1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn vào Sài Gòn!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nguyenhuuphap_arc, 11/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuichoimuahe

    vuichoimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Pháp: Bảo Mùng 10 vào Sài Gòn, Nay 19 rồi, tình hình lạc quan không? online trả lời cho anh em chia vui với.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nếu quay ra thì liên lạc với tớ
  3. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Neu chua kiem duoc viec,
    Thi goi vao so nay nhe !!
    08. 2928829 gap co Hang - Noi A. Nhan gioi thieu.
    Ant
  4. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    VÔ TRỎNG MÀ LÀM AMATER NHƯ NGOÀI NÀY THÌ CŨNG ĐÓI NHĂN THÔI. PHẢI THẬT NĂNG ĐỘNG VÀ CÀY NHƯ TRÂU THÌ LƯƠNG MỚI KHÁ.................. SUY NGHĨ KỸ NHÁ
    CÔNG TY KT XD NT ĐẠI VIỆT TUYỂN KTS, LƯƠNG >4T
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/615245/trang-42.ttvn
  5. objectCODE

    objectCODE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vào đó để tránh zét...cũng là một ý tưởng hay
  6. caroslam

    caroslam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác này. Mỗi tội ko fải ngành KT. Hoho
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    thực ra đất chật người đông, sống dễ lắm. Nhưng ngon lành thì chưa chắc à
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nhớ thuở trước mình phải ngửa mặt lên trời mà than rằng , Trần Việt ơi taản Việt , ta quả thật ko bằng
    Tồ mới đi làm ăn 1 thời gian nghĩ trời trở lạnh đi buôn trứng , hửng nắng trade option vàng ko bằng làm ăn cơ bản , bèn dựng xưởng sản xuất nội thất mới chung với 1 ông tây , nhờ trời cũng đủ bữa ra bữa vào ( quyết tâm đi xe đạp thay luyện chạy bộ buổi sáng , thay vào đó là đi uống bia buổi chiều tối ) sắp tói là mình sửa lại nhà cho papa và mum
    cuối tháng này mà tiền trà về ( chè đen , chè xanh ) sang Á trung đông về , đối tác thưởng cho 1 cái car thì quá ổn , mình thích BMW nhưng mà theo tình hình kinh tế nước ta thì mua Honda (INOVA) cho nó kinh s tế ( rồi cho thuê he he )
    lâu lâu xa diễn đàn ko gặp gỡ anh em kts , sang các box khác cũng chỉ toàn viết vài bài ngắn rồi im lặng , nghĩ chuyện hơn thua câu chữ cũng chẳng để làm gì
    nhân bàn chút về hiện trạng thảo luận trên diễn đàn :
    thảo luận là để làm rõ vấn đề , ko mang tính chất hơn thua , tranh biện cũng chỉ là 1 tiểu xảo nhỏ dưới tầm của thảo luận như so thủ pháp với cơ bản công
    đi tìm người hợp tác hoặc làm việc trên diễn đàn quả là khó , tuy nhiên cuối cùng thì cũng xong , ko phải là ko làm đc
    đối tác nhất định phải là người hiền tài , vì có hiền mới có tài kinh bang tế thế, ta thà để sở học , học thuyết thất truyền chứ quyết không truyền cho người kém , ác tâm thì giỏi đến đâu cũng ko có lợi nhưng hiền mà đi với trí tuệ và dũng khí thì quả là bi trí dũng
    nhân bàn chữ hiền tài , lại so với chữ cao thủ đc dùng thành từ tràn lan hiện nay ( vốn là ở trong chuyện chưởng cao thủ nghĩa là cao tay trong cuộc giao thủ vốn là phiên bản của văn hoá người tàu mà sang tây bị gọi là chú chệt trong các bản lucky luke ) văn hoá của ta mà cũng có từ hiền tài thì quả là hay
    lại bàn về cách phân biệt nho quân tử và nho tiểu nhân
    nho quân tử như Ức Trai , Đào Duy Từ , Kts Nguyễn Trường Tộ có tài dựng nước , có kế kinh bang, trên thông thiên văn dưới tường địa lý , biết tường tận nhân tình thế thái , học hết CFA , thành viên của hiệp hội quản lý dự án quốc tế , thông thuộc đông tây kim cổ , người như thế trong 1000 người có 1 tuy nhiên thì ko phải là HCM hay frank lyod wright thì đừng có mà làm như họ , vì Frank có thể bắt chước Architetto nhưng ko làm như Architettođược
    nho tiểu nhân như kẻ chỉ biết lợi mình mà hại người , chỉ giỏi các mánh lới đâm bị thóc chọc bị gạo , ngoa ngôn tuy là vậy cũng làm phá hoại những ý định tốt đẹp muốn chia sẻ
    người như vậy thì dù có học hành cũng là giáo sư phò , tiến sỹ giấy mà thôi
    hiện tại vẫn giữ nghề kiến trúc vì thích nên thỉnh thoảng làm tặng , ( nhưng nói nhỏ , chia sẻ bí quyết hành nghề với ACE là của ko mất tiền người ta ko quí nên cứ phải lấy dù chỉ 1/10 , 1/20 )
    nghĩ cuối cùng mình sinh ra đâu phải lãng phí chỉ để kiếm tiền , tuy cũng phải mang kéo ra chợ bán như trương lương , nếu tìm được bậc minh quân có thiên thời địa lợi nhân hoà thì quyết đem cả chút tiền bạc và công năng đi theo để lập thân cho nó đỡ phí tháng ngày ăn chơi bia bọt

  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh kính đề nghị cu Win ác, là thằng mod dã man tàn bạo nhất box kiến trúc, vào xử thằng Tồ cho anh. Nếu chú để nó còn tè re té tỏng thế này là chú phạm tội bao che cho kẻ sát nhân. Anh trót dại đọc đống bày nhầy lòng thòng không 1 dấu chấm của nó mà suýt chết vì thiếu dưỡng khí. Cô anh dạy là nếu không thấy dấu chấm thì cấm được nghỉ cứ phải đọc tiếp, anh lại là trò ngoan.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Đ.éo thể bảo Tồ ngộ chữ được, vì có đi học nữa đ.éo đâu. Nhưng mà đọc được gần một nửa chỗ Tồ viết mà chả thể hiểu Tồ muốn cái đ.éo gì, đau hết cả đầu. Bệnh đến giai đoạn cuối rồi, chỉ mong có điều kỳ diệu....
    M@

Chia sẻ trang này