1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn nâng đỡ những chông chênh tuổi trẻ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi itim47, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itim47

    itim47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tôi 20 thì có gì khác với tôi 10 ,tôi 30 hay tôi 60 ? Tôi có thể có rất nhiều thời gian nhưng cũng có thể chẳng còn bao nhiêu nữa.Tôi và bạn, sau mỗi lần trì hoãn ,đều đinh ninh rằng mình còn có nhiều cơ hội để hoàn thành .Nhưng đừng quên một điều, quỹ thời gian mà cuộc sống ban tặng không phải bao giờ cũng dài như dự định , chúng ta mãi mãi không biết được, đâu sẽ là lần cuối cùng …
    Tuổi của chúng tôi, tuổi không có bất cứ thứ gì phải lo nghĩ, cũng có nghĩa là tất cả mọi điều đều chưa thể yên tâm. Tiền được bố mẹ gửi đều mỗi tháng không phải là sự đảm bảo cho công việc tương lai của mình…Những lần tụ tập vui chơi ồn ã, đêm về vẫn trằn trọc băn khoăn ,rút cuộc ai mới thật sự là người bạn chân thành đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng tiếp theo ...Những bó hoa, những gói quà rực rỡ, khúc tình ca lãng mạn, không giúp bạn biết được rốt cuộc anh ấy/cô ấy có thật lòng yêu mình..
    [​IMG]
    Người lớn nghĩ rằng, đó là những cảm xúc nhất thời của tuổi ẩm ương. Khi “cái tôi” cựa quậy đòi nổi loạn,khi tâm trạng dễ dàng xao động chỉ vì thời tiết lên xuống thất thường, vì những lời khen chê của người khác…Nhưng tôi biết, đó không phải tâm trạng thoáng qua…Đó là những suy nghĩ sâu kín nhất,dữ dội nhất, mãnh liệt nhất bị chôn chặt nơi tâm hồn, để lí trí có thể làm những việc có ích hơn.......
    Chúng tôi có nhiều ước mơ, nhưng số mục tiêu cuộc đời còn nhiều hơn thế. Thật may mắn khi mục tiêu chính là ước mơ của bạn ;nhưng nếu chúng khác nhau, bạn bắt buộc phải chọn lựa…Rồi theo “lẽ thường”, bạn sẽ gác lại những ước mơ,những chông chênh của tuổi 20 để có thể vững bước trên con đường tương lai “ đầy triển vọng” …Giống như cậu bạn bỏ lại khao khát được tung cánh trên những nẻo đường mới, gặp những con người mới, tìm hiểu một quốc gia mới, để tiếp tục làm một sinh viên gương mẫu, học giỏi, hoạt động tốt. Như cô bạn vội vã thoát khỏi những phút liêu xiêu, chuếnh choáng của một mối tình vừa chớm nở, sợ nó làm ảnh hưởng đến quá trình làm luận văn tốt nghiệp…Vì xã hội cho rằng người như thế là thông minh, vì gia đình bảo thế mới là con ngoan, vì thầy cô tâm đắc đó là cách trò giỏi vẫn làm…


    Trên đây là một phần bài viết tham dự cuộc thi "Dell-vì bạn". Vì quy chế của BTC và "âm mưu cá nhân" (câu like :-D ) mình không up toàn bộ bài được...Nếu bạn nào cũng có những dòng cảm xúc bâng khuâng,chạnh lòng khi đang bước qua những năm tháng tươi trẻ nhất của cuộc đời, hãy cùng tâm sự đôi dòng sau khi đọc bài viết trọn vẹn ở link
    http://viban.com.vn/media-73/toi-muon-nang-do-nhung-chong-chenh-tuoi-tre.html

    Và, vui lòng nhấn nút like để tớ có một tháng màu hồng như dòng chữ này nhé :-):-):-):-)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này