này không?
    Nếu câu trả lời là có thì nên tìm cách hàn gắp thay đổi cả bản thân để cho phù hợp với nhau, vì cái gì cũng phải gọt dũa mới đẹp. " tiên trách kỷ, hậu trách nhân "
    Nếu câu trả lời là không thì ...ale..hấp..đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, tiên ai nấy tiêu. đỡ mệt.. nghĩ nhiều lại stress, nhỡ một ngày " đẹp trời " buồn buồn nhảy lầu chơi thì chít.
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là từ giờ giai HP toàn sợ vợ ??? Có mâu thuẫn với hình ảnh trên sân Vinh không nhỉ?
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, tuy nhiên cái khó là ở thời điểm lựa chọn - có và không -, cũng không phải người nào cũng sáng suốt đưa ra quyết định đúng vào thời điểm ấy.
    Vì vậy, cả hai cần một trái tim bình tĩnh một cái nhìn lạc quan hơn của cuộc sống vợ chồng trong thời gian sắp tới, có thể tạm xa nhau cũng là một cách có thể lâu, có thể ngắn nhưng cả hai đều có trải nghiệm về thời gian ấy.
    Người ta yêu nhau cưới nhau thì chẳng thấy có lý do, đơn giản vì yêu nhau, vì thấy không thể sống thiếu nhau vì v..v. Tuy nhiên chia tay nhau thì muôn vàn lý do dành cho nhau vì ích kỷ, vì lọ vì chai. Sao nực cười đến thế.
    Ít ai dũng cảm nhận lỗi khi mâu thuẫn xảy ra, điều này thật sự mới là điều tồi tệ. Nó làm cho cả hai càng khó gần nhau, từ đó sinh ra chỉ trích nhau.
    Ngoài xã hội người ta vẫn còn có thể cho nhau một cơ hội, sao vợ chồng lại không thể cho nhau cơ hội để tin nhau.
    Các cụ có câu còn nước còn tát, còn đứng trước mặt nhau là còn nước đấy.
    Bạn gì đang chuẩn bị ly dị đang đứng trước một quyết định rất lớn của đời mình đấy, nó lớn không khác gì lúc bạn quyết định lấy người ta đâu.
    Chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân tôi đấy, mong bạn tham khảo và đưa ra quyết định sáng suốt nhé
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Oài chủ topic nói vẫn yêu chồng mà. Mọi người yên tâm đi, sóng gió sẽ qua thôi. Thấy 2 anh( chị) trên khuyên rất là đúng đấy!
    @ 12Oak: Không hiểu sao bạn cứ xoáy mãi vào chủ đề về zai HP thế nhỉ? Chẳng liên quan nhiều đến tớ nhưng thấy cũng hơi buồn cười.
  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Quote tên tôi cho đầy đủ nhé, tôi thấy bạn kia nêu ví dụ hơi buồn cười (cảm giác giống bạn) thì tôi trả lời thôi. Mà thôi dừng ở đây không thì lạc chủ đề, ai thích đi xa hơn hẹn ở box khác.
  6. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã có ý nghĩ ly hôn dù mới cưới chưa được bao lâu, vì lý do gia đình làm cho mình mệt mỏi căng thẳng thậm chí là thấy tủi hổ. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chồng nghĩ đến những gì hai vc mình từng hứa với nhau dù có giận anh đến mấy mình cũng cảm thấy mình sẽ vượt qua tất cả. MÌnh nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức vì chồng thì kết quả cuối cùng thế nào mình cũng sẽ không ân hận.
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sorry chủ topic vì cứ phá ngang topic của bạn nhưng mà mắc cười với bạn nay` quá. Kô biết bạn có vấn đề gì về đọc hiểu không vậy? Mình chả đưa ra cái kết luận nào về con trai HP như bạn cả. Mình chỉ ví dụ là có những người kô như bạn nói, những con người có ăn có học đàng hoàng - chứ kô nói là tất cả. Chứ mình chả đưa ra ví dụ xong rồi nói con trai HP ai cũng thế, công nhận bạn nên dừng việc tranh luận lại kô ng ta cười cho đấy.
    Vả lại bạn cũng tự cho mình cái quyền chủ quan khi suy diễn những điều tôi nói khi cho rằng chiều vợ có nghĩa là sợ vợ. Chết cười với bạn mất thôi.
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cười được thì cứ cười đi
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hô hô, hay nhở, có những người như này nhở, kiểu giống 1 bạn cứ khen mình xinh bằng được và nếu ai ko quan tâm thì phải bằng mọi cách cho mọi người quan tâm mới thôi, bất chấp là quan tâm theo hướng nào, hic
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng này spam hay nhỉ.

Chia sẻ trang này