1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn trở thành cô gái tự tin trước anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaohieuhung, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Bạn biết sao mà trước anh ấy bạn lúng túng và thiếu tự tin thế không? Vì bạn hy vọng quá nhiều vào anh ấy, bạn sợ anh ấy sẽ nhanh chóng bỏ bạn lại, vì thế bạn đang cố gắng điều chỉnh mình để làm cho anh ấy thích bạn hơn.
    Thực ra, trong mọi mối quan hệ, điều chỉnh mình là tốt, để mọi điều đáng tiếc không đi quá xa, nhưng nếu bạn không được làm chính mình bên anh ấy, sớm muộn gì bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản.
    Bạn chưa hiểu nhiều về anh ấy, bạn để anh ấy hiểu rằng, bạn rất kỳ vọng vào mối quan hệ giữa hai người, nên bạn mất tự tin trong giao tiếp với anh ấy là phải. Bạn và anh ấy mới quen biết nhau, chẳng có gì phải vội vàng, hãy làm bạn bè, trò chuyện, tìm hiểu các sở thích, quan điểm của nhau về xã hội cuộc sống.
    Bạn cũng nên kín đáo tìm hiểu về anh ấy. Điều gì có thể khiến anh ấy vui vẻ, anh ấy mong chờ, anh ấy lo lắng? Anh ấy sẵn sàng chia sẻ với bạn điều gì và cái gì thì không thể. Đừng nôn nóng, từ từ mà quan sát và tìm hiểu. Hiểu và giữ cho mình, để điều chỉnh cách mình cư xử với người ta, những điều mình đã biết về người ta, mà người ta không chia xẻ, bộc lộ với mình thì cũng đừng động chạm hay khơi gợi ra khi hai người trò chuyện.
    Tuổi thơ của một người, không khí trong gia đình họ, và những thói quen hàng ngày nói rất nhiều điều về ước muốn của người đó trong cuộc sống. Thế nên, việc anh ấy tạo cơ hội để bạn và anh ấy về thăm gia đình hai bên là việc rất có lợi cho bạn. Nhưng bạn đừng biến cuộc thăm viếng mang sắc thái riêng tư, kiểu như ra mắt gia đình hai bên. Bạn và anh ấy được giới thiệu cho nhau, vậy thì, để về nhà bạn, bạn hãy tổ chức một party cho kỳ nghỉ cuối tuần nào đó, rồi mời anh ấy, cũng như một vài người bạn nữa tham dự. Anh ấy về thăm gia đình bạn, cũng là một cơ hội để hiểu hoàn cảnh nhà bạn, tuỳ vào mong muốn của anh ấy, mà anh ấy đánh giá bạn và gia đình bạn, nếu anh ấy cảm thấy không phù hợp, cũng là một may mắn cho bạn vậy. Chỉ nghĩ đơn giản rằng, xã hội có nhiều kiểu người, và không phải ai cũng hợp và yêu quý mình. Cách này, mình hy vọng tránh cho những người trong gia đình bạn, hàng xóm... cảm giác bạn dẫn người yêu về ra mắt.
    Chuyện về thăm gia đình anh ấy, bạn cũng đừng nghĩ đây là một cuộc ra mắt, làm nặng nề tâm lý bạn hơn, bạn chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc viếng thăm gia đình một người bạn, bạn nên khéo léo gợi ý với anh ấy, để mời vài người bạn chung của hai người cùng tới, như vậy, vai trò của bạn cũng giống như những người bạn khác, bạn có thể tự nhiên hơn trong giao tiếp với các thành viên trong gia đình anh ấy mà không lo bị soi xét, cũng như, bạn có cơ hội để đánh giá xem, thực sự bạn có thích hợp với gia đình anh ấy không. Đừng về nhà anh ấy một mình, khi mà bạn mối quan hệ giữa bạn và anh ấy chưa đủ thân thiết để anh ấy hiểu và thông cảm cho những "vụng về" của bạn.
    Về anh ấy của bạn...
