1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Người ấy của tôi phải...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi EverMan, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    .........Người ấy chỉ là người ấy thôi.......
  2. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người lý tưởng của tôi (chỉ là lý tưởng thôi nhé, còn khi có người yêu thật thì có khi người yêu khác xa mẫu người này).
    1.Là nam.
    2. Có những đức tính căn bản sau đây: có hiếu, tốt với bạn bè,có trách nhiệm, dũng cảm, mạnh mẽ và bản lĩnh(bằng hoặc hơn tôi), cầu tiến, biết tôn trọng những người xung quanh đặc biệt là phụ nữ.
    3.Vốn kiến thức rộng, yêu văn học, thông minh( bằng hoặc hơn tôi), có đầu óc hài hước một tí, cởi mở, biết chơi thể thao.
    4. Cười đẹp, mắt đẹp, cao từ 1m7 trở lên.
  3. tdvh

    tdvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo như 3 câu giới thiệu đầu của bạn thì có lẽ mình đã vô sai forum rồi tại vì mình đã có người yêu theo mộng tưởng của mình, và dĩ nhiên là bằng lòng với tất cả những đặc tính của ngưòi yêu của mình. Mình chỉ vô đóng góp ý kiến cho vui thôi..
    Thật tình mà nói thì ước mơ của bạn cũng chỉ là ước mơ bình thường của bao nhiêu người con trai. MÌnh không hiểu tại sao mọi người lại lên án bạn nhiều như vậy. Mình đồng ý với bạn, làm người phải có mơ ước. Nếu bạn có mơ ước có nghĩa là bạn đã có một nửa cái mà bạn đang mơ. Dĩ nhiên là Ước mơ đó phải nằm trong khả năng của bạn.
    Không phải đi dài dòng nữa. Niềm mơ ước mà bạn đề cập tới ở đây là tiêu chuẩn về người yêu lý tưởng của bạn nói riêng và của mọi người nói chung. Chắc bạn đã từng đọc hoặc nghe câu này : "Beauty is in the eyes of the beholder". Nói chung khi mình yêu ai thì mình sẽ thấy rằng cô ta xinh đẹp, lôi cuốn....
    Nói là nói vậy thôi, nhưng mà đôi khi trong tình yêu, có nhiều chuyện rất là khó nói. Nhiều khi người bạn yêu sau này lại có mái tóc ngắn, nhưng ở cô ta bạn tìm thấy được sự lôi cuốn mà bạn đã không tìm được ở những cô tóc dài
    Nói tóm lại, khi đã yêu thì mình sẽ nhìn thấy sự lôi cuốn, quyến rũ của người mình yêu, và như vậy là bạn đã đạt được ước mơ của bạn rồi. Tóc ngắn, để một năm sẽ dài, và nếu không cao lắm, thì mang guốc sẽ cao
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình có phù hợp không nhỉ
    1. Là Nam (100% )
    2. Có đầy đủ đức tính bạn nói
    3. Đảm bảo đầy đủ như bạn nói (riêng thông minh thì fải gặp nhau mới biết bạn ạ)
    4. Trông cũng tạm được thôi, , nói ra xấu hổ chết..
    ....
    5. Đang tìm người yêu bạn ạ !
    Bước tiếp theo là gì bạn nhỉ ?
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy mấy anh Nam có ý kiến ạ! Để girl chúng em còn biết để xem minh có đủ tiêu chuẩn ko!
    Nhưng em chỉ có một lời nhỏ thế này thôi ạ! Người yêu của em mà em muốn.........chỉ cần khi gặp, hoặc qua một thời gian tiếp xúc cả hai đều...mến và hợp nhau. ở bên nhau cả hai đều cảm thấy thật sự thoải mái và được tôn trọng...là được. Và quan trọng là phải có quan điểm tương đồng (dù chỉ một chút thôi).
    Bởi vì không thể so sánh ai với ai, hay người này với người kia được phải ko ạ? Mọi sự so sánh đều khập khiễng mà!
    "Chẳng biết được có phải là anh?
    Khi vô tình đến, vô tình đi
    Em vẫn mãi đợi trên con đường
    Dù chẳng phải trải thảm hồng
    Em vẫn đợi.......
    Dù chẳng phải hoàng tử
    Em vẫn yêu
    Chỉ vì rằng..anh là anh
    Của trái tim em, chẳng thể nào khác được
    Dẫu có tròn, có méo
    Thì duyên phận đã sắp đặt chúng ta
    Được gặp..
    Được yêu..
    Và được bên nhau mãi mãi!
    Em chỉ muốn hét lên rằng: Em yêu anh!"​
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Woman longs for Talent
    Man longs for Beauty

