1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn trở thành cô gái tự tin trước anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaohieuhung, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaohieuhung

    thaohieuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn trở thành cô gái tự tin trước anh

    Chào các anh chị và các bạn,
    Tôi 26 tuổi, hiện đang công tác trong một trường đại học. Tôi tự nhận thấy mình hiền, nhút nhát và đôi lúc có mặc cảm tự ti (tôi cho rằng mình không đẹp, đó là suy nghĩ trước kia, còn bây giờ cũng cảm thấy mình bình thường như bao người khác). Trước đây cũng có nhiều người đến với tôi, nhưng thực sự lúc đó tôi không có có chút rung động nào nên chúng tôi chỉ nói những chuyện vui vẻ và tôi thường từ chối bằng cách trong câu chuyện tôi bóng gió nói rằng tôi bận quá, chưa nghĩ tới chuyện gia đình. Mọi người cũng hiểu và tự động rút lui vì thường ngày ngoài công việc giảng dạy, nghiên cứu, tôi còn đi học và về tới nhà thì đã 8-9h tối.
    Nhưng cũng giống như bao người con gái khác, tôi rất mong muốn có người yêu cùng mình chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Tôi quen anh được khoảng 6 tháng qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh là người từng trải, điềm đạm, sâu sắc, sống có nguyên tắc, công việc của anh thường xuyên giao tiếp với nhiều người. Chúng tôi gặp nhau một lần trong tuần. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và hiểu biết rộng (mặc dù không sâu) của anh. Đi bên anh tôi có những cảm xúc và những khát khao rất lạ, và thường rất lúng túng khi nói chuyện với anh, do vậy tôi cảm thấy mình không được tự nhiên như khi nói chuyện với những người bạn bình thường khác. Những lúc một mình tôi thường nghĩ và nhớ anh nhiều, tôi hiểu mình đã có tình cảm chân thành với anh. Tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi, luôn động viên tôi tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong cách giao tiếp với mọi người. Vì ngoài công việc, tôi không có nhiều mối quan hệ nào ngoài bạn bè cùng lớp, bạn bè đánh giá tôi hiền, ít nói và sống nội tâm. Hôm qua đi chơi anh nói rằng anh muốn về gia đình tôi chơi (nhà tôi ở Bắc Giang) vì chắc anh sẽ hoà hợp với bố mẹ tôi nhanh, nhưng nếu lúc này tôi qua nhà anh chơi thì tôi sẽ rơi vào tình huống bối rối hơn như khi đi chơi với anh vì gia đình anh đông người, nhiều thế hệ, rất nghiêm khắc và có nhiều quan điểm sống khác nhau. Anh nói vui rằng ?otại em nói chuyện thật thà quá, nên khi nói chuyện với người từng trải mà muốn thử tính cách của em thì khi đó em sẽ bị rối và sẽ có ứng xử không phù hợp?. Qua một người bạn của chúng tôi, tôi biết anh đã từng yêu tha thiết một chị nhưng khi anh đưa chị về ra mắt gia đình thì mọi người không đồng ý (do tính chị mạnh mẽ và là người nhiều tham vọng trong công việc) nên hai người đã chia tay.
    Tôi rất muốn tình cảm giữa anh và tôi ngày càng bền chặt, nhưng để có điều đó tôi hiểu mình cần trở thành cô gái khéo léo hơn, , tự tin hơn. Mong các anh chị chỉ giúp cho tôi cần đọc những sách báo nào, tôi cần phải làm gì để giao tiếp được với mọi người nhiều hơn. Những lúc đi chơi với anh tôi cần làm gì để bình tĩnh và tự nhiên hơn, vì khi tôi gợi chuyện bằng cách hỏi câu gì đó mà ngay lập tức biết mình lỡ lời thì anh thường im lặng, điều đó làm tôi càng bối rối hơn. Tôi đang băn khoăn không biết có nên mời anh về nhà tôi chơi (anh đã gợi ý trước) khi anh chưa chính thức ngỏ lời với tôi bởi tôi vẫn chưa hết hồi hộp, vụng về khi gặp anh (không hiểu cảm giác khi mới yêu lần đầu của các chị có giống tôi không?). Tôi mong muốn trở thành cô gái đáng yêu, tự tin trước anh. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên từ các anh, các chị. Tôi chân thành cảm ơn.
