1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn ra ở riêng.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi tu_hus, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn ra ở riêng.

    Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về con đường sự nghiệp của mình. Tôi tự nhận thấy mình càng ngày càng tỏ ra kém cỏi về mặt nghị lực, và động lực trong học tập.

    Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, tôi đã tự hứa sẽ trở thành một kĩ sư hoặc một cái gì đấy có ích cho xã hội và gia đình. Theo thời gian, càng ngày tôi càng muốn làm rất nhiều thứ, mà nói chung chẳng cái gì ra hồn cả. Lòng ham mê học tập của tôi đã bay đâu mất, bây giờ tôi chỉ học như một công việc bắt buộc. Tôi không phải là kẻ lười, nhưng có lẽ mình chẳng có nhiều động lực với một cuộc sống nhàm chán quá chừng. Tôi đã quá chán rồi!

    Tôi đã quyết định ra ở riêng để rèn luyện bản lĩnh, tính tự lập cũng như thêm động lực trong một môi trường mới. Tôi chỉ mang theo quần áo, sách vở và một số vật dụng cần thiết rồi sẽ thuê một ngôi nhà gần trường ở cùng mấy thằng bạn cùng lớp. Xin các bạn đừng hiểu sai ý tôi, tôi nói ra chuyện của mình chỉ muốn nhìn nhận lại động lực của mình và xin kinh nghiệm của những bạn đã ở ngoài. Tôi sẽ tiếp tục làm thêm để thanh toán tiền nhà, tiền học và tiền ăn... đấy không phải vấn đề quá khó.

    Tôi muốn restart lại bản thân, bắt đầu một cuộc sống mới, mình sẽ bắt đầu từ con số 0, hy vọng nó sẽ mang đến động lực nhiều hơn và cho mình nhiều kinh nghiệm sống. Điều tôi cần làm bây giờ là thuyết phục mẹ tôi chấp nhận.

    Cảm ơn mọi ý kiến của các bạn!
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mọi quyết định là ở bạn, và sẽ luôn đáng quí khi chúng ta quyết định phải sống tự lập, rèn luyện bản lĩnh và tự làm mới mình ... đó là điều mà những người trẻ chúng ta không chỉ làm bây giờ mà còn nên làm cả đời, để ngày nào với chúng ta cũng là một ngày đẹp giời
    Chúng ta đang sống trong một môi trường ngày càng nhiều áp lực, vì vậy đôi lúc cảm thấy mình thật vô nghĩa, điều đó cũng bình thường thôi. Bạn muốn restart lại bản thân? hoan hô. nhưng đừng bắt đầu từ số O, mọi cái ta làm được đều đáng quí cả. Bạn muốn luôn có động lực trong cuộc sống? mình nghĩ rằng, mỗi người bạn quen, gặp hay cãi nhau hằng ngày luôn tạo cho chúng ta động lực tích cực. Và tự lập cũng không chỉ là ra ngoài ở riêng và tự xoay xở cho cuộc sống của mình.
    Mình mới chỉ sống xa nhà có mấy năm, và mình cũng đã từng trải qua những lúc buồn chán, suy nghĩ nhiều về cả bản thân, nghề nghiệp và cuộc sống của mình và đến giờ, khi mọi thứ đã qua thì mình cảm thấy vui khi đã kiên trì sống theo cách sống của mình, đã nhận được đổi thay, động lực từ những người mình gặp ... và gia đình luôn là chỗ dựa cho mình những lúc khó khăn, mệt mỏi nhất.
    Hàhà, nói nhiều quá, mình cũng chỉ muốn nói những suy nghĩ của mình thôi. Mong bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất.
    Tặng bạn một câu nói mà mình rất thích:
    Hãy có một trái tim không bao giờ chai sạn, một ý chí không bao giờ mệt mỏi và một tiếp xúc không bao giời làm đau.
    Và tặng bạn cả cái này nữa:
    http://www.dismal-river.com/rock_fanfan_rock/ht/chance.html
    Thân mến!
  3. datcoi

    datcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có thể nói thông cảm - chia xẻ - và ủng hộ bạn Tu_hus, đơn giản vì mình cũng đã và đang trải qua giai đoạn này. Có lẽ từ khi đi làm thêm va chạm với cuộc sống, những ước mơ, mục tiêu đã có khi bước chân vào giảng đường ĐH đã dần dần bị mất đi (bị che lấp) hay không còn phù hợp nữa. Có nhiều lúc ta cứ lay hoay không biết mình đang làm gì, mình nên theo con đường nào, mục tiêu là gì, đâu là động lực của mình... cả trăm ngàn câu hỏi khó mà có một câu trả lời thích đáng.
    Cả mình và Tu_hus cùng nghĩ là cần một sự thay đồi (lớn), cần thoát ra khỏi hoàn cảnh, bản thân hiện tại để có thể nhìn lại mình, xác định lại tất cả để tìm lại mục đích sống của mình. Con đường của Tu_hus chọn không giống con đường tôi đã chọn nhưng mong rằng ta đều thành công và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thân chào.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hay quá .... đúng là bản lĩnh đàn ông thời nay .
    Trung à , cố gắng lên , đôi khi các ý định của mình luôn đc nhiều người ủng hộ . Hãy thể hiện mình, nhưng cơ bản đừng ngộ nhận và ảo tưỏng .Hãy biét lắng nghe , nếu có vài ý kiến ko đồng tình thì phải cân đong . Đúng là con đường để đi đến đích đâu là con đưòng thẳng , đâu có trải toàn hoa , mà không có chưóng ngại hay kẻ ngược chiều . Nếu rẽ nhầm thì quay lại ...bươc tiếp , mà bước khéo khéo kẻo bị cuốn hút vào vòng xoáy lốc cuộc đời ...nhưng nếu gặp phải cũng không lo , hãy dịch vào tâm nó , nơi đó bình an, đừng dịch ra phía ngoài mà nó văng đi tiêu mất .
    Hãy chuẩn bị kĩ càng , khi hội tụ đủ thì a lề , alế a lê....go go go ...
    Nhưng cũng hãy chuẩn bị chỗ mà còn lùi ...
    Mình đã từng như vậy , quyết đi !
  5. nguoimaaicungbietlaaiday

    nguoimaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ nói không làm, thay vì ngồi đó kể lể, hãy hành động
  6. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thế mình tưởng nếu tu_hus bản lĩnh thì phải ở nhà, "vượt qua số phận" chứ. Nghe chuyển nhà ra ở riêng như là chạy trốn ấy, chẳng đồng tình chút nào. Suy nghi tự lập cũng tốt nhưng đâu chỉ cho bản thân mình, tự lập rồi còn giúp gia đình nữa chứ nhỉ? Mọi người đừng có "xui linh tinh", chào!
  7. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tu_hus muốn ra ở riêng cho dù bạn học đại học cùng nơi gia đình ở chứ gì?Mình có vài ông anh tính cũng hơi quái như vậy ....nhưng đa phần họ đều đã đi làm có việc làm ổn định < học xong rùi> , vài ba đứa bạn cùng thuê một nhà và ở chung .Có rất nhiều cái tiện là đi làm về khuya hay thỉnh thoảng đi chơi ko bị cằn nhằn , sống tự do hơn .....vvv và nhiều thứ chắc không cần kể .Nhưng ý mình không phải là họ kô là người thực tế mà do tính chất công việc nó thế....và đã đảm bảo về tài chính , lâu lâu lại tạt qua nhà ăn cơm với gia đình.
    Còn bạn ? Mỗi tháng đi làm thêm o vn được bao nhiêu tiền và đủ để bạn trang trải tiền học và tiền nhà ăn ở hay không ? Nếu đủ thì mình phục bạn đấy.Đi làm về , mệt rồi đi chợ nấu ăn , sau đó học bai` < hihi học đại học lúc nào cũng thấy khó hiểu , mãi đến lúc gần thi mới hiểu là thầy giảng cái gì từ đầu học kì>
    Bạn cứ ngồi tính xem nếu vẫn có cơ hội để đạt được thì tính tiếp bước thứ ba .Chọn đia điểm thuê nhà , chợ búa đồ đạc cần thiết trong phòng < hihi chăn gối nồi cơm điện vác thêm cái computer đi nữa đừng để nó ở nhà ...> , rùi chọn bạn o chung cho hợp với nghề của mình va tính tình < ví dụ học y thì ko nên o chung với máy đứa kiến trúc vì yêu cầu học tập khác nhau >
    Theo mình bạn cứ o nhà của mình và vẫn đi làm thêm , ko nhất thiết phải chuyên đi .Bạn vẫn có kinh nghiêm < đi làm> vẫn có sự phấn đấu < vưa học vừa làm> , bảo đảm sức khoẻ , thay vì xin tiền gd thì bây giờ xin ít lại hêhhh...chắc chắn bạn sẽ tiến rất nhanh
    Nếu cần thách thức mình thì ở đâu chẳng được cố làm cho nó tốt hơn cần gì phải làm cho nó phức tạp lên làm gì .
    Anh họ của mình vì bố mẹ không có tiền và ở xa , anh ý vào ktx ở đi làm thêm và học đại học nhưng đó là con đường khó đi đôi khi anh ấy muốn từ bỏ , vì mỗi lần học bài thì trong đầu lại phải lo kiếm tiền cho tháng sau ăn ở chi tiêu . đau dầu vô cùng .......Hè thì đi làm thêm < full time> nhưng vừa rồi lại hơi buồn vì anh ý vừa rớt vài môn....kiếm tiền để được học , rồi lại nghỉ học để kiếm tiền một vòng luẩn quẩn .....hic chac bây giờ anh ý phải kiếm job thứ ba để đóng tiền học lại cho năm 2 va tiền học cho năm 3 ......Cố gắng nhiều hơn bạn bè nhưng kết quả ko bằng họ .......Hy vọng ko làm bạn nản chí ..nhưng khôn ngoan một tý thì giúp bạn tiết kiệm được nhiều thứ có ích cho sau này
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thầy tu đã có sẳn chùa nhưng không muốn ngồi chùa tụng kinh kệ sẳn có mà lại muốn sang tây thiên du lịch! Ôi! Đã chọn tu hành mà sao lại còn vướng vào nghiệp trần gian thế nhỉ? Thiện tai, Amen, Islam, ... Lốc ..... cốc, ...loooong .... boooong ....
  9. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    cò ỳ tươ?ng (=ỳ 'ình + tươ?ng bơ? (do suy nghìf chưa hẮt chfng)) nhưng chà? sàng tào và? cùfgn chà? hĂ? 'ùng lùc. CẮ 'ợi 'Ắn lùc ra trươ?ng thì? là?m gì? thì? là?m... tui thẮy 2 nfm trĂi cực nhanh luĂn, thof́t cài là? ra trươ?ng, khĂng cẮ bĂy giơ? thì? sau nà?y khò mà? kiẮm tiĂ?n 'ù? 'Ă? ... tiĂu... tòm lài là? hòc và? bò? ỳ tươ?ng 'ò 'i, 'ư?ng là?m mẮy cài viẶc mẮt thơ?i gian 'Ắy .. khèo lài cò?n là?m bẮ mè thĂm lo 'Ắy.
  10. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều, quả thực để có ý nghĩ thoát ly đã khó, để làm còn khó gấp bội.
    Tôi đã được đồng ý, thậm chí còn được tài trợ 500/ tháng, mặc dù không yêu cầu, mẹ tôi nói: cũng là cơ hội để rèn luyện mình. Nhưng suy lại, thấy có quá nhiều cái bất cập:
    1. Em tôi đang học lớp 11, tôi phải kèm nó. Theo kế hoặch, mỗi tuần tôi sẽ về nhà 3 buổi để kèm nó, nhưng như thế có ổn hay không?
    2. Hôm nay, em tôi ốm, cả nhà đi làm, nó phải ở nhà một mình. Nên hay không?
    3. Mẹ tôi gia đình đi làm về muộn, thường xuyên ăn cơm muộn, ảnh hưởng em tôi học hành. Ôi trời!
    4. Bố tôi đã mất, giờ chỉ còn mình mẹ, nếu mẹ chẳng may ốm đau, thằng em đi học thì ai chăm sóc???
    5. Nhà hiện nay vốn đã thừa 2 phòng ngủ, ra ngoài ở, sợ lời ra tiếng vào. Chẹp!
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy bế tắc quá trời. Có lẽ, phải nghĩ đến một hướng khác, đó là tự lập trong chính gia đình (tự lo tiền sinh hoạt) , tuy nhiên cái mà mình cần là một môi trường mới cơ mà. Ôi, hoà cả làng!

Chia sẻ trang này