1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn Người ấy của tôi phải...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi EverMan, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Bạn mê người ấy ở điểm gì ?

    Ngoại hình dường như là một chỉ thị đáng tin cậy về chất lượng gene của "đối tác". Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, dù bạn không cố ý chọn bạn đời, nhưng chắc chắn có những điểm gì đó ở người ấy mà bạn luôn cố tìm kiếm.
    Sự cân xứng hoàn hảo
    Các nhà khoa học cho rằng những đặc điểm bất đối xứng là dấu hiệu của sự bất thường tiềm ẩn trong gene. Nhiều nghiên cứu trên người đã chỉ ra rằng nam giới đặc biệt say mê những cô gái có khuôn mặt cân xứng, trong khi phái đẹp không bộc lộ rõ sở thích này mạnh mẽ đến vậy. Một điểm khác bắt mắt nữ giới là khả năng che chở và tài chính của cánh mày râu. Điều này tuy không được phản ánh trong gene, nhưng có thể là trong vị thế và vai trò xã hội của người đàn ông.
    Cơ thể cân đối
    Điều tra cho thấy đàn ông thích phụ nữ có tỷ lệ vòng eo/vòng hông là 0,7. Con số này dường như đúng với phái yếu ở mọi cân nặng. Một nhóm nhà nghiên cứu thậm chí còn so sánh tỷ lệ này với tỷ lệ trung bình của các hoa hậu Mỹ trong nhiều năm, và kết quả không có gì khác biệt. Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ eo/hông có thể phản ánh khả năng sinh sản của người phụ nữ. Khi về già, vòng eo của họ phình ra do lượng mỡ tích tụ. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng sinh nở kém đi.
    Yêu chính bản thân mình
    Bạn có để ý rằng rất nhiều cặp vợ chồng trông khá giống nhau? Các nhà nghiên cứu cho biết ngoài tất cả những điều khác, chúng ta thường thích những người trông hao hao với mình nhất. Chỉ cần nhìn vào một xấp ảnh cá nhân, bạn có thể dễ dàng nhận ra những người nào là vợ chồng với độ tin cậy khá lớn.
    Con trai của mẹ và con gái của cha?
    Một vài công trình gần đây nhất chỉ ra rằng, người ta thực sự rất, rất muốn kết hôn với cô gái (chàng trai) giống cha mẹ mình. Phụ nữ yêu người đàn ông có phong cách của thân phụ, còn các chàng trai lại say mê những thiếu nữ có dáng vẻ của thân mẫu.
    Tại Đại học St Andrew ở Scotland, nhà tâm lý học nhận thức David Perrett đã nghiên cứu những điểm khiến một khuôn mặt trở nên hấp dẫn. Ông phát triển một hệ thống hình thái được mô hình hóa, có thể điều chỉnh tùy ý các đặc điểm của khuôn mặt cho đến khi đạt được mẫu hình ưa thích nhất.
    Các sinh viên trong thí nghiệm phải lựa chọn ra khuôn mặt mà họ "kết" nhất. Perrett đã chụp ảnh khuôn mặt của chính các sinh viên này và mô phỏng họ trong hình ảnh của giới tính đối lập. Kết quả là trong số tất cả các chân dung lướt qua, khuôn mặt của "chính mình" luôn được những người thí nghiệm yêu thích nhất. Họ không thể nhận ra đó là bản sao của mình, mà chỉ biết tự dưng thích như thế.
    Perrett lập luận rằng chúng ta luôn nhận thấy khuôn mặt của mình hấp dẫn bởi chúng gợi nhớ đến những khuôn mặt mà ta luôn nhìn ngắm trong thời thơ ấu - cha và mẹ. Ngay cả các nghiên cứu về pheromone (thứ chất không mùi, có tác dụng kích thích giao phối ở một số động vật) cũng chứng tỏ điều đó.
    Tình yêu có kéo dài?
    Thật không may, không có cách nào để phán rằng liệu một mối quan hệ có duy trì lâu dài hay không. Nhưng chắc chắn có một số dấu hiệu mà bạn có thể nhận ra trong gia đình của bạn đời mình!
    Các nghiên cứu về di truyền ứng xử đã cho thấy, khuynh hướng ly dị của một người nào đó đã "in dấu" trong bộ gene của anh ta. Khi tìm hiểu những cặp song sinh, các nhà khoa học phát hiện bất kể hôn nhân của họ dù có thành công đến đâu, thì người song sinh với họ cũng chia sẻ tình trạng đó. Nếu một người đàn ông đã trải qua vài đời vợ, thì rất có khả năng anh (hoặc em) song sinh của anh ta cũng ly dị chừng ấy lần.
    Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một vài dấu hiệu cho một cuộc hôn nhân thành công. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào việc khi nào và bằng cách nào bạn nhận ra những dấu hiệu đó, cách thức mà bạn giải quyết xung đột và sự tương đồng giữa bạn với người bạn đời trong mộng của mình.
    Bích Hạnh (theo BBC)
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thượng đế tạo ra hai nửa thế giới để họ tìm đến nhau và tìm thấy mình trong người còn lại, để khám phá những bí ẩn của nửa kia thế giới, để thấy được những điều kì diệu của cuôc sống mà họ mang lại, để thấy mình tồn tại ý nghĩa hơn, để thấy được sống là một hạnh phúc chứ không phải sự đày đoạ của cõi nhân gian lạ lẫm.
    Mỗi giới đều có những đặc thù nhất định và bạn phải hiểu, đó là của tạo hoá. Nếu hai nửa thế giới đều giống nhau thì chắc chẳng bao giờ "trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu gì hết rồi"
    Tôi muốn người ấy của tôi yêu tôi...thế đủ lắm rồi!!!
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Chị Ivy ui. anh ý bỉu là anh ý muốn chị cho cả forum này bít chị iu anh ý kìa

