1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn người yêu tôi là người gia trưởng như thế có phải là ấm đầu không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mai_Ngoc, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    >>Không hiểu các bác thế nào chứ đối tượng của em phải là
    >> người có chút gia trưởng. Bạn bè của em nói là em bị ấm
    >> đầu , nhưng theo em chỉ có những người như vậy mới trị nổi
    >> em vì em thuộc người cứng đầu mà.
    Tớ hiểu những gì MaiNgoc muốn rồi; cái này cũng là cái mà phần lớn phụ nữ muốn đấy! Người bạn muốn ở đây là 1 người đàn ông có bản lĩnh, có tự trọng, dám nói lên, và bảo vệ quan điểm của mình; chứ không phải là 1 người gia trưởng đâu! Gặp đúng người gia trưởng thì người như MaiNgoc đảm bảo là "tiêu" đấy.
    Còn mong muốn được "trị cái thói cứng đầu" thực ra là mong muốn được nép vào vòng tay che trở của "anh ấy" mà thôi. Phần lớn (90%) phụ nữ đều mong muốn như vậy. Vì vậy, MaiNgoc hoàn toàn không cá biệt hay "ấm đầu" đâu. Chỉ là vì, mặc dù bạn lờ mờ hiểu được mình muốn gì, bạn chưa nói được lên 1 cách chính xác mà thôi. Có thể là do thiếu kinh nghiệm (hay là "cưa sừng làm nghé" nhỉ). Nếu đúng thế thì quả thật nên vấp vài lần đấy.
    >> Nhưng ngoài ra em thích mẫu người như vậy vì họ còn rất là
    >> tâm lý nữa, không hiểu các bác nghĩ như thế nào về suy
    >> nghĩ của em?
    Người đàn ông có bản lĩnh thường là người hiểu biết nên tâm lý là chuyện logic thôi. Nhưng tâm lý đến mức nào thì còn phải tùy vào định nghĩa của "tâm lý". (Tâm lý như mấy anh họ Sở thì chắc chắn là không rồi.)
    >> Nhưng mà thời buổi này hình như hết người gia trưởng rồi
    >> thì phải.
    Có hàng tá. Chỉ sợ không tránh nổi mà thôi.
    >> Đôi khi để không bị ngã, người ta phải biết vấp kịp thời.
    Ừ! Tớ nghĩ MaiNgoc cần phải vấp lắm rồi đó, yêu anh sellsoulfordevil để lấy kinh nghiệm đi!!!
    He, he.... Pippin đôi khi đùa hơi quá bà con bỏ qua nhé.
    --Pippin

Chia sẻ trang này