  7. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có gì để chứng minh là anh nói thật không? Chứ người đạt được hết tất cả những thứ liệt kê ở 3 cái đầu thì thật là tới giờ em chưa gặp ai
    Em không xinh lắm, không có duyên lắm, không dịu dàng lắm, không ở VN, không phải người Hà Nội, còn trẻ(con) lắm, chưa yêu lần nào, nghe thế anh còn muốn biết bước tiếp theo là gì không?[:
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Không thể chứng minh online được em ạ, vì mạng là ảo, đôi khi cái ảo làm cuộc sống vui hơn và cũng có khi làm buồn hơn....Nhưng mà em ko ở VN thì anh chịu rồi, anh mong muốn gặp một người để có thể tiến tới những vấn đề "lớn hơn" 1 chút..., tuy nhiên nếu là một người bạn ảo thì biết đâu đấy.....
  9. enyo

    enyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, trước khi vào chủ đề này tui nghĩ rằng nó sẽ khá hấp dẫn đây nhưng đọc vào lại thấy nó lộn xộn thật.. đây đâu fải là nơi đặt ra tiêu chuẩn cho người mìn yêu mà các vị đem các chỉ số đo ra bình fẩm loạn xị như vầy..
    Ý kiến cũa author ở đây là một khi đã yêu thì đừng có lấy thước mà đo xem họ có cân xứng ko.. may mắn thì mìn "vớ" được 1 ai đó tài sắc hơn người..còn ko thì trời ép duyên cả rồi đừng hòng lựa chọn .. ngày xưa các cụ vẫn bảo mừh.."cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" .. tui sure là những ai mà đang yêu theo kiểu "lựa em đẹp mắt thì yêu" thì đảm bảo chả cặp nào tung tăng với nhau trong ngày cưới cả đa số đông hơn thiểu số ( trai tài gái sắc bi giờ hiếm lắm.. như sao xẹt mà thôi).. Con người thường ko bị loá mắt bởi cái đẹp mà bị "mù loà" bởi làn khói dày đặc,khét lẹt bốc ra từ con tim cũa họ ( lớp hoả mù ấy che đi mọi thứ chĩ trừ lover) ...
    Tui chẳng có mục tiêu cần fục kích nào cã.. cũng chẳng wan sát tầm ngắm làm gì.. bởi những gì tui cần là 1 cái xác có 1 đôi mắt tinh tường bít nhìn đời 15/10/mắt và 1 trái tim to (tim to chứng tỏ tim ko nhỏ)... như vậy với tui là đủ... nhưng hiện tại tui thích hú hí với bạn bè hơn là chui 1 góc nào đó ngắm sao trời mênh mông..
    PM:Pá EverMan cứ yên tâm đi... ngày mai pá ra đường pá sẽ gặp ThiNo cũa lòng pá(ThiNo là người đẹp mè) ghét của nào trời trao của nấy
    SMS:Pá có cái signature ghê gúm thay.... ai cũng dính bẫy hít nói thế thì ai mà ko thương pá chớ.. nhưng tui là tui cứ để trong lòng thôi pá ạh ... mất công cãi nhau tốn hơi trên PM lém
  10. enyo

    enyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, trước khi vào chủ đề này tui nghĩ rằng nó sẽ khá hấp dẫn đây nhưng đọc vào lại thấy nó lộn xộn thật.. đây đâu fải là nơi đặt ra tiêu chuẩn cho người mìn yêu mà các vị đem các chỉ số đo ra bình fẩm loạn xị như vầy..
    Ý kiến cũa author ở đây là một khi đã yêu thì đừng có lấy thước mà đo xem họ có cân xứng ko.. may mắn thì mìn "vớ" được 1 ai đó tài sắc hơn người..còn ko thì trời ép duyên cả rồi đừng hòng lựa chọn .. ngày xưa các cụ vẫn bảo mừh.."cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" .. tui sure là những ai mà đang yêu theo kiểu "lựa em đẹp mắt thì yêu" thì đảm bảo chả cặp nào tung tăng với nhau trong ngày cưới cả đa số đông hơn thiểu số ( trai tài gái sắc bi giờ hiếm lắm.. như sao xẹt mà thôi).. Con người thường ko bị loá mắt bởi cái đẹp mà bị "mù loà" bởi làn khói dày đặc,khét lẹt bốc ra từ con tim cũa họ ( lớp hoả mù ấy che đi mọi thứ chĩ trừ lover) ...
    Tui chẳng có mục tiêu cần fục kích nào cã.. cũng chẳng wan sát tầm ngắm làm gì.. bởi những gì tui cần là 1 cái xác có đôi mắt tinh tường bít nhìn đời 15/10/mắt và trái tim to (tim to chứng tỏ tim ko nhỏ)... như vậy với tui là đủ... nhưng hiện tại tui thích hú hí với bạn bè hơn là chui 1 góc nào đó ngắm sao trời mênh mông..
    PM:Pá EverMan cứ yên tâm đi... ngày mai pá ra đường pá sẽ gặp ThiNo cũa lòng pá(ThiNo là người đẹp mè) ghét của nào trời trao của nấy
    SMS:Pá có cái signature ghê gúm thay.... ai cũng dính bẫy hít nói thế thì ai mà ko thương pá chớ.. nhưng tui là tui cứ để trong lòng thôi pá ạh ... mất công cãi nhau tốn hơi trên PM

Chia sẻ trang này