1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn thú tội

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 06/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    zậy shao thế đêm nay tâm hồn thoải mái đi câu rồi...mình ơi...em iu mình nhất
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix Bố ơi... con xin lỗi. Tội lỗi quá. Càng ngaỳ càng hư là sao?
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều tội lỗi..Lúc nào cũng thấy nhiều nên chả thèm thú tội nữa
  4. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật, thiện tai thiện tai.........tội tôi thì nhiều lắm, chất cao bằng mấy núi Thái Sơn ở bên Hong Kong cơ, nếu có kể chắc phải kể mất mấy tháng mất. Thui tốt nhất không nên lấy mất thời gian của mọi người!
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, tự nhiên con thấy sợ. Nếu như........ Cho con xin lỗi mẹ nhé. Con thật lòng xin lỗi mẹ. Chúa ơi, ban phước lành cho con.....
    Mẹ ơi, con xin lỗi............
  6. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thôi , Bụt tha lỗi hết cho các con . Ngoan đừng khóc Bụt thương .
    Thay lời Bụt ( nào đó , chứ cứ thú mà chả ai tha lỗi thì buồn lắm ^^ ). Rikkuikus _ đã kí
    Ước gì sáng nào mình cũng thanh thản như sáng nay .
  7. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn tồn tại những con đường song song, những con đường phía trước và những con đường đã qua; những con đường chông gai và những con đường bằng phẳng. Mỗi bước chân để lại một dấu vết, nó sẽ mãi hằn sâu, in dấu trên những bước đường đã qua. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kô ngờ đến, đừng để một phút sa ngã mà đánh mất chính mình. Đừng bao giờ đặt chân lên dấu vết đã đi qua. Tội lỗi thêm phần tội lỗi, sống tránh sao khỏi mắc tội mắc tình. Tội tình gì cũng có lúc sẽ đi qua, nên dù sao, tránh vẫn là hơn.
  8. x0x_BIN_o0o_BIN_x0x

    x0x_BIN_o0o_BIN_x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    a men *_*
    lạy chúa và thưa mẹ,đến bây giờ khi con đã cận kề cái tuổi 20,con ngồi suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả những dự định để nghiền ngẫm xem mình đã làm được điều gì,Ôi trời-con đã thốt lên,con đã giật mình hoảng loạn và chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh,tất cả con đường con đi qua đều ko có kết quả rõ ràng,con vẫn luôn chỉ là con,mãi loay hoay vạch ra con đường tốt nhất để mình bước,nhưng thật trớ trêu,khi con đường đó đã được định hình thì hàng loạt những lối rẽ ngang cũng theo đó mà hình thành,con đã phải rất nhiều lần đứng giữa các ngã ba,ngã tư,chần chừ và luôn đắn đo khiến con đánh mất quá nhiều thứ,quá nhiều hoài bão,nghĩ lại thật ân hận biết bao,sao lúc đó mình ko chạy thẳng 1 mạch về phía trước,con đường thẳng sao mình ko băng đến thật nhanh,để rồi theo lối rẽ lại phải quay lại,thời gian liệu có phung phí mãi như vậy được ko?đã rất nhiều câu hỏi mà con đã tự đặt ra để dằn vặt bản thân mình,nhưng đặt ra để làm gì cơ chứ,khi mà những thú vui ko biết mệt mỏi luôn đè nén lên nó,con đã sai,đã sai thật nhiều......
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa,con sẽ tu thân ko đi muộn nữa tu thôi, tu thật mà amen .........................
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thú tội là dạo này cắm đầu cắm cổ vào mà chơi game ..Chẳng còn nhớ cái gì trên trời này nữa..Bạn rủ đi chơi ko đi..Làm gì cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng để về chơi game...Đêm thì buôn đt...Sao tự nhiên dạo này hư hỏng thế này

Chia sẻ trang này