1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI MUỐN , TÔI RẤT MUỐN.....

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi denvasau, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denvasau

    denvasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TÔI MUỐN , TÔI RẤT MUỐN.....

    Hàng ngày tôi gặp rất nhiều nh­­­ững người lang thang , ở khắp mọi nơi, có nh­­ững em bé 1 tay 1 chân bị co quắp , có
    nh­­­­­­­­ững bà cụ bị loà ,ai cũng gầy xác xơ . Tôi nghĩ chúng ta cho họ
    1000 , 2000 hay là 10000 đi chăng n­­ữa cũng chẳng giúp gì được cho họ , họ cần 1 mái nhà , cần nơi n­ương tựa . Các em ở trong trại thì dù sao cũng may mắn rồi .Tôi muốn, tôi rất muốn chúng ta liên hệ với các làng trẻ em và các trại dưỡng lão để trên đường không còn những cảnh thương tâm như vậy nữa . Nếu các làng trẻ và trại dưỡng lão đã kín chõ thì chúng ta hãy lập ra 1 chiến dịch thật lớn kêu gọi các đơn vị tài trợ để xây thêm.
    Tôi nghĩ nếu cố gắng hết sức thì chúng ta sẽ làm được
  2. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cactusfl tặng bạn một câu chuyện này :
    Sao biển ​
    Một ông lão đang đi dạo dọc theo bờ biển, ông nhìn thấy hàng ngàn con sao biển bị trôi dạt vào bờ. Cách ông vài mét, có một cô gái nhỏ đang nhặt từng con sao biển và ném chúng trở lại đại dương. ?oỒ, cô bé thật ngớ ngẩn quá?, ông lão thốt lên, ?oCon không thể cứu được tất cả chúng đâu, chúng quá nhiều!?
    Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười và nói ?oCháu biết, ông ạ! Nhưng cháu có thể cứu từng con??, cô gái lại ném một con sao biển khác xuống nước, ?ovà từng con?, cô gái lại ném, ?otừng con??
    Cái bạn MUỐN ... hình như rất nhiều người đang muốn như vậy! Thậm chí đến cả những người có chức quyền . Có một lần trong quán nước chúng tôi đã từng bàn đến việc này ..Công việc này mang tính chất vĩ mô ...và ko thể có 1 cá nhân nào làm được .Việc làm này phải 1 tập thể lưu tâm
    Tôi có thăm quan một trung tâm bảo trợ XH Chánh Phú Hòa ở huyện bến Cát (hơn 400 em)....Nơi đây hầu như là hiện diện tất cả những hoàn cảnh của các em: mồ côi, tàn tật , khiếm thị......không thiếu 1 cái nào ...Nơi này có sự hổ trợ của nhà nước , và các cơ quan tổ chức lớn.
    Nhìn lại những mảnh đời ngoài hè phố, đôi lúc làm mình đau lòng. Biết nhà nước không khuyến khích chúng ta giúp đỡ cho những hoàn cảnh ấy bằng việc cho những món quà nhất thời, nhưng lòng mình thì quá xót xa . ..Có một lần nhà nước mình có chính sách thu gom những người đó về các trung tâm , nhưng đâu lại vào đấy ...có lẽ họ thích độc lập, thích tự do tìm kế sinh nhai bằng chính sức của mình ???. Điều đặc biệt , họ là người có gia đình, nếu ko có gia đình thì họ có bạn bè ....và nếu họ tìm phương kế sống ko lành mạnh thì chính họ là tệ nạn của XH.
    Theo cactusfl điều tốt nhất là các trung tâm của NN nên ổn định, tạo công ăn việc làm cho họ. Thiếu thì xây thêm trung tâm. Có một nơi tin tưởng thỉ các phường hay địa phươnh mới làm được việc " di dời " họ về đúng vị trí của họ . Đồng thời các Địa phương phải có một cơ sở hạ tầng như thế nào đó mà dân bản xứ có công ăn việc làm để không có dân lao động di cư đến nơi khác tìm kế sinh nhai ( khó nhỉ ????)
    < âu đây cũng là những suy nghĩ cá nhân thôi .....có gì mong mọi người bỏ qua cho>
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Mình cũng đã đọc câu chuyện này đâu đó rùi , thật ý nghĩa , Đúng như bạn nói , việc mà bạn trên nói rất khó , mặc dù ai ai cũng muốn . Mình chỉ cón biết hy vọng thôi .
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Tôi rất đồng ý với bạn về những mảnh đời bất hạnh và cách mà bạn đề nghị giúp. Tuy nhiên tôi xin phép được có một số ý kiến như sau:
    Việc bạn cho họ tiền vì cảm thấy thương tâm sẽ không làm cho họ tốt lên mà sẽ làm cho họ tệ hơn thôi. Vì bạn sẽ tạo cho họ một thói quen phụ thuộc vào sự thương hại của người khác và họ sẽ không bao giờ vươn lên được. Nguyên tắc làm công tác xã hội đơn giản nhất là "hãy cho người ta cần câu mà đừng cho con cá" Vì thật đơn giản, nếu bạn cho họ cần câu và chỉ họ cách câu cá, họ sẽ sống được cả đời, nếu bạn cho họ con cá họ sẽ chỉ sống qua bữa tối và lại đi xin con cá khác. Bạn đang cho họ con cá của sự bố thí hay bạn cho họ sự tôn trọng vào năng lực tự vươn lên của chính họ? Chắc là từ thiện và công tác xã hội khác nhau thế đấy bạn ạ.
