1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn trả thù hắn . Giúp tôi với .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chipy_hi, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn trả thù hắn . Giúp tôi với .

    Tôi và hắn chia tay nhau và đó không phải lỗi tại tôi.
    Tôi đau khổ tột cùng . Yêu và hận hắn ngang nhau. Hiện tại tôi muốn hắn phải ân hận về những hành động của mình. Tôi phải làm gì đây ? Help me >>>


    Bang
  2. milkyway

    milkyway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai gian nguoi ta. Yeu ghet la chuyen thuong tinh. Khi nguoi con trai bo di, tuc la khong the niu keo.
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Toi khong biet ban co phai la nguoi toi quen tren mang tuan truoc khong . Tra thu u , vay ban co dam khong , tui chac rang ban moi bi da ( khaong 2 tuan do lai ) , va ban tin toi di , thoi gian se lam ban quen het va ban se phai cam on troi vi ban da nhan ra nguoi do som hon . Chang la cuoc song cua ban chi co minh no thoi sao .
    La vie est belle ! Hay cung keu goi thanh lap club nhung nguoi doc than voi tui di , hehhêhhhee
    Tôi yêu phụ nữ
  4. bkhk98

    bkhk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay song vui ve, tung nghi toi chuyen 'tra thu' nguoi ay!!!
  5. nguoihaohoa

    nguoihaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình nghỉ rằng bạn suy nghỉ như vậy là không dúng dâu.cho dù bạn có trả thù thì tình yêu cũng không quay lại với bạn dược dâu.bây giơ bạn hãy quên việc trả thù di và hãy tìm cho mình một người khác tốt hơn người dó di.thôi nha chúc bạn mau có người yêu mới ....
  6. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống tốt hơn để cho hắn thấy hối tiếc vì đã bỏ bạn. Đó là cách trả thù tốt nhất.
    Tặng cho 5 * để quên bớt đi thù hận.

    Don' t worry, be happy


    Welcom to 1980 Club
  7. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hãy sống tốt, đó là cách bạn có thể "trả thù " hắn tốt nhất
    i'm so lonely i need love
  8. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Kệ tía hắn bạn ơi, không nên quan tâm đến hắn nữa
    kp
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ có thể nói với bạn như các bạn trên thôi . Người ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ .. thì ở đây là yêu một đời , dại một giây ... Chúng tôi là những người ngoài cuộc tuy không hiểu được hết nỗi đau khổ mà bạn đang trải qua nhưng chính vì thế mới sáng suốt hơn : Đừng trả thù một cách dại dột và liều lĩnh . Just believe in yourself - đó mới là cách "trả thù " tốt nhất
    Tình yêu có đau khổ nhưng không bao giờ nó dạy ta ngừng hi vọng cả
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cách trả thù hả : Nhìu lắm
    1. Iu luôn 1 tên khác cho hắn chít, cho hắn bít đừng tưởng trên đời này bạn chỉ có mình hắn
    2. Sống vô tư hồn nhiên như khi bạn chưa yêu, thế cũng làm hắn cay lắm rồi (con trai có những đứa rất thích nhìn thấy con gái đau khổ sau khi nói lời chia tay phũ phàng)
    3. Xem các lời khuyên của các bác ở trên và trở lại thành chính mình, chả việc gì phải yêu ai hay cố sống vô tư hồn nhiên mà hãy là chính mình, bạn hiểu k0. Lăn tăn làm gì, rồi tình yêu đích thực sẽ đến lúc nào k0 biết ý chứ !
    Chúc vui vẻ.

    StarHacker

Chia sẻ trang này