1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn ra ở riêng.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi tu_hus, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tuhus, Đ/C liệt kê cả đống lý do như thế rồi phán một câu: HOÀ CẢ LÀNG à? tôi thật chẳng hiểu Đ/C đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hình như Đ/C hiểu sự hiện diện của Đ/C trong gia đình có ý nghĩa như thế nào với mẹ và em của mình rồi thì phải, tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi, vì bởi vì tôi thấy Đ/C nghĩ đến việc ở nhà còn miễn cưỡng lắm.
    Thưa Đ/C tu_hus thân mến, nếu sống ở trên đời được trở thành chỗ dựa cho người khác, nhất là những người thân của mình, được sống vì gia đình, được những người thân yêu tin tưởng thì thực sự là một cuộc sống có ý nghĩa ( nó không chỉ là tự lập thôi đâu; với lại, đừng chỉ nghĩ đến việc sống tự lập là kiếm tiền lo cho sinh hoạt của mình, Đ/C định kiếm tiền chỉ đủ để nuôi mình thôi à ).
    Giá tôi biết trước tình hình của đồng chí là thế này.
    Người ta bảo rằng, thờ Phật trên chùa không bằng thờ Phật ở nhà Tu_hus ạ.
    Hãy trở thành một chỗ dựa thật vững chắc cho gia đình mình nhé. Đến lúc đấy, bạn sẽ thấy mình thật lớn, thật cao, những người thân yêu luôn bên cạnh mình và nhiều người phải ngước nhìn
  2. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Nói chung thì sống với gia đình là tốt rồi . Chỉ những người có hoàn cảnh bắt buộc thì mới ở riêng thôi. Bạn có ý định tự lập là tốt nhưng đường như bạn chưa tự kiếm tiền cho bản thân phải không? Nếu vậy thì không nên ở riêng.
    Khi ở riêng cũng đừng bao giờ ở một mình. Có thể ở với người thân hoặc với một người bạn tương hợp. Khi ở riêng, đòi hỏi bạn phải có ý chí, nhận thức cao không thì dễ bị các cám dỗ đánh gục. Hoà đồng chứ không được hoà tan. Trường đời là một loạt các bài tập rất khó mà bạn phải bắt buộc vượt qua, nhưng bù lại bạn sẽ trưởng thành rất nhiều.
    Trong cuộc sống ngoài chỉ số IQ còn có một chỉ số nữa là chỉ số AQ. Phải cố gắng cho chỉ số AQ của bạn thấp nhất. Chỉ số AQ sẽ chỉ ra các mức giới hạn trong cuộc sống. Con người thành đạt sẽ lần lượt vượt qua các giới hạn đó, vượt qua mặc cả tự ti vươn lên. Hãy nghĩ xem sau này bạn bè sẽ có nhà to, xe hơi, hạnh phúc và sĩ diện với cô vợ xinh đẹp sang trọng mà mình lại không có gì thì bây giờ phải phấn đấu đi. Cứ thử đánh nhau với số phận xem sao và phải luôn có ý chí thắng đấy!.

    Chúc bạn định hướng được một cuộc sống mới có ý nghĩa .
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến đóng góp thế này không biết nhà tu hành của chúng ta sẽ quyết định như thế nào hén? Có còn muốn xuống tóc quy y hay không nhỉ? Ôi, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao thành phật nhưng không hiểu sao lại có những ông phật cầm dao!
  4. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cậu tu hú nghĩ được nhưng làm chưa được
    Hơn nữa để đến La Mã thiếu gì đường...
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu nói như cậu TUHÚ thích cuộc sống như thế thì có lẽ cậu sẽ phải gen tị với tôi đấy
    hehe
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tu_hus: dù anh quyết định thế nào, em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Gia đình là điều quan trọng nhất đối với mỗi con người.
    Chú iu: chú spam được đấy. Cháu cho chú làm hội fó nhá, há há....

  7. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết là lợi ích thế nào, chỉ thấy thương mẹ thôi.
  8. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thương mẹ, thương em.. đúng thôi, rất đúng nhưng mà đừng nói nữa được không? khóc mất
    Còn nhưng mà thương cũng không có nghĩa là phải ở với gia đình, ở gần gia đình...
    Nói chung tuỳ cách nghĩ , cách sống và hoàn cảnh của mỗi người
    Quan trọng nhất đó.. ngoài cái gọi là sự suy nghĩ, tự lực tự cường của cá nhân
    uhm...
    Tôi thiết nghĩ yêu thương hay làm được việc hay không đâu nhất thiết phải nhìn thấy ngay? phải thế hiện?
    Còn với TUHÚ quá tiếp xúc tớ nghĩ cậu chưa nên và chưa đủ sức ra ngoài đâu..Mặc dù cậu có thể viết bài cho báo hay có 1 hình thức tự túc cho bản thân độc lập..
    Tôi chợt nghĩ vậy thôi chứ đừng nản
    to cháu yêu:
    yêu cháu lắm nói thế thui nhưng cơ mà chứ đừng tin :D :D :D
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tại 34 ....Tu hú ở riêng hay sao mà không thấy ....
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 16/08/2004

Chia sẻ trang này