    Bạn nên chấp nhận một điều, trong thời gian hai người mới quen biết nhau, trong cái nhìn của anh ấy, sẽ luôn có sự so sánh giữa bạn và bạn gái cũ. Và bạn gái cũ của anh ấy sẽ luôn chiếm điểm cao hơn bạn. Đó là chuyện hết sức bình thường. Vì họ có thời gian bên nhau nhiều hơn bạn và anh ấy, cô ấy sẽ hiểu, chia sẻ và thông cảm với anh ấy được nhiều hơn những gì bạn làm cho anh ấy bây giờ, cô ấy sẽ dễ dàng nói những điều khiến anh ấy mềm lòng hơn bạn, và trong thâm tâm, rất có thể anh ấy muốn bạn mang một số tính cách nào đó của người yêu cũ. Kệ anh ấy với chuyện đó. Bạn hãy cứ là chính bạn.
    Dài quá rồi, nhưng mình chỉ muốn nhắc lại là...
    Bạn không đặt mọi hy vọng vào tình cảm với anh ấy, việc bạn và anh ấy gặp nhau, bạn chỉ xem như là một cơ hội để quen biết kết bạn với một người khác giới, một cơ hội để khám phá về thế giới của người khác, một cơ hội để hiểu về chính bạn và điều bạn mong mỏi trong cuộc sống lứa đôi. Tư tưởng bạn phải thoải mái thì hành động, lời nói của bạn mới tự tin và hấp dẫn người khác.
    Cùng với đó, bạn tìm hiểu về gia đình anh, tính cách anh, và bấm bụng nghe anh kể về những người con gái đã đi qua cuộc đời anh. Càng ngày bạn sẽ càng hiểu anh hơn, và sẽ biết cách cư xử thế nào để bạn và anh cùng thoải mái.
  2. thaohieuhung

    thaohieuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tớ xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng chia sẻ và cho tớ những lời khuyên bổ ích. Từ lúc đọc những tâm sự, suy nghĩ của các bạn trong diễn đàn, tớ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Nói như bạn cupid84, tớ luôn phải là chính tớ. Hihihi, theo lời các bạn, mấy hôm nay tớ đang mê mải đọc các chủ đề trong diễn đàn, từ đó tớ rút ra được nhiều bài học rất thiết thực cho mình trong cách ứng xử và quan hệ với mọi người, đặc biệt là bạn khác giới. Cảm ơn bạn skept82, tớ sẽ để ý quan sát để nắm bắt được tâm lý người nói chuyện với mình hơn.
    Còn chuyện của tớ, đúng như elbe và BupBeDepXinh nhận xét, tớ đã quá kỳ vọng vào anh ấy (gần như là ngưỡng mộ ấy), mặc dù khi nói chuyện hay trao đổi về một vấn đề gì tớ biết anh ấy có cách nhìn tổng quát chứ trong một số lĩnh vực trong đời sống thì không hiểu sâu. Anh ấy lại còn trầm tính và hơi lạnh lùng nữa chứ...Ôi chao, nhưng nói thật lòng thì tớ vẫn rất quý mến anh, làm việc gì tớ cũng nghĩ tới anh, cũng nhớ tới anh. Tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mời anh cùng một số người bạn khác về nhà tớ chơi (vào dịp Tết Dương Lịch này, ở Bắc Giang cũng có nhiều cảnh đẹp mà).
    Qua các bạn, tớ hiểu được để có được tình yêu chân thành và bền lâu cần có sự đồng điệu và rung động sâu sắc của hai tâm hồn, và rằng sự tự tin vào chính bản thân mình sẽ làm tớ xinh tươi hơn và mối quan hệ giữa tớ và anh ấy tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả đều cần có thời gian, cần được học hỏi từ những lời khuyên và kinh nghiệm từ những người quanh mình, và cần phải được trải nghiệm trong cuộc sống nữa. Tớ thật lòng mong nhận được những chia sẻ và góp ý của các bạn (của các anh chị). Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Hiếu Thảo
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin chào:
    Mong rằng bạn sẽ thêm nhiều tự tin hơn nữa nhé....
    Tôi cũng 26t, khá tự tin (dù đôi lúc tự tin hơi quá đáng), mong được chia sẻ chút ít với bạn.
    Với những gì đã tô màu, thì bạn đã thể hiện mình là người rất tự tin và có những giá trị riêng để tin tưởng.
