1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn rắc tro hài cốt của mình xuống sông Hồng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manviet, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan201

    tuan201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bac cho em hoi tsunami la thang nao hay cai gi nhay ? em mu cai nay .
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    Nghe bạn nói thì hấp dẫn thiệt đó !
    Nếu dc như vầy thì còn chi bằng ? Chúc điều ước của bạn sớm thành hiện thực ... e hé ! /\_/
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi xời ơi, chết rồi còn biết cái quái gì mà muốn với không muốn. Lúc đó thì cứ viết một tờ di chúc ở lại đảm bảo con cháu sẽ làm tốt nếu mình sống tốt khi còn sống sống không xong nữa là lo chết.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hiến xác à....nghĩ đến 1 ngày thân thể mình ko 1 mạnh vải che thân....cho 1 lũ.....sinh viên nhìn nhìn....chọc chọc....mổ xẻ....ac ac....công nhận là có ích thật....nhưng ko biết bao nhiêu người ....có tinh thần hiến thế nhỉ....sau này có thể đồi ý...hiến....chứ bi giờ.....chết....mong được mang tro cốt....lên rừng....hoạc lên núi....thả cho bay theo gió....1 nắm thôi....còn lại thì mang về nhà cho con cháu bạn bè đến thăm....chứ đứng trên núi ném đầy cốt ra....người khác hít phải thì khổ....
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái chết cũng lãng mạn ấy chứ nhỉ. Mấy cảnh này xem trong phim Hàn, nào là giữa dòng sông, nào là trên đồi...bao la trời, mây, gió, lãng mạn, và cũng cảm động.
    Nhớ hồi trước tôi cũng thường nghĩ khi mình chết sẽ như thế này như thế kia. Sẽ hiến mô này (trời ơi, tấm lòng cao cả vô cùng), cũng sẽ được rắc tro như thế này...
    Nhưng dù sao tôi cũng ủng hộ việc hoả táng, sạch sẽ mà lại tiết kiệm đất đai . Hoả táng xong đem lọ tro về nhà thờ hoặc để trong chùa, thế có phải đơn giản không nhỉ. Ma chay, kèn trống rồi ra nghĩa trang đào đào lấp lấp...chẳng thích!
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì làm như thế này là hay nhất nè...nếu tôi chết tôi sẽ làm như Trần Hưng Đạo..hoả táng xong mang tro cốt đó lên 1 khu đất..sẽ trồng 1 cây xanh ..và rải tro cốt đó xuống gốc cây..khắc tên và ngày chết lên cái cây đó..vậy mỗi cây xanh sẽ là 1 ngôi mộ..vừa sạch..vừa xanh ...
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cuối cùng thì ai cũng phải chết thôi, ý của bạn cũng có lý đó, chúc bạn được toại nguyện. Tôi trước cũng nghĩ, ai cũng phải chết thôi, chết rồi thì ma chay tốn kém, chôn cất chăm nom, rồi thì thay áo sang tiểu, mà cuối cùng thì cũng tan vào với đất. Tôi hy vọng là lúc chết, xem xác mình còn bộ phận nào còn hoạt động tốt, thì hiến đi cho bệnh viện cứu giúp người khác (không hiến xác làm tiêu bản đâu nhá !!!), đương nhiên là chẳng mất hết cả thân xác đâu, phần xác còn lại thì xin được hoả táng, người nhà muốn bảo quản thế nào cũng được, rắc sông hay bón cây cũng được tuốt, chủ yếu là tôi còn trong tâm trí người khác mà thôi. Như thế vừa giúp người khác, vừa đỡ tiêu tốn cho gia đình.
    Bạn nào nói rắc xuống sông ô nhiễm á, tôi lại nghĩ khác, thân xác đốt cháy đến mức còn lại tro thì đó là bột than rồi, có chăng thì còn một số hợp chất hữu cơ khác nhưng chắc là ở dạng bột nhỏ, rắc xuống sông cũng như ném tro bếp xuống thôi mà, chỉ một hai ngày là tan biến hết, hay bón cây thì cũng như chúng ta bón bằng tro rơm rạ thôi, mang lại chút dinh dưỡng cho đất. Như thế chẳng có ảnh hưởng gì đến môi trường cả.
    Hiến 1 phần cơ thể, ít ra ở góc độ nào đó, tôi sẽ còn tồn tại trong người khác, mang lại ý nghĩa của cuộc sống. Hoá xác rắc sông, có thể người thân của tôi sẽ thả hoa hay đèn xuống sông vào ngày giỗ, giống như người Chăm chẳng hạn. Bón cây thì chắc là sẽ đến thăm cái cây đó rồi. Tâm linh thì tôi vẫn còn có thể gặp được họ, và họ vẫn có thể tìm thấy tôi.
  8. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    néu mình chết mình sẽ hiến xác vì mình rất thích học y để chữa bệnh cho mọi người nhưng mình nhìn thấy máu là buồn nôn rùi nên rất muốn làm gì đấy cho nghành y!
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ở Mỹ, lúc thi đỗ bằng lái xe, có điền mẫu đơn lấy bằng lái, có
    điều khoản "có cống hiến thân xác khi xảy ra tai nạn chết người
    không" thì tôi đã trả lời có. Thế là trên bằng lái xe của tôi có chữ
    "donor" tức là người tình nguyện hiến thân xác. Tuy vậy, tôi còn
    phải làm đơn và có chữ ký của người thân nữa (chồng vợ, cha
    mẹ, hoặc con cái) thì lời hứa nguyện trên bằng lái xe mới được
    hợp pháp trọn vẹn.
    Đối với người có niềm tin Phật giáo, và Công giáo, thì thân xác
    không có nghĩa vĩnh viễn, nên hiến xác là việc tốt và dễ làm.
    Tuy thế, theo truyền thống ViệtNam, thân xác cũng có thể được
    xử trí thực dụng hơn. Hãy đọc lại truyện Tiếu Lâm tuyển tập, có
    truyện sau đây:
    Một ông bố sắp chết muốn trối trăng với các con, bèn hỏi sau
    khi bố chết thì các con sẽ làm ma ra sao . Một con bàn, bó chiếu
    đi chôn . Một con bàn đốt xác . Ông cau mày tỏ ý không bằng
    lòng . Thằng con út sắc sảo nhất, đưa ra ý kiến, xẻ thịt bố đem
    ra chợ bán . Ông tươi hẳn nét mặt, khen giỏi, nhưng lại dặn dò
    thêm, "Nhưng đừng bán chịu cho thằng Ba láng giềng nhé. Nó
    hay ăn quịt lắm đó."
    Mong các bạn có lòng tốt, xin nghĩ cho chín việc chôn cất của
    xác mình.
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp.... ai cũng chơi trò rải tro cốt xuống sông hếtthì sông nào chịu cho nỗi chứ ? rồi nước đó lại được đem vòng về cho người uống .... hết hiểu
    buồn buồn tui lại ngồi nghĩ xem đám ma của mình sẽ tổ chức như thế nào, cuối cùng cũng nghĩ gần xong gòi hehehe

Chia sẻ trang này