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    yêu là sự đồng điệu giữa 2 người chứ ko phải 1 người cố đồng điệu với người kia. tất nhiên con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp, dễ thương trong mắt người yêu nhưng đừng quên 1 câu: hãy là chính mình, anh ấy yêu bạn vì bạn là bạn chứ bạn ko phải là tôi. Khi yêu nhau thì dù câu chuyện đó có "chuối " đến mấy mình vẫn thấy hay ấy mà. cònanh chàng của bạn thuộc tuýp lạnh đấy, ko phải thích biểu lộ tình cảm, nên cũng đừng vì thế mà lo lắng.
  3. YesLove

    YesLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu từng trải là thế nào đấy.. he he.. kiến thức rộng mà không sâu nữa chứ... he he.. hay thiệt đấy.. mà chả hiểu chị này công tác trong một trường đại học thì có phải là giảng viên đại học ko đây.... khéo lại là cô giáo mình thì chíthehe..
    Quay trở lại nào:
    - Nếu hôm qua anh ta hỏi bạn thì sao bạn không đồng ý cho anh ta về nhà bạn luôn đi.. đằng nào cũng có ý định nghiêm túc thì chả việc gì phải sợ.. cho bố mẹ nắn gân chàng từng trải này một tý đi... biết đâu bố mẹ của bạn lại không ưng thì sao. Tớ sợ bạn thích anh ấy quá rồi bị anh ấy dắt mũi lúc nào không biết đấy Cứ tưởng giỏi giang vĩ đại mà hoà hợp được với mấy cụ đấy.. ghét cái thể loại doạ khỉ của anh chàng của bạn thật.. đúng là bạn hiền quá đấy phải tớ thì
    - Bạn không cần phải gợi chuyện với thể loại này đâu, trừ khi bạn có nhu cầu hỏi thật cứ im lặng nhìn anh ta xem... anh ta làm gì được bạn nào... tranh thủ lúc im lặng mà tận hưởng cảm giác rung rinh của tình yêu đi... sau này hiếm gặp lắm đấy
    - Báo biếc thì đấy ra đó... bạn lên mạng vào mấy trang báo điện tử.. báo nào chả có chuyên mục tình yêu giới tính đấy.. kinh nghiệm đầy ra mỗi tội lúng túng là chuyện thường ấy mà...tự tin mấy vẫn lúng túng như thường. Thời gian qua, quen dần là hết thôi... cái chính là bạn hãy coi anh ta như cái rơm cái rác đi.. đừng để anh ta lên mặt dắt mũi bạn là được
  4. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chả phải làm j đâu!
    Nếu chị thấy ngợp trước anh ấy thì chị cứ nghĩ mình là mình, không phải cái j mình cũng biết, thà biết ít mà sâu còn hơn biết rộng mà... (í, e không có ý định chế bai anh ấy đâu nhé!).
    Chị cảm thấy a ấy từng trải thì chị càng cố tỏ ra mình cũng không kém; anh ấy càng dễ nhận ra. Ý e không nói là chị giả vờ, nhưng nếu chị cố gắng làm j đó trong chuyện cư xử thì sẽ có lúc chị thấy mệt mỏi đấy, rồi a ấy cũng không nghĩ chị hoàn toàn thật lòng... tóm lại dở cả đôi đường. Chẳng thà chị cứ cho rằng mình "non nớt", thiếu kinh nghiệm đi; thế chị mới cần có a, cần a chỉ dẫn, "che chở"; đôi khi điều đó lại là nền tảng cho quan hệ bền vững đấy ạ!
