1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn thú tội

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 06/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    chẹp!!!đá đít đuổi về
    vui vẻ nỗi jề,toàn ông to cao vật vã
    @all:nhìu tội,chưa bít hối j`
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    tuần trước vác 2 con xe máy lên sóc sơn, toàn đèo 4,5 đi đường đồi, kết cục là tàn tạ cả hai em. Anh vô cùng hối hận và mong hai em chóng khoẻ để anh còn... phá tiếp
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    o* !!chú này ở box KT of lão vầng trăng đây mờ
    một ng` có nghệ thuật phá xe đấy!!!
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cho em thú tội với
    em lỡ để 3 người cùng thick em 1 lúc,làm cả 4 cùng khổ,hix hix
  5. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Quên có tính là một tội không nhỉ?
    Mình quên nhiều quá. Quên những người mình từng yêu quý và quên không đặt ra mục đích sống cho mình.

    Mình lại nghĩ, mình mệt.

    Năm mình 19t mình lập ra topic này để cởi mở hơn với cuộc sống và mình đã mong quên đi những điều làm mình buồn lúc đó. 19t, người ta nghĩ người ta lớn lắm ấy chứ, mình cũng nghĩ mình lớn rồi. Lớn rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của bản thân.

    Năm mình 25t, chẳng ai bảo, mình ngó lại vào đây, bắt gặp 1 topic của 1 người mình gặp đúng 1 lần duy nhất, hôm mọi người tiễn bạn ý đi đâu thì phải, đấy mình lại quên rồi.
    25t, mình không chỉ nghĩ mình lớn, mình nghĩ mình bắt đầu già. Và cái năm 19t ấy nó như một cái cây non mà mình đang nâng niu.
    Uh, phải, nâng niu quá khứ.

    Hãy nhìn xem, quanh bạn có ai, bạn có vui không, 5 6 năm rồi bạn trải qua những gì?
    Mình thấy mình vẫn có chuyện buồn, những chuyện rối ren của cuộc sống, những công việc với áp lực đè nặng.
    Phải, mình bắt đầu mất ngủ, mệt, cẳng thẳng.











    19t ơi, tôi tiếc bạn vì tôi chỉ cháy như một đốm lửa âm ỉ chứ không bùng lên hết mình như những mong ước của tôi.

    Ah phải, tôi nên hài lòng với hiện tại, với những gì mình có. Tôi lại quên.

Chia sẻ trang này