    Chắc bạn thấy các em bé ăn xin hay bán vé số đáng thương lắm đúng không? Nhưng việc bạn cho tiền sẽ làm cho số phận các em đáng thương hơn. Xin một hôm nào đó bạn hãy dành thời gian quan sát em bé ấy sau khi bạn cho tiền. Xa xa hay gần gần đâu đó sẽ có một người lớn đang chờ em bé đấy chạy đến để đưa những đồng tiền đấy cho họ. Những người đang chăn dắt những em bé đấy. Cho tiền em bé- bạn có sợ rằng mình đang tiếp tay cho những kẻ bóc lột trẻ em tội nghiệp kia hay không?
    Đương nhiên là có những cách giúp tốt hơn. Nhưng cần phải có cách thích hợp và hiệu quả. Nếu bạn thực sự có tâm. Xin hãy liên hệ với các tổ chức phi chính phủ các ăn phòng của liên hiệp quốc để hỏi thông tin. Họ có những tài liệu và thông tin để cho bạn có thể giúp một cách hiệu qiủa nhất theo cách của mình.
    Thân
  5. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ở trên mình có ghi những ý kiến riêng của mình rồi .....Nghe ban nói thì giống như bao nhiêu người khác thôi .....Nếu không có những tấm lòng nho nhỏ như thế hợp lại làm sao có một tập thể lớn được . Ai không đau lòng trước những hoàn cảnh khó khăn ? Nhưng nếu mình không đủ điều kiện tạo 1 cần câu thì chỉ chấp nhận đứng nhìn thôi sao ....Tấm lòng từ thiện nhân từ phải đi đôi với lí trí thì đó mới là VIỆC THIỆN ...Có lòng nhân mà không có Tuệ cũng đồng nghĩa phá hoại thôi ....
    Đôi lúc nhìn các em bé xin ăn , mình cho em bé 5 đồng ít ra em bé còn 1 đồng để ăn ( 4 đồng nộp lại cho ai đó )chứ không có em sẽ chết đói trước khi 1 tập thể Xh nhìn thấy ....Đó chỉ là một người làm , nhưng nếu nhiều người cùng làm thì em bé vừa có cái ăn lúc đó mà vừa có 1 tương lai nữa phải không ? chắc mình nói vậy mọi người sẽ hiểu.
    Nhớ những lần một số nơi thiên tai gây nhiều khó khăn trong cuộc sống ( xin lỗi khi nói đến , mặc dù ko nói nhưng ai cũng biết ). Nói thiệt ai mà không đau lòng trước những thông tin trên báo hay đài ...và thể hiện bằng gì ......Quyên góp .....và lại có những người lại sẽ nói rằng : ''" không biết làm vậy thì đến tay họ được bao nhiêu ......" Xin thưa rằng : "Thà có đến dù chỉ 1 chăng nữa thì người ta vẫn có , chứ nếu ai cũng nghĩ những suy nghĩ như thế thì liệu người ta hết khó khăn ????"
    Ai cũng có 1 trái tim .....và trái tim sẽ nói lên những gì họ cần làm ....chỉ đơn giản thế thôi .
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Mình tin chắc là bạn sẽ làm được việc cho cần câu nếu bạn thực sự kiên nhẫn và có tâm. Mình xin ví dụ một việc thật đơn giản nha. Bạn nói về chuyện những người già lang thang ngoài đường cần được đưa vào trung tâm dưỡng lão đúng không? Nhưng bạn có biết là có rất nhiều người trong số đó trốn ra khỏi trung tâm dưỡng lão để ra sống ngoài đường phố không? bạn sẽ hỏi vì sao đúng không? Thật đơn giản- Họ cô đơn- rất cô đơn bạn ạ. người ta không sống vì ba bữa ăn. Mà người ta cần tình cảm. Dẫu trong trung tâm có nhiều người sống nnưng toàn là người gia. Những người leo lắt với cái chết. mà họ thì rất sợ phải từ giã cuộc sống vốn rất tươi đẹp này. Các cô chăm sóc thì không thể nói chuyện với từng người. Hơn nữa áp lực công việc khiến họ đôi lúc rất cáu gắt (nếu mình không muốn nói là thường xuyên). Mình đã làm việc vài năm ở Trung tâm trẻ mồ côi và Dưỡng lão nên mình hiểu rõ lắm. Cò những chuyến thăm viếng của những người từ thiện? bạn có tin là điều này làm cho họ đau đớn hơn không? Vì thực ra những nhà từ thiện chỉ đến vài giờ xoa đầu vài em bé, ngồi hỏi han vài cụ rồi lại đi với một tâm hồn thanh thản là mình đã làm việc thiện để lại cho những em bé, cụ già sự ngóng trông và sự thất vọng vì có rất ít nhà từ thiện quay lại lần thứ hai thứ ba trong khi cái mà những người trong các trung tâm cần là tình cảm. Bạn hãy tự chiêm nghiệm mình đi. bạn có thể mỗi cuối tuần đến thăm chỉ một em bé hay một cụ già không? Chắc là không ? Thế thì bạn đã bao giờ dành thời gian để đến giúp đỡ, động viên một người nào đó cho một trung tâm hay một người già neo đơn tại cộng đồng của mình ít nhất là 10 lần chưa? Nếu bạn làm được điều đó tức là bạn đã cho ngưòi ta chiếc cần câu rồi đó.
    Mình hi vọng là mình không viết quá dài. nhưng mình xin nêu ra một vấn đề mà có thể bạn đã biết. Theo bạn thì công tác xã hội và làm từ thiện khác nhau chỗ nào.
    Mong tin bạn

Chia sẻ trang này