    E từng đọc một topic ở box này, có rất nhiều bạn trai phát biểu, con gái xinh nhất khi tự tin. Vậy thì, "hãy quẳng gánh lo mà vui sống", chị là chị, chị không sống cho ai cả và nếu anh chị có ý định tiến xa hơn thì sự chân thật là cần nhất. Anh ấy yêu con người chị chứ k phải chạy theo cái j khéo léo quá, từng trải quá, hình thức quá.... Nếu chị cảm thấy quá khó khăn, chị nên bày tỏ suy nghĩ của chị về vấn đề này; nếu yêu chị thật sự, a ấy sẽ coi đó là 1 nét đáng yêu và có thể giúp chị tự tin hơn.... còn nếu a ấy yêu cầu quá cao về sự tự tin hay trải nghiệm thì e nghĩ hai anh chị có khoảng cách đấy, chị đừng cố làm j!
    BE YOURSELF, ok?
    Chúc chuyện a chị thành công!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin mạo muội góp ý với bạn vài lời thế này:
    - Đối với ng từng trải thì cứ đem cái sự chân thật của bạn mah show ra là quá OK. Người ta thương nói rằng thật thà là cha quỷ quái đấy--> bạn không cần quá căng thẳng
    - Nhưng chỉ có chân thật không thôi thì zero. Bạn cần tinh tế 1 chút. Cái này sẽ là hơi khó vì bạn tiếp xúc ít nhưng bạn có nếu bạn muốn học chắc ũng không quá khó (vì tình iu là động lực mah). Chịu khó để ý đến thái độ, suy nghĩ của ng đối diện, có ý khi đi lại giao tiếp, kính trọng ng già...
    Vậy nhỉ? Làm được như vậy trong 1 thời gian ngắn là quá ổn đấy
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ thế này nhé:
    1. Anh ấy cũng bình thường thôi, có ưu điểm và cũng có nhược điểm như bạn đã bước đầu nhận thấy: tức là anh ấy hiểu rộng chứ không sâu , và cách cư xử của anh ấy rõ ràng là chưa tốt. Nếu bạn lúng túng, nếu tế nhị hơn, anh ấy nên biết nói câuu trêu đùa hay bẹo tai bạn, nói với bạn 1 câu kiểu "Ngốc ơi, Ngốc nói thế không đúng rồi, anh nghĩ thế này, anh nghĩ thế kia..." hoặc 1 câu nào đó làm bạn nhẹ nhõm. Nhiều chàng trai tâm lý sẽ biết cách làm bạn hết lúng túng. Bản thân chúng ta đâu phải lúc nào cũng tự tin, cũng cần có ngườii bạn đồng hành giúp sức nữa chứ.
    2. Anh của bạn là người khá thận trọng , tức là anh ấy muốn về nhà để biết hoàn cảnh gia đình nhà bạn thì mới nghĩ đến chuyện có ngỏ lời hay không. Điều này cũng tốt thôi, các anh già thường hay cẩn thận như vậy . Tớ có thể hiểu tâm lý của bạn vì thường bố mẹ bạn, hàng xóm của bạn sẽ nghĩ là con gái mình dẫn 1 anh chàng về thì chắc là cũng nghiêm túc rồi đây. Còn anh của bạn có khi lại chỉ nghĩ là biết hoàn cảnh gia đình bạn, thế thôi. Còn bạn thì đắn đo suy nghĩ vì đây là lần đầu tiên. Anh ấy đề nghị như vậy là hợp lý và có ý định nghiêm túc với bạn. Đây là 1 cơ hội tốt, bạn nên tạo điều kiệnh cho anh ấy.
