1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn mua xe phân khối lớn, nên chọn Honda NSR hay Yamaha?

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi anhhungxalo, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptolemy

    ptolemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xe moto phân khối lớn second cũng rẻ thế hả mấy Bác
  2. ptolemy

    ptolemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    To BlueSerenade: Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy !?? Sao máu Tour dữ vậy? Chắc cũng thuộc 8X nhỉ
    Hình như chuyến đi với đoàn Vespa vừa rồi có em thì phải. Hôm trướci đứng trong cơ quan thấy một đoàn Vespa dừng chân tại Ngả ba nam Phước (ngả ba đi vô di sản văn hóa Mỹ Sơn) uống càe, thấy mà choáng thiệt, ở đâu vậy cà?? Thì ra đó là đoàn của mấy Bác
    Vui thật
  3. H2215

    H2215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mối nguy hiểm của em ơi. Trên báo mua bán có đăng 1 chiếc NSR 150 đời 95 giá 10triệu nhưng không biết còn không nữa. Chị điện số này hỏi thử coi (08)9606421. Nhưng cũng phải cho mọi người biết chị định mua xe bao nhiêu tiền thì mới giúp được chứ.
  4. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mấy Bác cho em hỏi cái.Em rất kết chiếc NSR SP.Nhưng hiện tại em ko biết mua ở đâu.Mấy Bác giúp em nhen(em hiện đang ở Sài Gòn).Nhưng em muốn mua con NSR SP mới 100%,zin 100% đó,chưa qua sử dụng dù chỉ 1 ngườ và tiện cho hỏi giá cả luôn.Cảm ơn trước nhen.Sayoonara!
  5. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác muốn chơi xe phân khối lớn !
    Đã chơi phân khối lớn các bác có thích các loại xe trên 175cc thì bảo em. Xe nhập khẩu mới 100%. Các bác thích xe gì cân con đó về . Em đang cân một em CBR 600RR. Sắp về VN rồi. Chạy em này đã lắm.
  6. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ko biet can nhung em phan khoi lon moi cung 100% nay thi gia ca bao nhieu ha bac?
    Con CBR600RR cua bac la bao nhieu?
    Cho moi nguoi tham khao đi bac
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dạ, cháu 8X. (Suýt tí là 8X đời đầu đấy ạ ).
    Dạ, chuyến rồi cháu có may mắn được tham gia ạ.
    Này, nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm!
    Hì, tiêu chí của chị bây giờ là càng tiết kiệm càng tốt, nhưng đời 95 e có già không Cúm Gà? Chắc cũng không sao, con Vespa già chát chúa mà còn phi được qua đèo Hải Vân nữa là. Chị định cưới môtô về chỉ giành riêng để đi xa thôi. Chị dự định tầm 20tr, nhưng máu thì cứ cố thêm thêm vào, chắc cũng ổn nhỉ. Lại có người bảo mua cào cào đi khoẻ hơn mà lại rẻ hơn, chị phân vân quá! Lưu ý một cái khi tư vấn là chị thấp bé nhẹ cân nhé, đi 125cc để người ta còn trông thấy chị nữa chứ
    Brand-new thì phi thẳng vào hãng mà hỏi chứ sợ gì. Trong này có bác u18SG , đồng chí PM mà hỏi, mình cũng đang hỏi (nhưng hỏi cái cũ thôi).
    Muốn chiếc 125cc​
  8. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    BS, mình cũng có cái "đam mê" xe cộ như bạn nhưng thật lòng thì rất là "kính nể " BS vì mình chưa gặp cô gái nào có những đam mê như bạn, mình góp ý tí nhé, NSR hay nói chung những xe 2 thì phân khối lớn chơi thì sướng nhưng mà cực đấy, BS chinh phục thành công "vespa" cổ thì mình nghĩ BS cũng không phải tay vừa nhưng 2 "em" này có những cái khó khăn hoàn toan khác nhau, Vespa, kết cấu máy đơn giản, thiết kế không hiện đại và có thể nói là tại SG có những thợ vespa mà mình nghĩ kỹ sư tại hãng piaggio chưa chắc đã giỏi hơn, mình nghĩ thế thật đấy, cho nên trong 1 chừng mực nào đó việc duy tu và bảo trì không phải là gánh nặng, xe moto 2 thì dạng như NSR hay la TZM thì khác đấy, thứ nhất nó không phổ biến, máy móc cũng không đơn giản có rất nhiều thiết bị điện tử mà 1 khi hư thì ... chỉ có khóc tiếng miên thôi, mình có thể nói chiếc gì đó 10 triệu thì IC tăng tốc đã ra đi về miền dĩ vãng rồi, bạn có thể search trong box có rất nhiều bài nói về cái con điều tốc này, thứ 2 mấy chiếc này tiêu tốn nhiên liệu cũng cực kỳ, vespa cũng phải lạy nó đấy, xăng thì lại sắp lên, còn nếu nói chỉ dùng để đi chơi xa thì cũng chưa chắc là 1 lựa chọn tốt, vì dòng 2 thì, nếu mới và tốt thì chạy rất bốc nhưng 1 khi đã cũ đi xa cực kỳ nguy hiểm vì chết máy lúc nào không hay, những chiếc mà đi được như chiếc của bác u18 gì đó thì phải còn rất mới và tốt, những chiếc như vậy giá không dưới 20 chai và tìm 1 chiếc vừa ý cũng không dễ, thường mấy chiếc này đa số đều đã từng té, ngã hoặc bị tai nạn mình có thể nói với bạn ngoại trừ mới 100% chứ xe cũ thì phải đến 98% là bị, đa số những người mua xe này đều là tay yêu "tốc độ" mà lị :), ngoài ra thợ mà rành để có thể sửa mấy chiếc này cũng không nhiều đâu, với lại đi chiếc này thì ... chắc cũng cần cao tí nhìn mới cân đối và điều khiển an toàn, mình chỉ góp ý chung chung vậy thôi vì mình tin BS quen nhiều anh em rành về xe cộ cho nên chắc bạn sẽ được mọi người góp ý sâu hơn, nhưng tóm lại đã gọi là thú chơi thì cũng phải trầy da tróc vảy mới có cai vui của nó phải không, chúc vui, hihihiih "no pain no gain"
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác Steedy. Chút nữa bác sang topic về chuyến đi Madaguoil vừa rồi xem hình BlueSerenade chạy Môtô nhé...nhìn cũng đâu đến nổi . ( Chiếc Daystar của Saber cũng to ngang với Shadow400cc đấy bác ạ )
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói thế tôi hãi hãi là! Vả lại NSR va FZR nhìn ảnh thì bố cục đẹp thế chứ nói thật, nhìn gần lực lưỡng và thô vượt quá yêu cầu. Tôi nghĩ hoài, lên mạng search ra một loạt xe, cái nào muốn cũng có song vấn đề là sợ cơn ác mộng, một ngày kia trên đỉnh đèo nào đó 7 giờ tối con xe lăn ra tắc bụp.
    Trên mạng đấu giá xe tầm 1993-1995 thì còn mua được, xe 1998 giá đều từ 1.000 USD trở lên hơi khó, bỏ hết tiền ra mua xe rồi cõng xe về lấy đâu ra mà mông má? Để đêm nay tôi lại tìm tiếp.

Chia sẻ trang này