1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn tranh luận một chút về DUMAS

Chủ đề trong 'Văn học' bởi datrang, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất hay co một người tương ngay một câu hết sảy ........ Tôi không hiểu người này nghĩ như thế nào mà nói như vậy cả ... Tui chưa đọc toàn bộ mọi tác phẩm của tác giả này ( mới đọc được Robin Hood , Ba chàng lính ngự lâm ) nhưng tôi không thể nghĩ rằng có người lại đánh giá như thế được ..Hết nói không còn gì để nói luôn ..Tuỳ suy nghĩ của từng người ..nhưng khi nói ra phải có trách nhiệm với lời nói của mình ... Chó thiệt ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Truoc het phai noi rang toi la fan cua Dumas nen co the toi se khong nhin nhan van de khach quan, nhung toi khong hieu cai goi la "tieu chuan giai tri dat len hang dau" cua lethuy la cai gi nua?( Chac tai toi dot qua nen moi khong biet den dieu nay), vi vay, lam on lethuy giai thich gium toi cai.
    That buon cuoi vi co nguoi nghi rang Dumas sang tac voi muc dich giai tri lam hang dau. Toi rat thac mac la khong hieu lethuy da doc bao nhieu tac pham cua Dumas roi, hay chi don thuan la doc duoc o dau do cai nhan xet do roi vao day len tieng phe binh nay no.
    O ma hinh nhu toi cung len tieng phe binh nay no roi thi phai, xin loi ba con nha.
    (------------------------)
    No one live forever...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là lôi cái topic này lên thể nào cũng có chiến tranh nổ ra tiếp vì câu của Datrang làm người khác... "nóng mắt" quá đi mất.
    Nhưng các bác có cãi nhau thì cũng nhớ giúp em một tẹo với chứ, hic hic...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này có mỗi 1 câu tiêu hoá được.
    Xin lỗi nhé, những vấn đề bàn về Dumas trong cái Box này nhiều lắm rồi, cứ tìm cái cũ mà xem. Bàn tán với cái giọng ngô ngô ngọng ngọng gà vịt đếch biết gì thế, nghe nực cười...
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
    Được Milady82 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 15/08/2003
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Datrang.Những truyện của Dumas thường tạo một cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng với cấu trúc đơn giản và ít nhân vật phù hợp với một vở kịch hơn.Không dám nói là dọc nhiều Dumas cha nhưng có lẽ những truyện nổi tiếng của ông tôi đều đã đọc như:
    Ba người lính ngự lâm.
    Hai mươi năm sau
    Mười năm sau nữa(hay còn tên là Tử tước D''Bragiolon)
    Chuỗi hạt của hoang hậu
    Hoàng hậu Macgo
    Hoa tuylip đen
    Bá tước Monte Christo
    và sau đó tôi cuãng đã rút ra những nhận xét như trên
    to Remix :Bác đừng có thái đọ coi thường người khác thế chứ bởi bac đâu biết người ta là ai

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  6. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thật, thế bạn tưởng là mình cũng nghĩ là mình nhầm thật à???

    HOPE
  7. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phải đọc "nữ bá tước demonseureuse, chả biết viết thế có đúng không nữa, nhưng trong đó cách Dumas nói về quan hệ giữa vua Henri và tên hề Chitô thì thật là tuyệt. Nghe những đoạn đối thoại thật sâu sắc.
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  8. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    TeeJeyz
  9. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hị hị, lại nhớ hồi kỷ niệm ngày sinh A.Dumas, tớ có suất đi dự một buổi dạng như meeting xinh xinh để ôn tập về Dumas. Ấn tượng nhất buổi đấy chỉ là công nhận bà Đặng Anh Đào và bà (...) Sâm công nhận hay, thông minh hài hước lịch lãm cá tính. Hôm đó có 1 bác, cũng nhà văn gì đó, hứng chí lên phát biểu ca tụng A.D hết lời, cuối cùng bị hai bà đuổi luôn xuống sân khấu
    Ấn tượng thứ 2 là lúc bình luận về câu tự đánh giá của AD, đại loại ông í coi lịch sử như những cái mắc áo để ông í treo các tiểu thuyết của mình. Ban đầu bản thân tớ cũng chẳng hiểu, sau mới té ra là bác AD của chúng ta tự nhận rằng bác chẳng ngại gì mà không xuyên tạc lịch sử để phục vụ cho sự nghiệp sáng tác của mình.
    Nói chung truyện của AD đọc nhạt, nhưng được cái giải trí tốt. Toàn bộ may ra được bộ Ba người lính và Hoàng Hậu Mácgô là hay; 1001 truyện kỳ lạ cũng hấp dẫn nhưng that''s all. Phần còn lại thì chán chết.
    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Eh làm ơn giải thích coi thế nào là tác phẩm của A.D đọc nhạt thế. Tôi không nghĩ thế đâu.
    Tất nhiên mỗi tác giả có một phong cách riêng để xây dựng tác phẩm, và việc mọi người có thích nó không phải phụ thuộc vào gu thưởng thức của từng người. Phong cách hấp dẫn của A.D mà nhiều người yêu mến, có lẽ là ở việc ông mỹ hoá nhân vật của mình, điều đó làm cho tiểu thuyết của ông có nhiều nét lãng mạn và mang hơi hướng cổ tích (điều này khiến cho nhiều người không thích), tuy nhiên, A.D có một công cụ giúp ông cải thiện điều đó, đó là lời thoại. Lời thoại trong các tác phẩm của A.D là cái hồn của tác phẩm, bởi nó rất dí dỏm nhưng rất sâu sắc. Lời thoại trong tác phẩm chủ yếu là ẩn ý, và hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, nếu chỉ đọc sơ sơ và không nghiền ngẫm thì không thể nhận ra được. Thế nên nếu có ai đó bảo rằng tác phẩm của A.D nhạt thì tôi nghĩ con người đó cũng nhạt nhẽo chả kém. Tôi nói hơi quá lời, có gì bà con bỏ quá cho nhé.
    (------------------------)
    No one live forever...

Chia sẻ trang này