1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn mua xe phân khối lớn, nên chọn Honda NSR hay Yamaha?

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi anhhungxalo, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn đồng ý!
    Hôm nay lại tưởng sắp lấy được chồng, ai dè đại khái câu chuyện giữa bác XYZ với B.S là (em dấu tên, hehe, từ sau em gọi tạm là "Cò xe", bác cấm được cú hí hí) :
    Cò xe: Em hả? Anh XYZ đây, em tính mua thiệt hả?
    B.S: Thiệt mà anh, sao? Xe coi được không anh?
    Cò xe: Xe trong hội mà, hí hí. Mà em mua chi, muốn đi đâu anh... chở cho, hí hí. Lỡ em máu lên em chạy nhanh, đi xe này dễ té lắm.
    B.S: Mua đi chớ chi! Em để đi xa. Em đi được mà, em chạy chậm thôi, cỡ 80 thôi
    Cò xe: 80 thì đâu có máu
    B.S: (Cố dịu dàng nhưng trong bụng lằm bằm đi nhanh thì bảo máu, đi chậm thì bảo thiếu máu #%$%$%) Em đi cẩn thận lắm
    Em đi được mà. Em chạy từ từ thôi.
    Cò xe: Em đi mô tô coi có kỳ không...
    B.S: (Nóng máu) Kỳ là sao anh? Em đâu thấy..kỳ? Anh thấy kỳ hả?
    Cò xe: Không! (Chắc bị hù nên sợ) Anh không thấy kỳ, nhưng em là con gái...
    B.S: thì sao ạ? Em đi được tốt, không tin anh cứ hỏi Tuấn H5N1 đi. Kỳ rồi đi chung với em biết mừ!
    Cò xe: He he, để anh suy nghĩ, ai cũng được nhưng em thì để anh suy nghĩ, anh không muốn mất đi người bạn.
    B.S: Bộ chủ xe ...đi rồi hả?
    Cò xe: Không, nó còn ngồi đây nè híhí. Để anh suy nghĩ, có gì anh gọi lại cho em nha.
    B.S: dạ, anh cứ suy nghĩ ạ, xe trong nhà mình thì chưa bán vẫn còn đó mà (thực ra là muốn nhắn nhủ, không bán cho em thì anh cấm được bán cho ai! )
    Cò xe: cười hi hí
    B.S: Dạ, vậy em cám ơn anh ạ.
    Chưa hồi nào thấy kêu bán rồi đòi mua thì hổng cho, mà cũng hổng lo, hổng bán thì còn đó, có gì mình...chạy ké cũng được.
    Trong công ty, mấy bà chị nghe loáng thoáng xe pháo, 5 triệu (đang hỏi giá mua dàn ốp mới cho xe) lại gào lên
    Bảo mẫu: Vespa nữa hả?
    B.S: Dạ không, môtô, nhưng rẻ lắm, mô tô mới toe, chạy chưa được 10 ngàn km, 5 triệu thôi.
    Bảo mẫu: 5 triệu dư mua cái xe Trung Quốc, tô tiếc cái gì, rồi cũng chả chạy đi làm được.
    B.S: cười trừ...
    Hic, cái hồi mua con Vespa cũng bị các chị la cho mặc dù bảo là con Vespa í mua chỉ...500 ngàn. Các chị bảo 500 ngàn thà mua...xe đạp còn sướng hơn đi cái xe cà ạch cà đụi đó! Bây giờ hóng hớt mô tô lại bảo mua xe TQ mà đi. Chả biết Me B.S mà nghe hung tin này thì phản ứng thế nào...
    Tại sao mình lại là đứa bé nhất trong cty nhờ? Lớn tí chắc làm đại bàng cty
    Tại sao mình lại là con gái nhờ? Con trai chắc hôm nay cưới được em yêu rồi...
    Thôi, chả sao, tự hào là con gái, là người cùng phe với Raymonde Dien. Không cho B.S đi xe thì B.S đứng chặn đoàn Môtô cho biết mặt .
    Mong mọi người góp cho mấy tiếng vì tay cò xe í cũng lang thang trong này. Đọc được thể nào cũng động lòng, biết đâu lại đổi ý.
    VẪN MUỐN CHIẾC 125CC
  2. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Em gái BS tìm xe 125 thì có thể chọn Rebel 125, xe nay thấp, dáng đẹp, máy bền, em mà đi thì cả phố nhìn em luôn.
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác nói trúng ý em rồi. Em ngắm nghía mấy em Rebel chạy trên phố "rất hợp với dáng em" lâu rồi. Nay lại đang có cơ hội tuyển em xe mới, nhưng rất đắn đo vì em thì mê xe mô tô và mê cả váy mới ác.
    Nhưng giá cả em xe thế nào em chưa biết, có bác nào biết thì chỉ em cái, em cảm ơn nhiều.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh dạy bảo, em có đi thử Rebel rồi, nhưng em thích dòng mô tô racing hơn ạ. Ngồi racing cảm giác vững hơn ngồi mấy con dòng cruiser, đó cảm giác chủ quan của em. Mặc dù em thấy bác Saber ngồi con daystar dáng rất chi là phè phưỡn.
    Chả biết em phân mô tô ra làm 2 nhát chung chung như thế thì có đúng không nhỉ? Em thì cứ đại khái thế này: lom khom chạy như điên (tỉ như con NSR của bác u18) thì em liệt vào dòng Racing, còn phè phưỡn ngã ngữa, dang tay xoè chân (tỉ như con shadow, hay các bác Sive, bác Saber) thì em cho nó vào dòng Cruiser. Em mong các bác chỉ vẽ thêm cho em ạ.
    VẪN THA THIẾT CHIẾC 125CC
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Dù địch có tấn công, ta vẫn không buông ý chí!!! BS cố lên em.
    Bác cò xe í ui, nỡ lòng nào làm nhụt chí anh hùng của tiểu thư BS nhà ta. Bác cứ tưởng tượng con xe ấy mà để cho em BS vi vút thì hoành tráng xiết bao . Lúc ấy, em xe ấy cũng được sáng lung linh theo em BS. (hót tời đây cháu nó quên phéng đoạn cuối )
    Không cho BS đi xe là BS chặn đoàn mô tô đấy. Vote cho BS 5* về tinh thần dũng cảm, lấy thân mình chặn bánh mô tô
    Mà cũng bất công thật, tại sao con gái lại không được chạy xe mô tô nhĩ? Vô lý đùng đùng ấy .
    Cứ mong bé BS mang được em xe về, mình cũng vui lây
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Ồ thế cô chị DP cũng định tậu motô chuyển qua sinh hoạt với box oto-xemay cùng cô em BS luôn à?
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi Madaguoil, em chưa tính mua xe đâu. Thế nhưng hôm kia, đức em của em đã đưa em xe của em về vùng an dưỡng anh ạ. Nhìn em xe trở thành thương phế binh buồn muốn khóc mà bụng lại bảo "kha kha, ta có dịp mua xe mới" .
    Không có xe em cũng đăng ký hóng hớt mà anh
  8. H2215

