TÔI MUỐN TỰ KIẾM TIỀN!!! Các bạn nghĩ thế nào khi phải ngửa tay xin tiền bố mẹ?? Còn mình thì thấy rất khó chụi và mình chỉ muốn đi làm ngay thôi để thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay.Nhung khổ một nỗi tuổi của mình thì rất chi khiêm tốn do vây chưa được nhận vào làm ở đau cả. Vậy bạn nào đi lam rồi thì cho tui chút ít kinh nghiệm nghe!!!
Chú cứ học cho giỏi đi đã nào, kiếm được vài cọc mà học hành chẳng ra gì thì không phải là cách hay đâu. Phải biết nhìn xa trông rộng hơn một tí chứ.
học giỏi đi đã, đây là câu nói cửa miệng danh cho những đứa bé muốn tự lập. Tại sao lại cứ phải là học giỏi, và dù cho bạn có đứng đầu ở trên lớp đi nữa thì khi ra đời chắc gì bạn đã hơn được 1 người học dốt nhất lớp! hot_dog à, hiện tại thì với tuổi của bạn thì có khó có công việc nào phù hợp để kiếm ra tiền, tuy nhiên bạn đưng nản, chỉ cần bạn có ý thức tự lập,có ước mơ để vươn tới là được rồi . Bạn cần kiên nhẫn, hãy chú ý đến cuộc sống xung quanh, bạn sẽ có kinh nghiệm để tự lập và rồi bạn sẽ có cơ hội thôi ! Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh
Cám ơn những lời khuyên quý báu cua các bạn Tôi sẽ làm theo những điều các bạn khuyên nhưng ước mơkiêm tiền của tôi đâu!!!
Ban thu xem lai xem nhu cau ve tien cua ban co thuc su buc xuc lam hay khong roi hay hoi cach kiem tien! vic_hcm@yahoo.com