1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn rắc tro hài cốt của mình xuống sông Hồng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manviet, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không hiến tặng những cơ thể cho Y học nhỉ?
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bạn hay đó chứ, dù sao tui thấy việc rắc tro của mình xuống sông thì đâu gây ra ô nhiễm môi trường , thôi bác ạ, việc gì phải thế cứ theo truyền thống để người thân còn thắp hương khói mỗi ngày rằm hay ngày lễ chứ
  3. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    càc bàc lo xa quà, tẮt nhẮt là? cứ phong tùc mà? là?m
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của Manviet ngày xưa tôi cũng đã từng nghĩ đến nhưng chưa nghĩ đến việc thả tro xuống sông Hồng. Dù sao con người lúc chết đi xác thân lại trở về cát bụi, linh hồn thì không dám chắc là có tồn tại hay không. Hàng năm đến ngày giỗ của mình thì con cháu, họ hàng, anh em, bạn bè thắp hương, làm mâm đánh chén, có khi còn quá chén cao hứng ca lên dăm bài hoặc quá nữa thì ...biết đâu lại có đánh nhau.
    Hoả táng, cho tro vào bình, lọ, chậu cảnh, trồng lên đó cái cây. Đến đời cháu thứ 4, 5 của mình là tiêu luôn thôi mà. Hoả táng, rải tro xuống sông Hồng cũng là một phương pháp tốt. Chúc manviet toại nguyện.Làm cái cho đỡ lo nghĩ.
  5. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 07/11/2005
  6. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, tôi cũng muốn rắc tro xuống sông, vừa tiết kiệm lại không ô nhiễm mà có khi lại làm thức ăn cho cá í chứ. Ai cũng chôn hết thì sao lấy đâu đủ đất cho người sống ở , mấy lại bao nhiêu năm sau , tốt thì có mấy ông khảo cổ đào lên nghiên cứu, xấu thì bị các ông xây dựng hê đi để xây chung cư, nhỡ chẳng may bị các chú đào vào 1 phát lại long mạch, long miếc, khổ cho con cái , he he.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc cuốn sách (chết trong hạnh phúc chưa ?)
    cuốn sách đó hay lắm
    Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng cuộc sống không bao giờ và sẽ chưa bao giờ có sự công bằng chỉ có cái chết là sự công bằng nhất đối với tất cả mọi người
    Suy nghĩ của bạn rất tiết kiệm đất nhất là trong thời buổi đất đai tăng giá như bây giờ ...hi ..hi mình đùa đấy . Nhưng bạn không thấy rằng chúng ta chết thành tro có lãng phí quá không trong khi có rất nhiều người đang hy vọng từng ngày để sống sao bạn không có suy nghĩ sẽ hiến xác cho y học? có biết bao bà mẹ thức trắng đêm vì con ốm . Khi nào chán đời nên vào bênhj viện chơi nhé bạn sẽ hiểu.Nếu bạn không cảm thấy ý nghĩa của cái chết để sống tốt hơn bạn đừng vội nghĩ mình sẽ chết như thế nào mà hãy nghĩ mình sẽ sống như thế nào
  8. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trời, ai chả muốn sống lâu và sống hạnh phúc. Tôi đâu có phải là kẻ bi quan nghĩ đến chết sớm đâu. Nhưng ai chả phải đến lúc chết. Còn chuyện giúp đỡ các cháu thì, nếu lúc tôi chết tôi đã khoảng 80, 90 tuổi , chắc tim gan phèo phổi cũng già rồi thì làm sao hợp với các cháu bé được.

Chia sẻ trang này