    Tuy nhiên, suy nghĩ của bạn cũng có hơi gò bó. Chuyện trăm năm là một sự thật mà ai cũng cần quan tâm, tuy nhiên, bạn vẫn có thể mở lòng để nói chuyện, trao đổi, hoặc tiến đến tình yêu với ai đó, mà không quá bận tâm đến chuyện hôn nhân sau này.
    Để tự tin hơn bạn hãy tạo một môi trường giao tiếp nhiều hơn cho mình. Hãy tham gia một số hoạt động ngoại khóa nào mà bạn có thể hoặc hứng thú đến. Một thời gian bạn sẽ trở nên tự tin đến không ngờ đấy!
    Bạn có thể soạn sẵn những gì cần nói trong một tờ giấy. Những điều ấy cần liên quan đến nhau, chứ đừng rời rạc. Sự liên quan, gắn bó của cốt truyện làm cho câu chuyện các bạn nói trở nên cuốn hút và tự nhiên hơn. Sự liên quan còn giúp bạn "nhớ bài" được dễ dàng hơn.
    Bạn đặt mình vào vai trò của anh ấy, xem câu chuyện mà bạn dự định lèo lái anh ta (trên giấy kia) có đủ thu hút anh ấy không, hay là chỉ làm cho anh ta thêm chán? Nếu tự thấy chán bạn hãy thay đổi các ý định/ cốt truyện cho cuộc trò chuyện của mình. Hãy đọc kỹ những ý tưởng này, khi gặp anh ta bạn cứ áp dụng. Nó sẽ có ích cho bạn trong thời gian đầu đấy.
    Đọc sách gì ư, hãy nhìn lại một chút nào:
    - Bạn thường đọc sách báo gì nhất?
    - Lúc nhỏ bạn có hay đọc sách báo, hoặc có hoạt động gì để mở mang kiến thức không?
    - Bạn có hay trao đổi với bạn bè/ đồng nghiệp những câu chuyện ngoài chuyên môn?
    Theo tôi thấy, những người tự tin là có kiến thức tổng quát tốt, có khả năng giao tiếp, thích gặp gỡ với con người.
    Ngoài chuyên môn, có lẽ bạn cũng nên mở rộng sự hiểu biết của mình sang một (vài) lĩnh vực khác. Bạn không cần phải biết quá sâu, chỉ cần vừa đủ. Khi đó, bạn sẽ cuốn hút người đối diện nếu người ta không biết về vấn đề đó; bạn sẽ trở nên hấp dẫn người đối diện khi người ta cùng tầm hiểu biết với mình, hoặc bạn sẽ mang lại sự hứng thú cho người đối diện để họ sẵn lòng chia sẻ những kiến thức mà họ biết nhiều hơn bạn.
    Thân mến,
  4. thaohieuhung

    thaohieuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tớ cảm ơn bạn yendieu nhiều nhiều. Quả thật là từ trước đến nay tớ ít giao tiếp với mọi người, khi trò chuyện cũng chỉ có các mối quan hệ trong nhà trường, mấy người bạn thân, thành ra tớ nói chuyện với người lạ (những người mới quen)hay bị vấp và không được tự nhiên lắm. Đúng là tớ phải sửa dần dần theo như cách các bạn đã chỉ cho tớ thôi. Tớ rất vui khi được làm quen với các bạn (một phần là để học tính tự tin từ các bạn đó mà ), tớ tên là Thảo, email: thaohieuhung@yahoo.com. Bây giờ tớ phải đi dạy rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người vui và hạnh phúc.
