1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn rời bỏ ilmenau

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Frankfurt, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra ai ah? Kém nhỉ? Vừa đi có mấy hôm mà đã quên hết anh em rồi.
    BTT, có gì đâu mà cay hả bác. Chẳng qua k thấy vào lại thì nhắc thôi, có lẽ mọi người hơi quá Cũng nhờ BTT thì mới có mấy trang mà viết như thế chứ. Anh bạn Mikasa vào được mấy buổi cũng thôi, làm anh em cạn nguồn sáng tác....
  2. Frankfurt

    Frankfurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ok , ich danke dir um deine Berattungen . Ich bin junger Mann und soll ich naturlich Alles vor allen Entscheidungen nach denken , gestellte Fragen wichtig so wie anschauen um eine gute Richtung zu haben .
    Wenn du andere private Idee fẳr mich hast , schreib bitte ins meine eMail adresse , ich freue mich darauf , daY du mich eine hilfbereite , freuliche e Mail fẳr mich schicken willst .
    Am Ende wẳnsche ich dich einen schảnen Tag und Alles Gute !
  3. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh biỏt chú rỏằ"i, tiỏng Đỏằâc anh ko bỏng 'ặỏằÊc chú nhặng cĂi Ziel ỏằY 'ỏằâc này cỏằĐa anh chỏc rà ràng hặĂn cỏằĐa chú. Có khi chú cỏĐn xĂc 'ỏằc khi suy nghâ 'iỏằu gơ khĂc. wẳnsche dir Alles Gute und viel Glẳck
  4. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng nói cũng đúng, nói chung đã "đi Tây" thì nước nào cũng chán vậy thôi, ko chỉ riêng nước Đức nói chung hoặc tp nào nói riêng. Điều duy nhất bạn có thể làm được là xác định mình ra đi là để làm gì, sau đó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để .... sớm được về nhà thôi! Thật ra đến 1 lúc nào đó nhìn lại bạn sẽ thấy tuy mấy năm trời ở đây ko có gì là vui vẻ cả nhưng cũng ko phải hoàn toàn vô nghĩa vì nó sẽ giúp bạn trưởng thành lên nhiều, cứ ở trong vòng tay che chở của Bố Mẹ mãi sẽ ko lớn khôn được đâu ....
    Chúc bạn sớm làm quen với cuộc sống bên này
  5. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    anhkhông hiểu được chú anh d ã xuống Ilmenau một lần duy nhất năm ngoái . anh thấy con người ở đấy cũng hay đấy chứ. nói chung la rất tốt. ở đấy có 5 hay 6 cái block thì mỗi block có một Studentenkeller hi hi hi. đi chơi đâu mà chẳng được. anh chỉ ở đấy có khoảng 10 ngày mà thực sự anh thấy đấy là chô duy nhất trên đất nước đức này anh cảm thấy vui vẻ và có những người bạn thực sự. có thể đấy là hồi anh mới sang chưa có nhiều bạn nhưng lúc xuống Ilmenau anh thực sự thấy thích nó. hơn nữa datenbank của Ilmenau khó có nơi nào tốt hơn được. tốc độ truy cập cực nhanh, rất nhiều tài liệu, ở đấy là một trong những trường nổi tiếng của đức về lĩnh vực khoa học công nghệ.
    nếu em không có nhiều người quen ở đấy anh có thể giới thiệu cho em một bạn người đức (con trai) rất thich người châu á, đwặc biệt là đông nam á. hồi trước anh ở nhà người này 10 ngày và cảm thấy rất thoải mái. thế nhé chúc em mọi thứ được theo ý muốn, ở đâu cũng có người này người kia thôi. cố gắng tìm được những người bạn tốt thì sẽ giúp được mình rất nhiều.
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    " một bạn người đức (con trai) rất thich người châu á, đwặc biệt là đông nam á"
    Ông Deve ơi, nghe câu giới thiệu của ông mà sợ quá đó. Vớ vỉn , ông lại giới thiệu cho thằng em dại cái thằng Pê đê thì khổ nó .
    Hôm nào đi thăm các em ở SK tiếp đê
  7. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ông có bị điên không, nó là người bình thường, chẳng qua là trước kia nó sống và làm việc ở thái lan khoang 1 năm rưỡi, thế nên đâm ra nó nghiện châu á, thích nói chuyện với người châu á, ăn đồ ăn châu á, nghe nhác châu á. thế thôi.
    nếu nó bị pê đê thật thì hồi đấy tôi ở nhà nó 10 ngày chắc tèo lâu rồi còn lâu mới vác xác về chơi với mấy em ở SK được.
    hẹn hôm nào anh em lại lên nhé. không thì tháng sau nữa ông đi thực tập, tôi về thăm quê thế là anh em hết gặp nhau đấy.
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế thì yên tâm rồi. Tại mấy chú Pêđê tóc vàng mắt xanh là khoái anh em người Việt mình lắm đó. Không biết tại sao nhỉ . Ông có biết Silvio soát vé và Frank tầu điện chưa nhỉ .
  9. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Hi, deve. Erkennst du mich wieder ? Schon lange gar nichts von dir gehảrt. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt, du Miststẳck? Wohnst du noch in diesem Dorf ? Wo zum Teufel ist SK ? ErzÔhl mir was von den MÔdels dort . Komm in Kontakt, ok ? Mach''s gut
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Đúng là bọn Schwul thích trai ĐNÁ thật, ngày xưa, hồi đi Disco một mình, chưa có D. Mädchen begleiten , mấy thằng nó cứ ra gạ gạ mình. Tức đếk tả được. Có là do người Việt ăn gạo nên trông schlank, bọn Schwul nó thích.
    Mà ở nhiều Disco, nhất là ở bên Tây Đức, có nhiều con Đức thích thử của lạ lắm . Thấy đầu đen nhiều khi cũng cấu mông, khều giò mình như thường. Mấy cô nàng muốn thử xem thế nào, mình cũng đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội này.

Chia sẻ trang này