1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn vào Sài Gòn!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nguyenhuuphap_arc, 11/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của Tồ em, trong y học phụ khoa nó gọi là: Rong Kinh
  2. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LÀ KTS THÌ CHỈ CẦN GIỎI NGHỀ, K CẦN PHẢI DẺO MÉP. CẢM XÚC DÂNG TRÀO CỦA ANH TỒ RẤT NGHỆ SĨ TÍNH, CÁC BÁC K ĐỦ SỨC HIỂU LẠI CÒN GANH TỊ VỚI TÀI DIỄN CẢM CỦA ANH ẤY. THẾ LÀ XẤU TÍNH ! XẤU TÍNH!
    EM KHÂM PHỤC BẢN LĨNH ANH TỒ VÀ ANH TRẦN VIỆT, CHO DÙ CÁI FORUM NÀY PHỤ TÌNH CÁC ANH ẤY TƠI TẢ, NHƯNG 2 ANH ẤY VẪN LUÔN SẴN LÒNG THA THỨ MÀ HẠ CỐ GHÉ THĂM MÃI. THẬT LÀ 2 TRÁI TIM VỊ THA HIẾM CÓ. HẲN 2 ANH ẤY CÓ CÙNG ADN CHĂNG?

  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì hơi bị khâm phục em luôn
    P/s: Chuyện ADN không nên nói ở đây, nếu đúng thế có khi em vô tình làm gia đình các thần tượng em tan nát đấy, thành thực!
  4. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    anh DZI: chuyện này em nói riêng với anh thôi, anh đừng cho ai biết nhé! kẻo MOD lốc nick em vì tội xì xồ chuyện đời tư người khác. Anh TỒ và Anh VIỆT có cùng ADN thật đấy. 2 anh í văn phong, văn hóa, tư tưởng hết thảy tương đồng kỳ lạ. Và theo nghiên cứu của em thì những biểu hiện bất thường là biểu hiện của tài năng. Lý do tài năng chửa phát tiết ra ở công trình cụ thể nào, là vì 2 anh í sinh nhầm thế kỷ. Tiếc thay! Tiếc thay!
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ chú đ.éo có tiền mà đứng trong công trình anh làm , anh làm ko nhiều nhưng cũng làm ko ít , chú chịu khó tí thì nhận ra ngay thôi , ko phải to lớn và lởm khớm như mấy cty kiểu chú vẫn đua vào đâu , tầm như chú dựa vào quan hệ của chủ làm vài ctrình tuo tuo wê wê ở Hn thì cũng chưa đủ tầm mà nói chuyện với anh
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    anh mách nhỏ chú nhé , chú cứ vào vanh com và tràng tiền plahiên shping , mà nhớ là shoping nhé chứ ko phải luợn qua đâu hay vào sheraton , hay & số ks '' sao cũ là thấy sản phẩm của anh , còn của khách hàng nhà ở và căn hộ tư nhân thì privacy , rất tiếc chú có đến cũng chẳng ai thèm tiếp chú
  7. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi có hai quan niệm về hành nghề Kiến trúc. Một cách cho là nghề KT cũng giống nghề khác, miễn là kiếm ra tiền tất nhiên vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp. Một cách khác cho là ngoài việc làm mướn cho chủ đầu tư, sản phẩm nghề còn phải thoả mãn được cái tôi nghệ sỹ của KTS. Tức là nếu chỉ để chủ đầu tư cảm thấy ok cái nhà mà KTS không thoả mãn cái tôi thì KTS cũng sẽ không làm... Lúc này, KTS coi việc hành nghề của mình cũng có phần giống với tôn giáo!
    Ai rơi vào tình trạng thứ hai thì hơi mệt đấy vì vật vã với nghề nhiều.
    Tồ có thể có vấn đề về Tâm lý.
    Lưu ý Tồ là không riêng KTS có trạng thái tâm lý như vầy, nhiều môn khác cũng có người rơi vào tình trạng này, đặc biệt là giới nghệ thuật.
    Vui vẻ mà sống thôi.
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm này nghe hay,nhưng "đạo đức nghề nghiệp" nó cảm tính lắm bác less ạ.
    Theo quan niệm này thì đứa KTS lại phải có:
    Điều kiện cần: có "cái tôi nghệ sỹ"
    Điều kiện đủ: R chịu nén và kéo > 2700kg/cm2
    Điều kiện khác (vì KT đek fải là Toán nên có loại đkiện này, k nhất thiết)
    - Lãnh cảm với tiền, cổ phiếu, tiện nghi...
    - Có thể sướng khi không thể sướng
    ...
    Ngoài 2 quan niệm trên, còn quan niệm: miễn có tiền, miễn chủ ĐT sướng, không có khái niệm "đạo đức nghề nghiệp", không có "cái tôi nghệ sỹ" nên không cần thỏa mãn - Kựk Xướng!!!
    Bác less khuyên chu đáo như chị với em Tấm Cám ý nhỉ?
    Bạn Tồ vẫn vui vẻ và chưa chết mà
    P/s: thế bác less sống chiến đấu lao động và học tập theo quan niệm nào?
    Bản thân em là nó cứ "đa nhân cách" mí lạ - nhìn chung cũng là đĩ, nhưng đĩ có tý tàn, tý tán, tý hương án thờ Vua... Hehe, mai fải đi đĩ mồm lừa đảo gòi, *** mấy thằng CĐT cậy có học (cả làng mình nó đi học mà) nói thật chả chịu nghe
  9. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    he he he thôi đi chú dinner less , anh nghĩ chú nên lấy nick của vợ chú mà pót bài anh em có nói gì đâu , anh lên chơi vui với mấy anh em bạn bè cũ liên quan gì đến chú
    trộm vía anh vẫn vui vẻ , *** vẫn tốt lắm
  10. vuichoimuahe

    vuichoimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các Đại Sư Huynh bận tỉ thí, còn thằng nhỏ Nguyenhuuphap thì mất tăm tích! không biết nó có chân cứng đá mềm không? tự dưng thấy lo lo.

Chia sẻ trang này