    nhưng mà bùn wá. vì từ nay chị ivy sẽ không post bài, không tham gia forum nữa vì chị ý iu anh gió mùa, nhưng chị ý lại sợ anh gió mùa lăng nhăng wá, . híc. chị ý sợ iu anh gió mùa đau khổ nên đã ra đi rùi.
    hì. bác gió mùa có cần tìm đối tượng mới không? em được không? đủ tiêu chuẩn không? em không lãng mạn bằng chị ivy, nhưng em bít iu hơn.
    u?c gio_mua_dong_bac s?a vo 14:18 ngy 15/06/2004
  4. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này không thể chia làm hai nửa được. Và cả con người cũng vậy, giống như anh và em! Hai nửa là sự bổ xung cho nhau làm cuộc sống của chúng ta vui vẻ và tốt đẹp hơn!
    Forever love!
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 15/06/2004
  5. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    người ấy là người đang ở trước mặt tôi!
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi cao 1m64, không xinh lắm nhưng quyến rũ thì cũng tạm, vừa cá tính vừa dịu dàng, tóc đen dài ngang vai không qua hoá chất lần nào, con nhà nề nếp...
    Tóc ai dài ngang vai chi lắm
    Lưng chừng trời bối rối dạ anh​
    Mỗi một khuyết điểm duy nhất là bị thần kinh và hơi thông minh và tinh vi quá, không phải nói đùa đâu mà thực sự thông minh quá mà người yêu bớt thông minh hơn thì... Khổ. Quên, tôi còn có cách ăn mặc cổ hủ lạc hậu( mọi người bảo thế), nếu không mặc váy đồng phục của lớp thì tôi thường mặc áo lụa, quần sa tanh.... Tiêu chuẩn người yêu của tôi thì vô cùng đơn giản, chỉ cần luôn tin tưởng tôi và biết xắp xếp mọi việc sao cho tôi thấy tâm phục, khẩu phục và cuối cùng là làm cho tôi... rung động. Anh đủ tự tin không? À quên, mỗi tội là tôi còn nhỏ tuổi( 19) nhưng thích đi chùa.
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 04/07/2004
  7. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người ấy phải giống như mariah carey ,
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của tôi phải hội tụ tất cả những đức tính tốt mà các bạn đã kể , thế là đủ rồi vì tôi chả có đức tính tốt nào hết

Chia sẻ trang này