    3. Bạn có những ưu điểm của bạn, chẳng kém gì anh ấy cả: Bạn có nghề nghiệp ổn định, bạn có ý chí cầu tiến và chăm chỉ(bằng chứng là bạn chịu khó học hành), bạn có khả năng tự lập. Bạn là cô gái ngoan và chân thật. Tính thật thà của bạn thì bạn sẽ sửa dần dần vì chân thành là tốt nhưng thật thà quá nhiều khi cũng sẽ gây bất lợi cho bạn vì trong cuộc sống, đôi khi cũng cần cân nhắc cái gì cần nói, cái gì không nên, cái gì cần tế nhị. Cái này thì chịu khó để ý nhiều thì sẽ biết thooi bạn ạ. Bạn có thể để ý chính bạn trai của bạn ấy. Nếu anh ấy có nhận xét vậy thì bạn nói thẳng với anh ấy là "Thế thỉnh thoảng có gì nhắc nhở giúp em nhé".
    Mình thấy qua những gì bạn viết thì bạn là cô gái có nhiều ưu điểm, rõ ràng như vậy thì anh ấy mới dành tình cảm cho bạn mà chưa chắc đã dành cho các cô xinh đẹp và sắc sảo.
    4. Bạn chịu khó để ý ăn mặc và trang điểm 1 chút khi đi chơi với anh ấy: mặc 1 cái váy xinh xắn, đeo 1 cái túi nhẹ nhàng, tóc cột cái nơ xinh xinh. Tức là thay đổi đi 1 chút, ban đầu chưa quen nhưng vài lần rồi sẽ quen. Ngoại hình xinh xắn dễ thương cũng sẽ cộng điểm cho bạn và chính bạn cũng cảm thấy mình nâng lên.
    Anyway, hãy xác định rõ ưu điểm của mình và ưu, nhược điểm của anh ấy nhé.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 23/10/2005
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mìn có cái tính rất quái là rất coi thường bản thân , thành ra chả coi thiên hạ ra cái gì cả . Gái , nếu quen biết thì không sao chứ nếu mới gặp là chỉ dám lấm la lấm lét nhìn mìn thôi
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, bạn đừng ám ảnh là bạn phải trở thành cô gái khéo léo hơn tự tin hơn thì mới phù hợp với anh ấy. Nếu có thì tự tin hơn chính là tin vào những gì tốt đẹp mình đang có. Còn chuyện qua nhà anh chơi thì chưa cần vội, anh có rủ về thì bạn có thể từ chối. Bạn có thể nói rằng "Em thấy chưa tiện, khi nào mình thân nhau hơn em về nhà anh sau cũng chưa muộn mà". Chứ về nhà anh bây giờ, mọi người lại xét nét, bạn thì lại dễ mất bình tĩnh, không có lợi cho bạn.
    Cìn về cách làm thế nào để cái tiến tình hình, tớ nghĩ là bnạ có thể chịu khó tâm sự với các chị lớn tuổi ý, khoảng ngoài 30, các chị ấy qua cái giai đoạn dở dở ương ương của bạn nên nhìn nhận nó nhẹ nhàng hơn. HOặc bạn cứ lang thang ở mấy cái box này, tư vấn tình yêu, tình bạn - tình yêu gì đó, thỉnht hoảng cũng đọc được nhiều trường hợp gần giống mình và những trường hợp thực tế khác, cũng sẽ có lời khuyên có ý nghĩa. Còn đọc sách báo à? Tớ không thích sách báo lắm vì tớ thấy chả thực tế, người khuyên lại thường giáo điều theo "đạo lý xã hội" nên tớ ghét . Hì, ý kiến cá nhân thôi nhá.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chị Búp bê ơi , em thấy chị rất dễ thương . Hình dáng chị cũng dễ thương . Còn chị thấy em thế nào ?
  10. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cóv cảm giác bạn ở thế bị động rồi.Trước tiên bạn hãy là bạn ,hãy là chính bản thân mình và đối xử với chàng như mình nghĩ cần phải...nhưng trước khi lam hoặc nói ra bạn hãy đặt bạn là người bạn trai đó,hầu như 75-90% chính xác những gì người đó sẽ nghĩ về bạn.
    Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn.

Chia sẻ trang này