    H2215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NSR SP và TZM bây giờ còn thì không chiếc nào qua được xe của đội U18 đâu BS. Giá xe đời 95 như vậy là hơi cao nhưng bù lại thì máy móc tuyệt vời mua về khỏi phải sửa chỉ việc mua ốp gắn vô thôi. Mai coi rồi làm đại 1 phát cho sung sướng cuộc đời luôn đi. Bí mật bật mí cho BS nghe nha, bạn gái em trước khi qua Mĩ cũng đã chạy NSR SP rồi đó. Vậy mới hợp với em được chứ. Mấy ông anh U18 nhường vợ lại cho BS đi coi như là chức mừng 1 cô gái đầy máu lửa của box ta.
  9. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hehe... thay các bác có vẻ xôm tụ wá ha... cho tui góp một chút được không...
    các bác có thể mua 1 con NSR tại khu Gia Long (SG) ở cái chỗ đường gì cắt ngang đường Lý Tự Trọng đó... cái đường có chùa Ấn Độ....ở đó xe 2 thì gì cũng có
    Mua được một chiếc xe rùi (cùi cũng chẳng sao)... nếu các bác có tiền có thể wa khu Kí Con nhờ mua một bộ máy mới (hehe.. ở bên Kam đưa về ) khu này có đường dây mua nguyên con ở bên đó rùi rã ra đem về VN...
    có thể mua NSR đời 95 sau đó nhờ họ mua nguyên con NSR SP rã ra (máy + gắp sau) gắn vào... hehe... có thể chạy được...
    Do đó bảo đảm xe NSR máy mới tinh...
    Tổng thiệt hại vào khoang 3000$ (ước tính thui)
    PO : hehe ngòai HN có bác nào thấy con RGV lắp gắp sau của NSR SP chua he... lọai có cái thắng đĩa ngay giữa đùm xe và gắp chỉ có 1 bên thui đó...tui đã từng thấy rùi... do nó đang đua nên k kịp nhìn bảng số
    Thợ miền nam siêu đẳng thiệt
  10. hungapu

    hungapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào bác quỳnhchi . Con CBR600RR của bác nhập về đến VN này giá tổng cộng là bao nhiêu thế hả bác ?Em cũng đang quan tâm đến xe này. Nếu bác nhập được mấy xe này thì cho em xin địa chỉ và điện thoại để liên lạc cái . .

Chia sẻ trang này