    Hiếu Thảo
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Theo em là cứ tỏ ra vui vẻ và tự nhiên chị thaohieuhung ạ. Mọi người người nói đúng đấy, chính cái tự nhiên của mình mới thu hút được người khác. Trước tiên là cứ thế đi đã. Khi tiếp xúc nhiều dần dần chị sẽ tập cho mình được thói quen là tế nhị, nhạy cảm trước mọi vấn đề. Chị đừng lo lắng quá, em nghĩ nếu có điều gì chị cảm thấy không được thoải mái thì chị hãy cứ tâm sự với anh ấy, có khi anh ấy sẽ rất vui đấy ạ
    Để mở rộng thêm giao tiếp chị nên thường xuyên gặp gỡ bạn bè hơn, không nhất thiết phải là gặp gỡ những người cùng giới, chẳng hạn như cứ mỗi cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi chị mời các anh em đồng nghiệp hay bạn bè đi ăn chẳng hạn, như thế cũng là cách tốt để giao tiếp và tìm hiểu thêm về bạn bè, dần dần chị sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và không bao lâu trong mắt anh ấy chị sẽ là người năng động, thông minh, vui vẻ, trẻ trung. Nói tóm lại là tự tin chị hén!
    Chúc chị luôn vui và sớm thành công
  6. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp chàng cứ tu hết một chai Vodka Hà Nội .... Còn muốn đáng iu thì uống hết nửa chai thui ... Còn muốn chàng chết nhanh chỉ còn cách cho chàng 2 chai ...
  7. cactus_girl

    cactus_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cứ vô tư mà sống bạn ah. Bạn hãy cứ là chính mình, đừng lăn tăn gì hết. Bạn phải là chính mình thì mới có hạnh phúc được. Làm gị thì cũng phải xuất phát từ sự thoải mái thì mới ok được.Nếu cứ gồng mình lên để làm vừa lòng một ai đó thì bạn chỉ mua lấy sự đau khổ vào mình mà thôi. Cả đời bạn có thể gồng mình lên như thế được không? Cứ là chính mình bạn ah, nếu anh ta thực lòng yêu bạn thì anh ấy sẽ yêu chính con người bạn đây này cho dù nó chưa hoàn hảo. Chúc bạn tìm được cho mình một tình yêu đích thực.Best regards!
  8. thaohieuhung

    thaohieuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tớ cũng suy nghĩ nhiều, và cũng nhận ra rằng mình cần phải là chính mình thì mới có thể giao tiếp tự tin trước bạn khác giới được. Cảm ơn cactus_girl nhiều nhé. Tối qua tớ đi chơi với mấy người bạn ĐH, và nhận ra rằng mình cũng khá vui vẻ và hoà đồng với mọi người. Chắc tại tớ kỳ vọng nhiều vào anh ấy quá nên mới thiếu tự tin đến thế.
    Hiện nay tớ có một thắc mắc: làm thế nào để biết được người ta có yêu thương mình thật lòng không? Qua một số topic trong diễn đàn tớ cũng hiểu rằng chỉ có bản thân mình mới cảm nhận sâu sắc được tình cảm của người ta dành cho mình như thế nào thôi. Nhưng thật tình tớ vẫn chưa rõ lắm. Anh bạn tớ lúc nào cũng điềm đạm tự tin, một tuần bọn tớ gặp nhau một lần, nhưng ngày nào không điện thoại thì cũng nhắn tin cho tớ (những tin nhắn thì rất tình cảm và quan tâm tới tớ), vậy mà khi tớ gọi điện thì có cảm giác như anh ấy không vui lắm khi nghe, còn nhắn tin thể hiện sự quan tâm của mình thì anh ấy chỉ trả lời chung chung thôi. Tớ phân vân không biết anh ấy có ý định nghiêm túc với mình không? Ví dụ như mấy hôm trời lạnh, tớ cũng nhắn anh mặc áo ấm đi làm. Bây giờ đang có dịch cúm, tớ chúc anh ngon miệng nhưng không ăn thịt gà thì anh ấy nhắn lại đại ý là anh phải ra quyết định phòng chống dịch như thế nào nên anh biết anh phải làm gì. Huhu, tớ chẳng biết phải quan tâm tới anh ấy như thế nào nữa. Rất mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm với tớ: khi mình đang có cảm tình với một người (mà không chắc người ta có tình cảm nghiêm túc với mình) thì mình nên quan tâm như thế nào cho tự nhiên nhỉ? Tớ xin cảm ơn.
  9. Kien.NT05

    Kien.NT05 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Bài viết:
    8.843
    Đã được thích:
    212
    Đơn giản chỉ là up http://ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/6.gif!!!!

Chia sẻ trang này