1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Người ấy của tôi phải...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi EverMan, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....Tôi muốn người yêu của tôi phải....Hi hi...nghe câu đầu đã thấy chuối rồi...Được bao nhiêu bản lĩnh mà đòi " MUỐN " như ý mình được sao>>>>??? Thế thì thế này:
    Muốn người yêu mình phải nhà giàu,già càng tốt,hoặc nếu trẻ thì bố mẹ sắp chết,anh chị em ở nước ngoài.... hehe...Được chưa???
  2. dared24get

    dared24get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ho* ho* ho*, chú này ăn nói có duyên lạ. Sau này chú yêu ai rùi người ta mong ngày mong đêm mong cho tình trạng chú là như thế thì có phải là ác giả ác báo ko?
    Chẳng phải là bản thân chất lượng tốt mới muốn người yêu mình chất lượng tốt, ai cũng vươn đến cái hoàn thiện mà phải không?
    Hé hé hé mong để mà để đấy để biết mình cũng mong chờ một điều gì đó trong cuộc đời và để giết thời gian thui chứ đâu phải để set nó thành tiêu chuẩn sống đâu mà thiên hạ mất công bàn cãi về nó nhiều đến thế
  3. hanh810

    hanh810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

  4. hanh810

    hanh810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    1 Thành viên box thị trường post bài nhầm,xin lỗi các bác hehe,Bác EverMan rỗi rãi sang box thị trường chơi cái nhể.....
    :có cảm tình
    :tán
    :chờ đợi
    :người ta từ chối
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thành viên box THị truờng àh Thảo nào............. Ui... Miễn bình phẩm
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hâm à?
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    nói chung là mơ hơi hão đấy anh ơi, hão ở đây ko phải là vì không có con gái nào đủ tiêu chuẩn í, mà hão là ở chỗ những cô như thế thì lại đặt tiêu chuẩn của chàng trai lên cao quá đầu họ thôi, anh với tới không?
    thôi mimixinhdep chua dạt một số tiêu chuẩn của anh nhưng nói chung là cũng ổn đấy, anh tính thế nào? mimi cũng đang buồn tình vì chả có anh nào dám yêu một cô đẹp như mimi đây
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho cái topic này.
    Nhưng tôi không nghĩ nó lại đi lạc theo chiều hướng như vậy. Khi tôi post nó lên, tôi mong là các bạn sẽ chia sẻ tâm sự của các bạn, qua đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Không chỉ về hình thức bên ngoài, mà còn cả tính cách hay phong cách sống nữa, qua đó các chàng trai, các cô gái sẽ hiểu hơn về mẫu người của giới kia và có thể họ tự sẽ điều chỉnh mình theo hướng tốt đẹp.
    Là con người thì phải có mong ước, nhất là giới trẻ, như ông Kim đã khẳng định trong cuốn "Thế giới quả là rộng lớn, có rất nhiều việc phải làm". Vậy tại sao bạn lại không có ước mơ cho riêng mình nhỉ, cho dù nó có viển vông đi chăng nữa thì điều quan trọng là bạn đã có ước mơ. Tôi thật sự thất vọng thấy một số kẻ không dám ước mơ.
    Tôi sẽ không khẳng định mình là người thông minh, đẹp trai, nam tính, hấp dẫn...vì nếu có thực sự như vậy đi chăng nữa thì nó cũng không mang tính khách quan. Nhưng tôi khẳng định, nếu tôi thích một cô gái nào đó thì tôi có đủ khả năng làm cho cô ấy thích lại tôi, và quan trọng là khi phát biểu điều này thì tôi biết mình là ai.
  9. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    tôi cũng muốn người yêu tôi như thế lắm cơ, nhưng mà thôi cao 1m60 trở xuống 1m56 cũng tốt lắm rồi vì tôi có hơn 1m70 hai ba cm thôi, nhưng mà cũng không cần giàu có quá, tôi chỉ cần người đấy hợp với tôi, nghĩa là thỉnh thoảng thả lỏng cho tôi đi chơi với bạn bè, tất nhiên là không phải đi bia ôm hay massage nhé, với lại cũng chỉ cần cô ấy nấu ăn ngon, không hay quát mắng tôi, chứ còn hay lèo nhèo thì cũng không sao vì đó là căn bệnh chung của chị em phụ nữ rồi. Thế mới lại tôi cũng chỉ cần cô ấy có nghề nghiệp ổn định, trình độ trung cấp trở lên, hoặc là làm kinh doanh buôn bán cũng không sao, miễn là chân chính. Hình thức thì không cần xinh quá nhưng nước da tương đối mịn màng, tóc thẳng tự nhiên, không răng đen, không mũi tẹt, không chân vòng kiềng hay chữ bát, chân ko bị bắp chuối, vai nhỏ, thế là quá OK. Xin hết. Cảm ơn ai đã đọc những dòng trên đây.
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    pó tay với các bác em thì cũng chẳng có nhìu tiêu chuẩn như vậy đâu quan trọng là 2 người hiểu nhau ,biết chia sẻ vậy thui còn ngoại hình à không xấu lắm thí thui

Chia sẻ trang này