1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn tranh luận một chút về DUMAS

Chủ đề trong 'Văn học' bởi datrang, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em Hoabaoxuan không biết Cayettana là cái gì thì đúng là đọc sách không chuyên zồi . Cayettana là một nhân vật đại khái kiểu hoàng hậu Annơ đờ Ôtrisơ trong truyện của Đuyma, có điều được viết bởi một anh Mỹ chứ không phải anh Pháp, cũng thuộc thể loại dễ đọc dễ hiểu vui vui có thêm ít triết lý dễ thương như thế . Nhưng Mỹ không có cái Panthéon nào nên anh Mỹ kia không có cơ hội chui vào. Nên 2 em chả nên gây gổ nhau làm gì
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  2. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bậy bạ
    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  3. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay hay. Nhưng mà ko chuyên nghiệp thì cũng đừng có dùng từ chuyên nghiệp như " academic analysis " vào đây. Dân siêu - ko - chuyên - nghiệp như tôi chẳng hiểu cái khỉ gì cả? Dám hỏi bạn Can là cái dãy lằng nhằng đó nghĩa là gì ạ?
    TeeJayz
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hmm! Đáo để nhỉ!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST

Chia sẻ trang này